Con gái Thúy Hạnh xinh quá là xinh!

Ngày 21/08/2013 15:18 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Minh Khang thiếu vắng tình thương của ba từ năm 13 tuổi nên khi làm cha, anh dồn hết cho con cái. Chính vì vậy, anh chiều các con vô cùng. “Các con xin gì ông bà và mẹ không cho thì ba sẽ cho. Tuy vậy, tôi là người nghiêm khắc nhất trong nhà. Theo tôi, trong mỗi một gia đình cần có một người nghiêm khắc nhất để con trẻ biết sợ. Nhà tôi tuy có người giúp việc nhưng tôi luôn dạy con tính tự lập. Con chơi xong phải biết cất đồ chơi, không được vẽ bậy lên bàn ghế. Mỗi khi bé vẽ bậy tôi sẽ lấy khăn lau trước mặt con và nói: “Ba mẹ rất bận rộn và còn phải đi lau chùi nữa thì rất mệt. Khi muốn vẽ con nên lấy giấy vẽ để ba mẹ không phải lau dọn thế này nhé!”. Tất nhiên con trẻ không thể vâng lời ngay nên cứ mỗi ngày tôi phải nhắc nhở theo kiểu mưa dầm thấm đất thôi.

Nhạc sĩ Minh Khang thiếu vắng tình thương của ba từ năm 13 tuổi nên khi làm cha, anh dồn hết cho con cái. Chính vì vậy, anh chiều các con vô cùng. “Các con xin gì ông bà và mẹ không cho thì ba sẽ cho. Tuy vậy, tôi là người nghiêm khắc nhất trong nhà. Theo tôi, trong mỗi một gia đình cần có một người nghiêm khắc nhất để con trẻ biết sợ. Nhà tôi tuy có người giúp việc nhưng tôi luôn dạy con tính tự lập. Con chơi xong phải biết cất đồ chơi, không được vẽ bậy lên bàn ghế. Mỗi khi bé vẽ bậy tôi sẽ lấy khăn lau trước mặt con và nói: “Ba mẹ rất bận rộn và còn phải đi lau chùi nữa thì rất mệt. Khi muốn vẽ con nên lấy giấy vẽ để ba mẹ không phải lau dọn thế này nhé!”. Tất nhiên con trẻ không thể vâng lời ngay nên cứ mỗi ngày tôi phải nhắc nhở theo kiểu mưa dầm thấm đất thôi.

Sơn Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con