Con trai Lam Trường càng lớn càng giống bố

Ngày 11/08/2014 09:28 AM (GMT+7)
Nói về ước mơ của Kiến Văn, Ngô Ý An chia sẻ: “Ở tầm lớp của bé bây giờ, cô giáo bắt đầu dạy về sở thích nghề nghiệp. Bé rất hồn nhiên và cũng thay đổi sở thích nghề nghiệp mỗi ngày! (cười) Hôm thì bé nói muốn làm một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp (vì bé là fan của Djokovic và Nadal). Hôm thì bé nói muốn làm kỹ sư phần mềm giống Mẹ. Bé còn quá nhỏ để định hướng cho nghề nghiệp mai sau, những mơ ước hiện tại cũng chỉ dựa vào sở thích tức thì. Đối với chị, nghề nghiệp lương thiện nào cũng được ủng hộ, mà quan trọng phải là điều mình thích. Và nếu việc mình làm có thể góp phần giúp sức cho xã hội thì lại càng hay. Chị mong có thể dẫn dắt bé đi đúng hướng mà bé mơ ước!”, 

Nói về ước mơ của Kiến Văn, Ngô Ý An chia sẻ: “Ở tầm lớp của bé bây giờ, cô giáo bắt đầu dạy về sở thích nghề nghiệp. Bé rất hồn nhiên và cũng thay đổi sở thích nghề nghiệp mỗi ngày! (cười) Hôm thì bé nói muốn làm một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp (vì bé là fan của Djokovic và Nadal). Hôm thì bé nói muốn làm kỹ sư phần mềm giống Mẹ. Bé còn quá nhỏ để định hướng cho nghề nghiệp mai sau, những mơ ước hiện tại cũng chỉ dựa vào sở thích tức thì. Đối với chị, nghề nghiệp lương thiện nào cũng được ủng hộ, mà quan trọng phải là điều mình thích. Và nếu việc mình làm có thể góp phần giúp sức cho xã hội thì lại càng hay. Chị mong có thể dẫn dắt bé đi đúng hướng mà bé mơ ước!”, 

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con