Cái kết đắng của anh chồng tả vợ “ở nhà chăm con, chẳng làm gì cả”

Ngày 11/01/2017 00:06 AM (GMT+7)

Đoạn trò chuyện đã được bấm yêu thích tới 640 nghìn lần và tạo ra một cơn bão mạng xã hội.

Mệt mỏi vì liên tục phải nghe câu hỏi “Ở nhà cả ngày thế thì làm gì?”, một bà mẹ trẻ người  đã quyết định viết một câu chuyện về công việc thực sự của các bà mẹ ở nhà chăm con và không ngờ, đoạn viết đó đã tạo ra một cơn bão khổng lồ trên khắp các mạng xã hội.

Cái kết đắng của anh chồng tả vợ “ở nhà chăm con, chẳng làm gì cả” - 1

Vợ tôi không đi làm:

A: Gia đình anh làm gì để kiếm sống?

Chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng

A: Thế còn vợ anh?

Chồng: Cô ấy không làm gì cả, cô ấy ở nhà chăm con.

A: Thế ai nấu bữa sáng cho cả nhà anh

Chồng: Vợ tôi, bởi vì cô ấy đâu có đi làm

A: Vợ anh dậy lúc mấy giờ?

Chồng: Cô ấy dậy sớm lắm vì còn phải chuẩn bị bữa trưa ở trường cho con trẻ, thay đồ, chải tóc chuẩn b bị cho bọn trẻ đến trường nữa.

A: Thế các con anh đến trường bằng cách nào?

Chồng: Vợ tôi đưa đi, bởi vì cô ấy đâu có đi làm.

A: Thế sau khi đưa con đi học, cô ấy làm gì?

Chồng: Thường sau đó cô ấy đi chợ, cho con bé ở nhà ăn trưa, bú mẹ, thay bỉm, dọn dẹp bếp núc, giặt quần áo, lau nhà…. Vì anh biết đấy, cô ấy đâu có đi làm.

A: Buổi tối đi làm về thì anh làm gì?

Chồng: Nghỉ ngơi thôi. Tôi đã phải làm việc vất vả cả ngày ở ngân hàng rồi.

A: Thế tối vợ anh làm gì?

Chồng: Cô ấy nấu cơm, cho con ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa lần nữa rồi ngồi dạy con làm bài tập về nhà, cho đứa bé bú, thay tã…Buổi đêm cô ấy cũng hay dậy để cho đưa bé bú tiếp hoặc thay tã mới khi cần. Đó là bởi vì sáng cô ấy không phải dậy sớm đi làm như tôi.

Cái kết đắng của anh chồng tả vợ “ở nhà chăm con, chẳng làm gì cả” - 2

Nhà tâm lý khi đó mới nói câu khiến người chồng giật mình và xấu hổ:

"Vậy đó, một ngày làm việc của một người mẹ ở nhà chăm con bắt đầu từ sáng sớm và đến đêm muộn cũng chưa kết thúc. Vậy mà nó lại được gọi là “không làm gì cả” ư? Ở nhà chăm con thì chẳng cần bằng cấp gì hết, nhưng thực chất lại không chỉ là mẹ, là vợ, là đầu bếp, là giúp việc, là người trông trẻ..mà còn là giáo viên, y tá, là tư vấn viên, là cái đồng hồ báo thức, là thợ điện, thợ nước….

Vậy mà họ lại vẫn phải thường xuyên nghe câu hỏi “Thế ở nhà cả ngày thế thì cậu làm cái gì?”

Phụ nữ giống như hạt muối vậy, nhỏ nhoi đến mức tồn tại mà chẳng ai quan tâm. Nhưng cứ thử thiếu muối xem, cuộc sống sẽ nhạt nhẽo đến mức nào."

Hạ Mây/ Dịch từ Bored panda
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm