Con gái khi biết yêu, nhớ những điều mẹ dặn con nhé!

Ngày 02/10/2015 13:40 PM (GMT+7)

Là con gái nên mẹ hiểu hết và mẹ rất lo, cho dù con gái mẹ mới được 10 tháng tuổi.

Con gái mẹ mới có 10 tháng tuổi thôi nhưng mẹ đã lo sợ khi nghĩ đến ngày con bắt đầu để ý đến những chàng trai. Liệu con có bị tổn thương không? Liệu con có biết phải làm gì khi con bắt đầu “say nắng” một ai đó? Liệu con gái có chia sẻ với mẹ hay giấu kín trong lòng? Vì là con gái, nên mẹ hiểu hết và mẹ rất lo. Mẹ viết trước những điều này ra đây, để dành đến thời điểm mà cô gái của mẹ sẽ cần – những điều mẹ dặn con trong chuyện tình cảm:

1. Con phải là chính mình. Rất nhiều cô gái nháo nhào chạy theo con đường thay đổi bản thân, thay đổi kiểu quần áo, đam mê, khẩu vị,... chỉ để làm vừa lòng người khác. Người yêu con thực lòng sẽ không bắt con thay đổi bản thân để làm hài lòng họ mà để chính con tốt đẹp lên.

2. Tránh xa những gã lừa gạt. Kẻ đi bỏ rơi một cô gái để đến với con thì rồi hắn cũng sẽ bỏ rơi con để đếm với cô gái khác. Con gái mẹ quá tuyệt vời để phải ở bên một kẻ như thế.

Con gái khi biết yêu, nhớ những điều mẹ dặn con nhé! - 1

Vì là con gái, nên mẹ hiểu hết và mẹ rất lo. (Ảnh minh họa)

3. Mỗi người mà con đã từng gặp hoặc từng yêu không nhất thiết sẽ trở thành bạn đời của con. Hãy cứ ra ngoài và gặp gỡ nhiều người. Yêu nhiều hơn một lần cũng không sao. Càng gặp nhiều người thì con càng biết rõ mình có thể sống với cái gì và không thể sống thiếu cái gì.

4. Con không thể nào kiểm soát được chuyện khi nào con gặp một nửa của đời con nhưng khi con càng chín chắn thì cơ hội gặp được người tốt càng lớn hơn. Khi người ta còn trẻ, người ta thường không kiên định và hay thay đổi những quyết định của mình. Vì thế mà nếu con đang nhìn bạn bè xung quanh và nhận ra con là người duy nhất chưa có người yêu, đừng hoảng sợ.

5. Đừng đem phẩm giá của con ra để làm hài lòng người khác. Một người xứng đáng để yêu sẽ không đòi hỏi con làm chuyện đó.

6. Khi yêu đừng sợ hãi, nhưng hãy tỉnh táo với kẻ không đáp lại những gì mà con dành cho hắn.

7. Tình bạn là nền tảng tốt đẹp nhất của một mối quan hệ lãng mạn. Hãy đảm bảo rằng người mà con yêu là một người bạn tốt.

8. Hãy để ý đến cảm giác người ta đem đến cho con khi con ở cạnh người đó. Một mối quan hệ tuyệt vời là mối quan hệ tiếp cho con thêm năng lượng, nâng đỡ con và khiến con tự tin hơn.

Con gái khi biết yêu, nhớ những điều mẹ dặn con nhé! - 2

Con phải là chính mình. Đừng thay đổi kiểu quần áo, đam mê, khẩu vị,... chỉ để làm vừa lòng người khác. (Ảnh minh họa)

9. Luôn luôn có ai đó ngoài kia xinh đẹp hơn, tử tế hơn, thông minh hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn con. Ngừng ganh tị và chỉ cần hài lòng với những gì mình có, con sẽ được hạnh phúc.

10. Ai cũng có sai lầm nhưng có một số sai lầm không thể chấp nhận được. Hãy làm rõ ràng, con có thể chịu được điều gì và không thể chịu được điều gì để khi đã quyết định rồi thì không hối hận.

11. Chia tay là chuyện cực kì thảm hại. Không dễ dàng gì khi phải rời xa người mà con yêu hoặc đã từng yêu. Nhưng hãy nhớ điều này, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Con không bao giờ cô đơn cả và con còn có thể học được nhiều điều từ quá khứ.

12. Ngay khi con nghĩ đây là ngày tận thế, thực tế là một khởi đầu mới đang mở ra, mẹ hứa với con như vậy.

13. Nếu đã từ lâu con không còn nghe tin tức gì về người ta...nếu người ta không nhắn tin cho con, không gọi điện cho con, nếu người ta liên tục hoãn lại những cuộc hẹn với con – họ đang gửi cho con một thông điệp ngầm. Người bận rộn nhất trên trái đất này vẫn sẽ tìm được cách để liên lạc với con nếu họ thực sự muốn.

14. Cố gắng đừng hẹn hò với người yêu cũ của bạn thân con. Biển khơi kia rộng lớn mênh mông, không khó để con chọn con cá khác nhưng bạn bè thân thiết thì rất khó để thay thế.

15. Đừng bao giờ gửi email và tin nhắn khi con đang giận dữ. Cơn giận của con sẽ nguôi ngoai nhưng những dòng chữ đã gửi đi thì còn mãi mãi.

16. Khi con ra quyết định để kết thúc một mối quan hệ, hãy làm nhanh nhất có thể và đừng nghĩ lại đến lần thứ hai. Càng kéo dài thời gian con sẽ càng bị tổn thương.

17. Nếu con phải từ chối một ai đó, hãy làm điều đó thật tử tế và lịch sự, cũng đừng để mọi chuyện lửng lơ khiến người ta nuôi thêm hi vọng. Con hãy thử đặt mình vào trong hoàn cảnh bị người khác bỏ rơi sẽ thấy điều mẹ nói là cần thiết biết chừng nào.

18. Hãy gọi cho mẹ và kể mẹ nghe từng chi tiết trong cuộc sống hẹn hò của con. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ. Mẹ luôn ở đây để cổ vũ và động viên con gái mẹ.

Gia Thành (thoughtcatalog)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con