Con gái thứ 2 chào đời, ông chủ Facebook nhắn nhủ: "Ba mong con đừng lớn quá nhanh"

Ngày 29/08/2017 09:52 AM (GMT+7)

Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook vừa có bài viết chia sẻ vô cùng xúc động trên trang cá nhân dịp con gái thứ hai, bé August, chào đời ngày 28/8 (theo giờ địa phương).

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg đã chính thức đăng bức hình 2 vợ chồng cùng con gái đầu lòng Max và một thiên thần nhỏ mới chào đời - bé August (cô bé tháng 8) đang nằm trong lòng người vợ mà anh hết mực yêu thương, Priscilla Chan.

Đăng kèm bức ảnh này là một đoạn thư Mark viết dành tặng con gái August vô cùng xúc động nhận về gần 1,5 triệu lượt yêu thích cùng hàng loạt lời chúc mừng được gửi từ người thân, bạn bè và những người yêu quý gia đình Mark.

Con gái thứ 2 chào đời, ông chủ Facebook nhắn nhủ: amp;#34;Ba mong con đừng lớn quá nhanhamp;#34; - 1

Chúng tôi xin trích nguyên văn nội dung bức thư như sau:

August chào đời,

Tháng 8/2017 cùng với Priscilla Chan,

Priscilla Chan và tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc khi chào đón con gái August - bé gái tháng 8. Chúng tôi sẽ viết cho con một bức thư kể về cuộc sống mà chúng tôi sẽ cùng con lớn lên và hy vọng con đừng lớn quá nhanh nhé!

---------------------

Gửi con gái yêu quý của cha - August,

Chào mừng con đến với thế giới này, cha và mẹ rất hồi hộp mong chờ con chào đời.

Khi chị gái con mới chào đời, cha mẹ cũng đã viết một bức thư kể về thế giới mà ở đó cha mẹ đã mong muốn chị con sống, và bây giờ là cả con nữa, con sẽ được lớn lên - một thế giới với nền giáo dục tốt, ít bệnh tật, cộng đồng phát triển lành mạnh và sự bình đẳng nhiều hơn. Cha mẹ biết rằng với tất cả những tiến bộ của khoa học và công nghệ, cuộc sống của con sẽ tuyệt vời hơn bố mẹ và bố mẹ là người phải có trách nhiệm giúp điều đó xảy ra.

Tuổi ấu thơ đầy phép nhiệm màu. Con chỉ làm một đứa trẻ một lần trong đời mà thôi, vì vậy con không cần phải lo lắng về tương lai.

Mặc dù các phương tiện truyền thông thì thường viết về những điều sai trái nhưng cha mẹ tin rằng những điều có xu hướng tích cực vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn cả. Cha mẹ có một niềm tin tích cực về thế hệ của con và tương lai.

Nhưng thay vì viết về quá trình con lớn lên, chúng ta sẽ nói về thời thơ ấu. Thế giới ngoài kia có thể sẽ khắc nghiệt. Vì thế, quan trọng là con phải ra ngoài và đi chơi.

Con sẽ rất bận rộn khi con lớn lên nên cha hy vọng con hãy tận dụng khoảng thời gian để thưởng thức mùi thơm của những bông hoa và nhặt những chiếc lá mà con muốn đặt vào trong giỏ. Cha hy vọng rằng con sẽ đọc những cuốn sách mà con yêu thích nhiều lần và còn có thể bắt đầu nghĩ ra câu chuyện của riêng mình. Cha hy vọng con có thể chơi trò ngựa gỗ với chị Max cho đến khi con "thuần hóa" được con ngựa đó. Cha cũng hy vọng rằng con có thể chạy nhiều vòng quanh phòng khách, sân rộng như con muốn. Và cha cũng hy vọng con sẽ ngủ đủ giấc, con sẽ là một đứa bé ngủ ngoan. Chắc chắn rồi, cha muốn con cũng có những giấc mơ cho riêng mình mà trong đó, con cảm nhận được tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con.

Tuổi ấu thơ đầy phép nhiệm màu. Con chỉ làm một đứa trẻ một lần trong đời mà thôi, vì vậy con không cần phải lo lắng về tương lai nhé. Hãy để phần đó cho cha mẹ lo và chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để mang đến một thế giới tốt đẹp cho con và những em nhỏ khác.

August, cha mẹ yêu con rất nhiều và cha mẹ rất vui mừng khi được cùng con "phiêu lưu" trên chuyến hành trình cuộc đời này. Cha mẹ chúc con có một cuộc sống vui vẻ, tràn ngập yêu thương và hy vọng con cũng mang đến những điều tương tự như vậy cho chúng ta.

Yêu con, 

Mẹ và cha.

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia. 

Chi Chi - Bài và Ảnh: FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề CEO Facebook Mark Zuckerberg