Đắng lòng chuyện mẹ siết cổ con 4 tháng rồi tự tử

Ngày 16/03/2014 00:03 AM (GMT+7)

Người chồng cho biết: “Tình cảm vợ chồng trước đó vẫn rất tốt. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, tôi còn nói với vợ cố gắng chịu khổ cực trong vài năm, khi hai con lớn lên, vợ chồng cố gắng làm ăn, tích cóp thì sẽ đỡ hơn. Thế nhưng…”.

Trở lại tổ 10, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người dân vẫn không thôi bàn tán về cái chết của chị Trần Thị Hoa (SN 1984, ngụ tại địa phương) cùng đứa con bốn tuổi. Người dân cho biết, vợ chồng chị Hoa đến đây sinh sống được chừng bốn năm. Hai người đều là công nhân, khá hiền lành và được lòng hàng xóm.

Cách đây bốn tháng, chị Hoa ở nhà sinh con. Chiều 12/3/2014, hàng xóm thấy nhà chị Hoa cứ đóng cửa hoài nên thắc mắc. Tuy nhiên, họ nghĩ rằng: “Chị ấy đóng cửa để tránh gió cho đứa trẻ”. Thế rồi, cũng chẳng ai để ý đến việc chị Hoa đóng cửa nữa.

Chừng 17 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Trọng Sáng (chồng chị Hoa) đi làm về, đẩy cửa vào thì hốt hoảng, hét lớn khi thấy vợ đã treo cổ tự tử. Ngay sau đó, anh bồng vợ xuống, dùng tay đưa lên mũi, tim và biết chắc chắn vợ đã qua đời. Anh thấy đứa con bốn tháng của mình không có trong nhà liền tìm kiếm. Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, đứa con nằm chết cứng đơ, trên cổ có sợi dây điện, anh không chịu đựng nổi nên ngất xỉu ngay lập tức. Lúc này, hàng xóm cũng vừa chạy sang, bồng anh vào giường ngủ để nằm.

Đắng lòng chuyện mẹ siết cổ con 4 tháng rồi tự tử - 1

Anh Sáng vô cùng đau xót vì mất vợ và con cùng lúc

Ngay khi vụ việc xảy ra, một nguồn dư luận nghi vấn, có thể, “yêu râu xanh” lẻn vào nhà đòi thực hiện hành vi đồi bại nhưng không được nên đã sát hại mẹ con chị Hoa rồi cướp tài sản bỏ trốn. Tuy nhiên, dư luận này nhanh chóng bị dập tắt khi cơ quan công an đến hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định không có dấu vết thể hiện ngoại lực tác động. Bên cạnh đó, kiểm kê tài sản, gia đình không mất gì.

Nhiều người dân tỏ ra thông cảm, tiếc thương cho gia đình bị hại. “Cái chết của chị Hoa và đứa con không chỉ là nỗi đau của gia đình anh Sáng mà còn là nỗi đau của người dân khu vực này”. Mấy ngày hôm nay, tang ma của mẹ con chị Hoa được diễn ra dưới sự giúp đỡ tận tình của hàng xóm.

Để thư tuyệt mệnh lại cho chồng

Khi chúng tôi đến, căn nhà của anh Sáng chìm ngập trong nỗi tang tóc. Một người bà con cho biết, mấy hôm nay, anh Sáng không chợp được mắt, không ăn uống gì cứ ngồi bên quan tài của vợ và con khóc hoài.

Trong khi đó, ông Nguyễn M. (cha chị Hoa) cho biết: “Tôi nghe người thân gọi điện bảo con gái đã tự tử liền mua vé máy bay từ Hà Tĩnh vào cùng các con. Tôi không biết vì sao còn mình lại dại dột như thế. Tôi chỉ biết, vợ chồng con gái đang gặp khó khăn về tài chính. Cách đây vài tháng, vợ chồng nó có gọi điện hỏi mượn tiền của chúng tôi. Riêng về tình cảm, tôi chắc chắn vợ chồng Hoa rất yêu thương nhau không hề có xích mích gì”.

Ngồi chờ đợi một lúc khá lâu, anh Sáng mới chấp nhận tiếp chuyện. Đôi mắt người chồng sâu hoắm, khuôn mặt tiều tụy, người rạt đi. Anh dùng tay đấm vào ngực: “Đau lắm anh ơi! Bỗng dưng lại mất cả vợ lẫn con. Tôi không biết trong thời gian tới phải sống sao đây?”.

Chắp nối những lời đứt quãng, anh là người Hà Tĩnh, gia đình khó khăn, vào tỉnh Đồng Nai làm công nhân với mong muốn tìm cơ hội đổi đời. Trong khoảng thời gian này, trái tim anh lỗi nhịp vì người con gái làm cùng công ty và cũng cùng quê. Sau một vài lần trò chuyện ngại ngùng, anh quyết định tán tỉnh. Người con gái hiền lành, thấy tình cảm của anh chân thật cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó không lâu, hai người tổ chức đám cưới với sự chứng kiến của gia đình cùng một số người bạn thân. Một năm sau, chị Hoa sinh được cho anh đứa con đầu lòng. Đến nay, bé đã được 3 tuổi. Do vợ chồng suốt ngày bận rộn với công việc, hai người đắng lòng gửi con về cho ông bà nội giữ. Mỗi tháng, anh gửi tiền về mua sữa, thức ăn cho con.

Cách đây bốn tháng, chị Hoa sinh đứa con thứ hai. Trước đây, hai vợ chồng cùng đi làm, cuộc sống gia đình đã khó khăn. Nay, chỉ một mình anh đi làm nên kinh tế khá khó khăn. Không chỉ thế, thời gian gần đây, chị Hoa phát hiện mình bị một căn bệnh khá nặng. Cũng vì hai lý do này, chị Hoa thường buồn bã và than vãn với chồng. Mỗi lần như thế, anh lại khuyên nhủ, động viên vợ. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ vợ lại hành động dại dột như vậy.

Im lặng trong giây lát, anh Sáng cho biết, khi phát hiện vợ và con tử vong, anh được hàng xóm bồng vào giường ngủ. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do vợ viết và để lại. Bức thư có đoạn: “Em và bé K. ra đi trước đây. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con tốt. Chúc anh và con sống bình an”. Đến nay, bức thư này anh đã nộp cho công an phục vụ công tác điều tra.

Anh Sáng cũng cho hay: “Tình cảm vợ chồng trước đó vẫn rất tốt. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, tôi còn nói với vợ cố gắng chịu khổ cực trong vài năm, khi hai con lớn lên, vợ chồng cố gắng làm ăn, tích cóp thì sẽ đỡ hơn. Thế nhưng…”. Người chồng nấc nghẹn không nói nên lời rồi vội vàng xin vào bên quan tài của vợ và con.

Hồ Giàu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng