Con trai thứ 2 của Đan Lê càng lớn càng giống bố

Ngày 15/12/2014 10:43 AM (GMT+7)
Đan Lê từng tâm sự về con trai nhỏ:

Em bé tí xíu của mẹ, em chào đời sau anh Minh nên em cũng hơi 'thiệt thòi' một tí. Em chẳng được mua gì mới, chẳng được suốt ngày đem ra quay phim, chụp ảnh...Em bé tí teo mà đã phải chia sẻ mẹ với anh mỗi khi anh rơm rớm hỏi: 'Mẹ ơi, sao mẹ nói không với con? Sao mẹ ôm em nhiều thế, mẹ không yêu con nữa à?'. Anh lớn anh biết ghen, còn mẹ cậy em chưa biết gì, chỉ biết hớn ha hớn hác mỗi lần mẹ chuyện chuyện nên thi thoảng mẹ cũng lơ là chứ không chăm chăm vào em hết. 

Đan Lê từng tâm sự về con trai nhỏ:

Em bé tí xíu của mẹ, em chào đời sau anh Minh nên em cũng hơi "thiệt thòi" một tí. Em chẳng được mua gì mới, chẳng được suốt ngày đem ra quay phim, chụp ảnh...Em bé tí teo mà đã phải chia sẻ mẹ với anh mỗi khi anh rơm rớm hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ nói không với con? Sao mẹ ôm em nhiều thế, mẹ không yêu con nữa à?". Anh lớn anh biết ghen, còn mẹ cậy em chưa biết gì, chỉ biết hớn ha hớn hác mỗi lần mẹ chuyện chuyện nên thi thoảng mẹ cũng lơ là chứ không chăm chăm vào em hết. 

H.G
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con