Đắng lòng những em bé bị bố mẹ vứt bỏ

Ngày 26/03/2014 14:13 PM (GMT+7)
Ngày 11/1/2012, một người phụ nữ ở Trùng Khánh đưa con gái bị bỏng đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên bà chỉ có 5000 tệ (17 triệu), lại bị cướp mất. Để cứu con gái, bà quyết định lặng lẽ bỏ đi. 35 ngày sau khi con gái đã được mọi người quyên góp để điều trị, bà quay lại cúi đầu xin lỗi con gái.

Ngày 11/1/2012, một người phụ nữ ở Trùng Khánh đưa con gái bị bỏng đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên bà chỉ có 5000 tệ (17 triệu), lại bị cướp mất. Để cứu con gái, bà quyết định lặng lẽ bỏ đi. 35 ngày sau khi con gái đã được mọi người quyên góp để điều trị, bà quay lại cúi đầu xin lỗi con gái.

H.My/ sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan