“Có con, túi LV cũng chỉ để đựng tã”

Ngày 04/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhiều người mỉa mai khi tôi có con vẫn chưng diện. Nhưng tôi 'hãi' những bà mẹ tự cho mình xuề xoà nhàu nhĩ vì nuôi con.

Tôi lấy chồng khi mới vừa tròn 23 tuổi. Chồng tôi là kiểu đàn ông đáng mơ ước của rất nhiều cô gái: thành đạt, giàu có, tâm lý và rất yêu chiều vợ. 9x mà đã nhanh chóng yên bề gia thất, có bầu sinh con, nhiều người cho rằng từ đây, sẽ lại có một kẻ “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Cũng không ít kẻ cười thầm sau lưng tôi khi cho rằng  cuộc sống của một cô nàng xinh đẹp, sành điệu từ đây là kết thúc. Vậy nhưng chẳng ai ngờ, sau khi sinh con, nhan sắc của tôi ngày một mặn mà, vóc dáng ngày một đẹp ra và số người theo đuổi cũng chẳng hề kém đi. Tôi vẫn làm mẹ, chăm con, cho con uống sữa công thức, thay tã cho con như bao người bà mẹ khác. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn đi du lịch, vẫn mặc váy ngắn, dùng giày cao gót và xách túi LV đi café như bao cô gái độc thân quyến rũ.

Nhiều người mỉa mai, bảo tôi rằng “Có con, túi LV cũng chỉ để đựng tã”, lại có người bóng gió “làm mẹ rồi còn chưng diện, phấn son với ai”. Tôi chỉ mỉm cười trước những câu nói khiêu khích đó.

Tôi đã từng thấy khá nhiều trường hợp sau khi sinh con thường để mặc bản thân “xuống cấp trầm trọng” với lý do khá phổ biến là "vì con". Cũng có vô số chị em nuôi con nhỏ luôn để mình nhàu nhĩ trong những bộ đồ ở nhà loang màu cháo lòng, tóc tai bù xù, người rạn, bụng mỡ, con hơn 2 tuổi vẫn như chửa 5 tháng. Họ luôn tự hào rằng mình là người mẹ vĩ đại, người mẹ yêu con, vì con, hy sinh cho con tất cả, kể cả nhan sắc. Tuy nhiên, đối với tôi thì tôi thấy quá “hãi”.

“Có con, túi LV cũng chỉ để đựng tã” - 1
Theo tôi làm mẹ không có nghiã là bỏ bê bản thân, không chăm sóc cho sắc đẹp của mình (ảnh minh hoạ)

Theo tôi, đừng bao giờ bao biện cho sự xuề xòa, “xuống cấp” của bản thân bằng hình ảnh một bà mẹ vĩ đại. Rất nhiều người đang “đánh đồng” một bà mẹ “úi xùi”, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, người hôi mùi sữa là yêu con. Thực tế không như vậy. Nếu người phụ nữ sau sinh không biết chăm chút cho bản thân cả về nhan sắc, sức khỏe lẫn tinh thần thì sẽ rất dễ bị stress, căng thẳng, trầm cảm trước những áp lực của việc chăm con. Một người mẹ không biết chăm lo cho chính bản thân mình thì khó có thể nuôi dạy con tốt.

Ngay từ sau khi sinh, song song với việc chăm con, tôi cũng đồng thời thực hiện luôn chế độ giảm cân, làm trắng da. Tôi cũng không cổ hủ đến mức bắt buộc bản thân phải ở cữ 3 tháng 10 ngày ru rú trong nhà. Đẻ được 1 tuần tôi đã bắt đầu đi tập gym, con 2 tuần tôi thỉnh thoảng lại gửi con cho giúp việc để bản thân được ra ngoài thư giãn. Đến khi bé tròn 2 tháng, tôi đã nhanh chóng về lại được dáng người thon thả như ban đầu, tự tin diện những bộ đồ bó sát trước ánh mắt thán phục của những cô bạn sinh con cùng đợt. Tôi biết, ai nhìn cũng không nghĩ tôi đã là một bà mẹ của đứa con mới 2 tháng tuổi.

Phụ nữ sau sinh thường hay rơi vào tình trạng trầm cảm, căng thẳng sau sinh chủ yếu là cho áp lực của việc chăm con, ở nhà bí bách kết hợp với nỗi hoảng loạn khi thấy cơ thể xồ xề, xấu xí. Chính vì vậy, để không rơi vào trạng thái này, tôi cần phải tự yêu thương bản thân mình. Mỗi lần gửi con cho giúp việc để ra ngoài thư giãn, nhìn bản thân dần dần trở lại vẻ xinh đẹp ngày xưa cũng chính là một cách giúp tôi cảm thấy mình lại tràn trề năng lượng và khi quay trở về nhà tiếp tục việc làm mẹ, tôi có khả năng chăm con tốt hơn, hạnh phúc gia đình và tình cảm vợ chồng cũng tốt hơn. Theo tôi, người mẹ vui vẻ, thoải mái mới giúp cho đứa trẻ vui tươi và phát triển tốt.

Một quan điểm nữa: Làm mẹ chỉ là một vai trò của tôi trong cuộc sống, không phải là sự thay thế cho toàn bộ con người tôi. Ngoài là mẹ của con tôi, tôi còn là người vợ ngọt ngào của chồng, là một nhân viên công sở tự tin, là người phụ nữ quyến rũ, chủ động trong cuộc sống. Tôi vẫn duy trì các mối quan hệ xã hội, công việc, sở thích đi du lịch, thói quen mua sắm quần áo, làm đẹp...của mình y như trước khi có con. Tôi không tước đi bất cứ vai trò nào của mình, cũng không lấy việc bận “làm mẹ” ra để bỏ hết mọi thứ xung quanh.

Một người phụ nữ theo tôi không nên chỉ tồn tại vì con mình mà còn nên vì chính bản thân mình. Nên nhớ, mẹ tự tin vui vẻ con mới khoẻ mạnh, thông minh. Mẹ biết yêu mình thì mới có thể yêu được con. 

Theo chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail tho_baby......@.........

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé