Đau xót quang cảnh bên trong "tâm sởi"

Ngày 18/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Do giường bệnh chật chội nên bố mẹ thường xuyên bế các bé đi lại trong phòng. 'Nằm im một chỗ, các bé thường khóc, kêu gào nhìn rất thương nên chúng tôi phải bế các cháu thường xuyên, hoặc đem ra ngoài hành lang nằm để dễ thở', chi Tuyết một người mẹ đang có con điều trị tại đây nói.

Do giường bệnh chật chội nên bố mẹ thường xuyên bế các bé đi lại trong phòng. "Nằm im một chỗ, các bé thường khóc, kêu gào nhìn rất thương nên chúng tôi phải bế các cháu thường xuyên, hoặc đem ra ngoài hành lang nằm để dễ thở", chi Tuyết một người mẹ đang có con điều trị tại đây nói.

Ảnh: Lê Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch sởi bùng phát