Chuyện xót xa của bà mẹ 'mất chồng' vì sau sinh tăng 40kg

Ngày 12/10/2015 08:50 AM (GMT+7)

Sau khi sinh bé thứ hai không lâu, chị Huyền Thanh phát hiện chồng có người khác.

Trước khi lập gia đình và sinh con, Huyền Thanh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với vòng eo con kiến thu hút bao ánh nhìn. Sau khi mang thai bé đầu tiên, chị tăng hơn 40kg, mang thai bé thứ 2 tăng tiếp 15kg nữa. Vì cân nặng quá khổ, chị đã phải nghỉ công việc ở ngân hàng do những yêu cầu hình thức nhân viên ở vị trí đấy.

Sóng gió tiếp tục ập đến với gia đình nhỏ của Huyền Thanh khi bà mẹ hai con phát hiện chồng mình có người khác sau khi chị sinh con thứ hai không lâu. Vậy là Huyền Thanh li hôn, chính thức trở thành mẹ đơn thân một tay nuôi dạy hai đứa con nhỏ.

Những mất mát về ngoại hình, công việc hay đổ vỡ gia đình vẫn không hề làm bà mẹ trẻ gục ngã. Huyền Thanh đã tự mình đứng dậy, một tay nuôi dạy hai đứa con nhỏ, tìm cho mình một công việc khác bằng cách kinh doanh online và thậm chí mới đây, cô còn gây bất ngờ cho người thân và gia đình khi quyết định tham gia cuộc thi Bước nhảy ngàn cân.

Trò chuyện với Huyền Thanh, bà mẹ đơn thân này cho biết bản thân mình "đã có thể mỉm cười" khi bước qua cuộc hôn nhân ấy và vui sống với cuộc sống bây giờ.

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 1
Huyền Thanh gây ấn tượng ngay khi mới tham gia cuộc thi Bước nhảy ngàn cân

Mất chồng và đánh đổi nhan sắc nhưng vẫn "lời" 2 đứa con

Chị đã trở thành mẹ đơn thân trong hoàn cảnh như thế nào? 

Sau khi mình sinh bé thứ hai, mình phát hiện ra chồng mình có người khác. Mình đã cho thời gian để anh ấy dứt điểm với người ta nhưng anh ấy không làm được. Do đó, mình quyết định dứt áo ra đi và tự mình nuôi hai con.

Ra đi với hai đứa con và một cơ thể béo phì cùng làn da rạn nứt, nhiều người sẽ cho rằng đời con gái như vậy là hết. Với chị, chị nghĩ sao?

Mình nghĩ có lẽ mình là người lạc quan hiếm gặp. Ngay cả với mẹ, khi mình nhắc đến chuyện li hôn, mẹ cũng nói nếu li hôn gần như xác định ở vậy cả đời. Phụ nữ một đời chồng, hai đứa con, cơ thể lại không được đẹp như người ta thì ai thèm quan tâm. Nhưng mình nghĩ, cuộc sống này công bằng lắm, ông trời không lấy hết của ai cái gì. Những vết rạn nứt da thì mình xác định phải chung sống với nó cả đời, chứ béo phì thì không. Và nhiều người phải công nhận với mình là những phụ nữ đã có con có một sức hút rất riêng.

Trước khi lấy chồng, chị là một cô gái xinh xắn, trẻ trung với vòng eo lý tưởng, vậy nhưng hôn nhân và 2 lần có con đã làm thay đổi tất cả. Có bao giờ chị thấy ân hận hay hối tiếc?

Chưa bao giờ mình hối tiếc cả. Người ta lấy chồng lời mỗi đứa con. Đây mình lời tận hai đứa. Có con là điều tuyệt vời nhất mình làm được trong suốt 28 năm sống trên đời. Ở đời cái gì cũng có giá của nó và con người ta phải chấp nhận đánh đổi. Mình nghĩ đánh đổi nhan sắc để có được 2 bé Gấu và Cừu là một sự hi sinh xứng đáng.

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 2
Vì sinh con, Huyền Thanh tăng một lúc 40kg. 

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 3
Hình ảnh Huyền Thanh (trái) trước khi tăng cân

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 4
Thời con gái, Huyền Thanh từng tự hào với vòng eo con kiến thu hút bao ánh nhìn.

Chồng cũ có hối hận muốn quay lại thì cũng không kịp 

Nhìn lại thời gian bầu bí của mình, chị có thấy bản thân đã sai lầm trong chế độ ăn uống khiến cơ thể tăng cân mất kiểm soát? Chị có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ lại với các mẹ bầu?

Đổ lỗi cho chế ăn uống là không đúng. Mình chỉ ăn nhiều và vô tội vạ thời gian bị stress sau sinh. Còn từ lúc chửa mình đã tăng cân chóng mặt rồi. Mà thời điểm chửa, so với các bà bầu khác cùng thời điểm mà mình quan sát thì mình ăn chỉ khoảng 1/2-1/3 họ. Có thời điểm mình đi khám bác sĩ riêng (sau sinh), bác sĩ có nói mình bị rối loạn chuyển hoá nên dẫn đến mình không ăn nhiều mà vẫn tăng cân. Khi chửa bé thứ hai, mình ăn thậm chí nhiều hơn lần đầu mà tăng 15kg trong khi bé đầu mình tăng hơn 40kg. 

Còn kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ bầu thì thực sự cũng khó nói vì cơ địa mỗi người mỗi khác, có người thì ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy rộc đi khi mang thai. Mình nghĩ quan trọng nhất là chú trọng bổ sung vừa đủ dưỡng chất cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho con.

Mối quan hệ của chị với chồng cũ hiện nay ra sao? Nếu bản thân chị có một cuộc “lột xác” sau khi tham gia Bước nhảy ngàn cân, chị nghĩ chồng cũ của mình sẽ phản ứng thế nào?

Mình và ba bọn trẻ hiện đã "hoà bình" với nhau. Tức là không còn oán hận, không còn lôi chuyện cũ ra đay nghiến hay trách móc nhau nữa, vẫn thường xuyên gọi điện để trao đổi chuyện các con. Suy nghĩ của mình là: không ai thương con mình thực sự được như cha đẻ của chúng. Nên muốn con cái hạnh phúc thì cha mẹ nên hoà thuận với nhau, ngay cả khi mỗi người mỗi đường và có hạnh phúc riêng.

Không biết bạn có tin không, nhưng mình không quan tâm lắm đến phản ứng của chồng cũ. Với mình, quá khứ đã qua thì nên khép lại, dù anh ấy có hối hận muốn quay về thì cũng không kịp nữa rồi. Tương lai tốt đẹp còn đang ở phía trước, mình luôn có niềm tin mãnh liệt như vậy.

Chị đã bao giờ thử giảm cân chưa? Phương pháp giảm cân mà chị đang được áp dụng khi tham gia Bước nhảy ngàn cân có khác gì với cách giảm cân thông thường chị đã từng thử không? Chị kỳ vọng cơ thể mình sẽ thay đổi thế nào sau cuộc thi?

Mình đã thử nhiều phương pháp giảm cân trước đây, tuy có phương pháp hiệu quả nhưng gây mệt mỏi hoặc dễ tăng lại như nhịn ăn, uống thuốc giảm cân hoặc chỉ ăn toàn hoa quả mà không có bất cứ gì khác. Khi vào đây bọn mình được xây dựng một chế độ giảm cân khoa học: ăn kiêng và tập luyện được tính theo lượng calo hấp thụ và tiêu hao, do đó mà bọn mình giảm đến đâu là chắc đến đấy, không có chuyện giảm ảo, giảm nước rồi dễ tăng trở lại. Một điều là do tập luyện thường xuyên nên sức khoẻ của mình có phần dẻo dai hơn trước. Mình hi vọng sau cuộc thi này, mình sẽ về được 48kg-50kg như thời con gái.

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 5
Huyền Thanh là thí sinh được đánh giá có rất nhiều nỗ lực khi tham gia Bước nhảy ngàn cân

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 6

Các con được rèn từ lập từ nhỏ, không khóc đòi khi mẹ đi vắng lâu ngày

Nếu không tham gia Bước nhảy ngàn cân, một ngày của bà mẹ đơn thân như chị sẽ diễn ra như thế nào?

Nếu không tham gia bước nhảy ngàn cân thì một ngày của mình diễn ra giống hầu hết các bà mẹ bỉm sữa khác: sáng dậy mình sẽ cho con ăn uống, chơi với con một chút rồi dọn dẹp. Do mình bán hàng online nên sẽ ngồi soạn hàng cho shipper giao hàng cho khách, tranh thủ trả lời tư vấn khách qua điện thoại và Facebook. Đến trưa, sau khi nấu nướng ăn trưa xong, cho các bé ngủ nghỉ là mình lại tư vấn và giải quyết những việc liên quan đến hàng hoá, sổ sách, hàng gửi tỉnh, chuyển phát nhanh...

Khi các bé ngủ dậy mình cho các bé ăn nhẹ rồi chơi, đợi chiều mát một chút thì cho các bé xuống công viên cây xanh gần nhà để chạy nhảy, vận động để phát triển thể chất và trí não. Sau đó về tắm cho các con rồi cho các bé ăn. Đến khi mình ăn uống dọn dẹp xong, mình nhờ ông bà hoặc người nhà trông bé cho mình làm việc tư vấn khách tiếp. Thường thì mình tư vấn khách đến muộn mới ngủ nên sáng dậy cũng trễ hơn bình thường.

Các bé nhà mình từ nhỏ mình đã xác định dạy con tự lập, tự chơi tự ăn. Ngay cả bé thứ 2 của mình mới 16 tháng tuổi nhưng cũng tự xúc tự bốc ăn chứ không cần ai. Và mình cũng cho các bé tiếp xúc với rất nhiều người trong gia đinh để bảo đảm các bé không bị quấn hay phụ thuộc vào ai. Do đó mà mình có đi xa, mình cũng yên tâm các con không khóc không đòi mẹ.

Các con và gia đình có ủng hộ chị tham gia cuộc thi?

Sự ngoan ngoãn của các bé là một sự ủng hộ tinh thần rất lớn đối với mình. Còn bố mẹ mình khi biết mình tham gia cuộc thi, lúc đầu cũng ngần ngại, vì mình cũng không còn ít tuổi, lại có 2 con rồi. Các cụ cũng sợ mình lên truyền hình sẽ bị tổn thương, nếu mọi người biết chuyện buồn của mình mà bàn tán ra vào. Nhưng sau đó, thấy quyết tâm và đam mê của mình, các cụ đã ủng hộ và động viên rất nhiều. Bố mẹ cũng muốn mình giảm được cân để có thể gặp nhiều cơ hội tốt hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.

Chuyện xót xa của bà mẹ mất chồng vì sau sinh tăng 40kg - 7
Hai con của Huyền Thanh

Đã lường trước chuyện bị trêu đùa khi tham gia Bước nhảy ngàn cân

Tham gia truyền hình, chị có bao giờ e ngại bản thân có thể bị trở thành đối tượng trêu đùa của cộng đồng mạng do ngoại hình quá khổ?

Trước khi tham gia cuộc thi, mình cũng có lường trước được chuyện đó. Chắc chắn thân hình và chuyện đời tư của mình sẽ bị mang ra mổ xẻ, có  người khen ắt sẽ có kẻ chê. Đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống, bao giờ một vấn đề cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Bản thân mình, ai khen thì mình cảm ơn, ai chê thì mình lấy đó làm động lực để phấn đấu. Hơn nữa trước đây ngoài cuộc sống thực mình cũng từng bị một số người lôi khiếm khuyết ngoại hình ra chế giễu nên quen rồi.

Khi vào ngôi nhà chung tại Bước nhảy ngàn cân, thí sinh nào là người chị thân thiết nhất?

Thực sự đến thời điểm này, càng ngày mình càng cảm thấy cuộc thi rất khốc liệt và gay cấn. Ai đi ai ở rất khó đoán trước được. Nhưng có một điều mà mình nghĩ có lẽ ít cuộc thi nào có được, đó là chị em chúng mình yêu quý nhau, coi nhau như người một nhà, không phân biệt vùng miền, lớn nhỏ, trai gái, đều sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc cần. Mỗi thí sinh vào đây, ai cũng có hoàn cảnh riêng, bọn mình chỉ có điểm chung là có thân hình quá khổ nên bị ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, công việc, cuộc sống... Bởi vậy mình không thể nói là thân thiết ai nhất được. Mình quý mọi người như nhau.

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan