Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới

Ngày 22/07/2016 08:46 AM (GMT+7)

Ngày nhận được tờ kết quả ung thư cổ tử cung, tất cả những gì Thành Ngân nghĩ đến chỉ là con trai mình sẽ sống ra sao nếu không có mẹ.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thành Ngân có một tuổi thơ và cuộc sống đầy êm đềm mà cô những tưởng nó sẽ theo mình đến suốt cuộc đời. Vậy nhưng không ngờ, chỉ mới ở những tháng ngày tươi đẹp, khi mới được cảm nhận hạnh phúc làm mẹ của một người phụ nữ, Thành Ngân đã phải đối mặt với bản án tử thần mang tên “ung thư”, đồng thời mất đi người chồng, người đàn ông mà ở cái tuổi 20 đẹp nhất của cuộc đời, cô đã quyết tâm bỏ lại tất cả để theo người ấy.

Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới - 1

Thành Ngân đã phải đối mặt với bản án tử thần mang tên “ung thư”, đồng thời mất đi người chồng vào tay người đàn bà khác.

Bỗng chốc trở thành mẹ đơn thân không một lời chia tay từ chồng

Bà mẹ sinh năm 1985 nhớ lại, năm tròn 21 tuổi, cô bất chấp mọi lời khuyên can của gia đình, bỏ dở cả việc học hành để theo chồng về làm dâu ở Bắc Giang. Cuộc sống hôn nhân tuy còn nhiếu vất vả nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn mặn nồng. Khi Ngân vừa sinh con trai đầu lòng được 2 tháng, chồng Ngân quyết định sang Đức làm việc với lời hứa hẹn tích cóp tiền bạc rồi đón hai mẹ con sang.

Ở lại Việt Nam, Ngân hàng ngày vừa một mình chăm con vừa tiếp tục làm đủ thứ nghề để kiếm sống với niềm tin mong mỏi về một ngày đoàn tụ bên trời Tây. Vậy nhưng rồi, những cuộc điện thoại đường dài của hai vợ chồng cứ thưa thớt dần, khoảng cách tình cảm cũng như vậy kéo dài ra cho đến một ngày, Ngân bàng hoàng biết tin chồng mình đã xây dựng tổ ấm mới với một người phụ nữ khác ở nơi cách xa cô gần nửa vòng trái đất.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cuộc sống đột ngột thay đổi, Ngân phải bắt đầu làm quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân mà không hề có sự chuẩn bị trước về tinh thần và tâm lý. Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ khiến cô nhiều lần không khỏi tự chua xót cho thân phận mình. Để đủ tiền nuôi con, Ngân gạt nước mắt gửi con cho ông bà nội nuôi dưỡng còn mình thì nghe theo lời một người bạn sang Úc làm ăn.

Ở nơi đất khách quê người được 3 tháng, nỗi nhớ nhà nhớ con quay quắt khiến Ngân quyết định đặt vé quay trở lại Việt Nam thăm con. Bà mẹ 31 tuổi không ngờ rằng cũng từ lần bước chân lên máy bay ấy, cô đã không còn có thể quay lại nước Úc.

Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới - 2

Thành Ngân đã là mẹ đơn thân hơn 10 năm nay.

Đối mặt với "bản án tử hình" mang tên Ung thư cổ tử cung

Một lần, bạn của Ngân rủ cô đi lấy sinh thiết cổ tử cung. Ban đầu, Thành Ngân cho rằng cô là người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường nên đã từ chối lời mời của bạn. Vậy nhưng đúng một tuần sau, Ngân đột nhiên bị ra huyết bất thường ở vùng kín. Tình trạng này lặp lại 3-4 lần khiến cô không khỏi hoang mang, sợ hãi. Kết quả hội chẩn và thăm khám ở bệnh viện C cho thấy cô đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2.

Bà mẹ đơn thân nghẹn nghào

“Tôi nhớ như in, đêm đó tôi ôm con, con ôm tôi. Tôi căn dặn con đủ thứ như thể ngày gần đây nhất mẹ không còn trên đời. Với suy nghĩ non nớt của con, con chỉ đơn giản biết rằng đó là căn bệnh khó có thể cứu chữa. Tôi đòi hỏi con phải hứa với mẹ sẽ là đứa trẻ ngoan, chịu khó học, nghe lời ông bà nội và ngoại... và hứa với mẹ phải mạnh mẽ không được khóc dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi hỏi con "Con trai mẹ có sợ ma không, nếu con ma đó là mẹ của con?". Nói đến đây tôi khóc nức nở, trong khi đó con trai tôi cứ gạt nước mắt khi hai mắt con chảy từng dòng. Con nói với tôi "Con không sợ ma mẹ, mẹ nhớ con mẹ cứ về thăm con".... Khoảnh khắc đó thật khó khăn với tôi, tim tôi như đau thắt lại”.

Vượt qua những nỗi sợ hãi, những cơn khủng hoảng và cả những trận khóc hết nước mắt, Thành Ngân quyết định phải tự tìm đường sống cho bản thân, để con được bên con và nuôi con. Ngân lên mạng tìm hiểu, đọc các tài liệu về ung thư cổ tử cung và nhận thấy đây là một căn bệnh  phát triển cũng như di căn rất nhanh nên đã quyết định đến bệnh viện K để thăm khám và điều trị mà không cần chờ tiền bảo hiểm.

Mỗi lần trị xạ, Ngân phải đóng hơn 30 triệu đồng, tổng số tiền chữa bệnh chẳng mấy chốc đã lên đến gần 200 triệu. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp để dành mua một căn nhà nhỏ cho 2 mẹ con đều “đội nón ra đi”. Lúc ấy, Ngân đau xót lắm nhưng con trai lại an ủi mẹ “Nhà chung cư cũng được, nhà mặt đất cũng được, miễn mẹ ở với con là được”.

Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới - 3

Ngày nhận được tờ kết quả ung thư cổ tử cung, tất cả những gì Thành Ngân nghĩ đến chỉ là con trai mình sẽ sống ra sao nếu không có mẹ.

Hành trình tự mình làm bác sĩ chữa ung thư cho chính mình

Những dấu hiệu của căn bệnh ung thư cổ tử cung thuyên giảm cũng là khi Ngân bị biến chứng đại tràng, tác dụng phụ của trị xạ ung thư áp sát liều cao.

“Nhận được tin ấy, tôi lại một lần nữa đau đớn. Các bác sĩ bảo tôi, bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật, đưa hậu môn sang bên sườn. Tôi không muốn mình sống như vậy. Tôi nghĩ, chẳng lẽ, lại một lần nữa mình phó mặc số phận cho các bác sĩ sao, chẳng lẽ, cuộc đời mình rồi lại dừng lại ở đây?”

Không buông xuôi và đầu hàng số phận, bà mẹ đơn thân lại tiếp tục dành thời gian tìm đọc tài liệu, tự đi tìm những liệu pháp chữa lành bệnh với niềm tin “bác sĩ tốt nhất là chính mình”.

Và rồi trong một lần tình cờ vào mạng, Ngân thấy rất nhiều thành viên trong group diễn đàn otofun sử dụng một phương pháp miễn dịch được sản xuất ngay tại Việt Nam để điều trị bệnh ung thư có hiệu quả rõ rệt.

Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới - 4

Vẻ mặn mà, đằm thắm của bà mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư Thành Ngân.

Ngân còn nhớ rất rõ, buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã, với quyết tâm bằng mọi cách phải chiến thắng được căn bệnh ung thư, Ngân đã lao xe ra khỏi nhà và đến phòng khám này để tìm hiểu về liệu pháp miễn dịch trong tình trạng người ướt nhèm, thể trạng đau yếu.

Tại đây, sau khi xem hồ sơ bệnh án và thăm khám, bác sỹ của phòng khám cho Ngân uống thuốc. Ngay lúc đó, Ngân thấy bụng ấm nóng hơn, có vẻ như dễ chịu đi. Sau đó, Ngân lấy thuốc và ra về.

Tối đó, về nhà, sau bao nhiêu ngày nhịn và không thể ăn cơm vì cứ ăn vào là Ngân lại đau bụng, đầy hơi và đại tiện ra huyết, Ngân đã ăn cơm và đồ cay nóng như ớt, tiêu theo hướng dẫn của bác sỹ dưới sự ngạc nhiên của người thân. Ai cũng mắng và khuyên ngăn vì từ trước đến giờ mọi người đều quan niệm, bị đại tràng phải kiêng ăn cay nóng. Nhưng Ngân vẫn quyết tâm ăn vì đã được bác sỹ giải thích rõ, ăn đồ cay nóng sẽ giúp Ngân tăng thân nhiệt, đào thải các mảng bám xơ cứng ở đại tràng. Và hơn ai hết, lúc này Ngân đã hiểu “cuộc sống là của Ngân, sức khỏe là của Ngân”. Ngân phải là bác sỹ của chính mình.

Những ngày sau đó, độc tố trong cơ thể Ngân được đào thải liên tục, da dẻ Ngân lại sáng lên từng ngày và sau 3 tuần, Ngân tăng được 2,5kg, đại tiện chỉ còn 2 lần một ngày. Khi ấy, người thân trong gia đình không ai còn ý kiến gì về phương pháp điều trị của Ngân nữa. Sau hơn 3 tháng kiên trì thực hiện các giải pháp đồng bộ, Ngân đã thoát khỏi các biến chứng của căn bệnh ung thư. 

Chuyện người mẹ một mình nuôi con, tự chữa ung thư sau khi chồng lấy vợ mới - 5

Ảnh chụp nội soi cho thấy không những thoát khỏi biến chứng của trị xạ áp sát liều cao mà sỏi túi mật của Thành Ngân cũng đã biến mất. 

Hạnh phúc bình yên của người mẹ ung thư dũng cảm bên con trai nhỏ

Gần một năm chung sống với bệnh tật, Ngân đã lấy lại được sự bình tĩnh và nghị lực sống. Bên cạnh việc tự chữa trị cho mình, Ngân còn tích cực tham gia các công tác hỗ trợ bệnh nhân ung thư có thêm động lực sống và đấu tranh. Hàng ngày, bà mẹ đơn thân luôn tuân thử thực hiện liệu pháp miễn dịch bao gồm tập luyện thể dục để tăng oxy cho tế bào; giải độc cơ thể, giải độc gan; thực hiện chế độ dinh dưỡng để kiềm hóa, chống dị ứng; cung cấp đầy đủ enzyme cho cơ thể; ăn đồ ăn có tính ấm để thực hiện biện pháp tăng thân nhiệt; giảm stress.

Có một bác sỹ đã từng nói với bà mẹ 31 tuổi này rằng “Nghe tin mình bị bệnh ung thư thì ngay cả bác sỹ cũng chết mất nửa người” nhưng Ngân thì không như vậy. Ở người phụ nữ có vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là cả một nghị lực sống phi thường, mà phần lớn có được là bởi mong muốn cháy bỏng được bên con. 

Bà mẹ đơn thân mạnh mẽ chia sẻ "Trước đây, tôi cứ nghĩ có tiền, có cuộc sống giàu sang thì mẹ con tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đứng giữa sự sống và cái chết, những điều đó trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ điều ước duy nhất của tôi là sống khỏe mạnh cùng con trai mình và lo cho con trưởng thành" .

Ha My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan