Đáng yêu như cặp 'nếp tẻ' nhà Thùy Lâm

Ngày 16/09/2013 10:45 AM (GMT+7)
Kể về lần đầu tiên ôm bé Mon, HH chia sẻ:

Khi cô y tá trao Mon cho Lâm, mình thấy sức nặng của tình yêu trên tay rõ rệt. Tay bé huơ huơ trong không trung, đôi môi xinh mấp máy thật đáng yêu. Lúc còn mang bầu Mon thì vợ chồng Lâm hay trò chuyện với bé nên có lẽ bé cũng quen với tiếng mẹ. Khi Lâm nói “Chào bé yêu! Con ra đời rồi đấy à?” thì bé mở to đôi mắt trong veo ngước nhìn mẹ. Người ta hay nói lần đầu làm mẹ thì cảm xúc rất khó quên nhưng với Lâm, làm mẹ lần hai rồi mà Lâm vẫn thấy bỡ ngỡ và xúc động như vậy. Có lẽ vì Mon là con gái, cảm giác gần gũi thân quen nảy nở rất tự nhiên giữa hai mẹ con. 

Kể về lần đầu tiên ôm bé Mon, HH chia sẻ:

Khi cô y tá trao Mon cho Lâm, mình thấy sức nặng của tình yêu trên tay rõ rệt. Tay bé huơ huơ trong không trung, đôi môi xinh mấp máy thật đáng yêu. Lúc còn mang bầu Mon thì vợ chồng Lâm hay trò chuyện với bé nên có lẽ bé cũng quen với tiếng mẹ. Khi Lâm nói “Chào bé yêu! Con ra đời rồi đấy à?” thì bé mở to đôi mắt trong veo ngước nhìn mẹ. Người ta hay nói lần đầu làm mẹ thì cảm xúc rất khó quên nhưng với Lâm, làm mẹ lần hai rồi mà Lâm vẫn thấy bỡ ngỡ và xúc động như vậy. Có lẽ vì Mon là con gái, cảm giác gần gũi thân quen nảy nở rất tự nhiên giữa hai mẹ con. 

Sơn Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con