ĐRM 2013: 'Bí mật' hậu trường thú vị

Ngày 18/07/2013 14:42 PM (GMT+7)

Top 10 Đồ Rê Mí đã có những ngày hè thật vui vẻ, bổ ích và thật nhiều kỉ niệm bên nhau.

Đồ Rê Mí Đôi 2013, với nhiều đổi mới về format và nội dung, cùng với dàn thí sinh từ những bé chưa từng được đứng trên sân khấu đến những bé đã được đào tạo tại các nhà văn hóa, với  cá tính khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đã mang lại những câu truyện hậu trường thú vị.

Những “ca sĩ nhí” … chưa biết chữ

Lê Mai Quỳnh Giao và Quốc Thái là hai thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 10 Đồ Rê Mí năm nay, cả hai bạn đến tháng 9 này mới vào lớp 1. Vì chưa đến tuổi đi học nên việc đọc chữ là điều mà Quỳnh Giao chưa phải lo nghĩ đến. Nhưng khi bước chân vào vòng Ghép đôi Đồ Rê Mí Đôi, việc chưa biết đọc chữ lại là điều bất lợi cho Giao. Được 5 anh chị đến từ các nhà văn hóa chọn 5 bài hát để biểu diễn song ca và cả 5 bài bé đều chưa từng nghe qua. Điều này khiến cho cả mẹ Quỳnh Giao và 5 bạn nhỏ còn lại đều phải “tiếp sức” giúp bé học thuộc lòng 5 bài hát. Trong số 5 bài, khó khăn nhất đối với Quỳnh Giao là bài hát Lỳ và Sáo song ca cùng Nhật Minh. Từng câu chữ cho đến các đoạn nhấn nhá, Nhật Minh đều phải hát rất nhiều lần để Quỳnh Giao có thể nghe theo và thuộc lời.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 1
Vì chưa biết chữ, Quỳnh Giao phải nhờ anh Nhật Minh "chỉ dạy" 

Việc học thuộc 5 bài hát để biểu diễn cùng các bạn nhà văn hóa cũng làm cho cậu bé răn sún Quốc Thái gặp một chút khó khăn và hơi mất bình tĩnh. Nhưng nhờ có sự ủng hộ, động viên của bố mẹ đặc biệt là cậu anh trai thân thiết trong ngày tổng duyệt, Quốc Thái đã lấy lại tinh thần và biểu diễn rất tốt tất cả các tiết mục của mình.

Những “nhân vật” đồng hành đặc biệt

Ngoài bố hoặc mẹ đi theo cùng mỗi bé trong vòng Bán kết Đồ Rê Mí Đôi ra Hà Nội, thì còn một số “nhân vật” đặc biệt khác cũng luôn đồng hành và cổ vũ cho các bé. Đó là anh trai của Khánh Ngọc, bà ngoại của Uyên Nhi và cô em gái mới hơn 1 tuổi của Ngọc Nhất.

Khánh Ngọc đến từ nhà văn hóa Thanh Hóa tham gia với Đồ Rê Mí cùng mẹ và anh trai. Cậu anh trai học lớp 6 này có khả năng chơi đàn piano và biết đệm đàn để giúp em mình cùng tập hát với các bạn khác. Thậm chí cậu bé còn là “người hòa giải” nhiều phen tranh luận của Khánh Ngọc và Ngọc Nhất mỗi khi tập cùng. Ngoài ra, trong những khoảng thời gian nghỉ giải lao, anh trai Khánh Ngọc còn rủ các em nhỏ cùng chơi những trò chơi dân gian quen thuộc làm náo nhiệt cả một góc phòng.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 2
Các thí sinh nhí "nhận xét" là anh trai Khánh Ngọc rất dễ thương

Nhiều người “ghen tị” với cô bé 7 tuổi lai Hàn Quốc Ju Uyên Nhi vì trong mỗi buổi tập hay lên sân khấu đều có mẹ và bà ngoại đồng hành. Bà ngoại Uyên Nhi đã ngoài 60, nhưng vì cô cháu gái đáng yêu, bà vẫn “tháp tùng” trên mọi ngả đường. Bà còn là bác sỹ, nên cũng là “vị cứu tinh” của nhiều thí sinh khác khi thỉnh thoảng hay đau đầu hay chóng mặt.

Nếu Khánh Ngọc có anh trai và Uyên Nhi có bà ngoại thì cậu bé Ngọc Nhất lại có một “cổ động viên” cực đặc biệt, đó là cô em gái vừa tròn…16 tháng. Fan nhí đặc biệt này cũng biết nhún nhảy và bập bẹ hát theo anh mỗi khi anh lên sân khấu. Đó cũng là một động lực rất lớn để Ngọc Nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong show diễn.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 3
Quỳnh Giao tập hát với mẹ

Những giây phút giải trí thả phanh

Sau những giờ phút tập luyện căng thẳng, giờ giải lao cũng là lúc các bạn nhỏ thể hiện những cử chỉ đáng yêu nũng nịu với mọi người. Uyên Nhi được đặt biệt danh là “cún điệu” vì cô bé giả tiếng chú cún con hay mèo con giống đến nỗi khiến mọi người bất ngờ.

Là chị cả của gia đình Đồ Rê Mí Đôi 2013, Hương Thảo luôn biết cách chia sẻ, nhường nhịn, đặc biệt là đồ chơi cho các em. Biết các em từ xa đến Hà Nội, không mang được nhiều đồ chơi đi cùng, một ngày nọ, Hương Thảo mang hết tất cả búp bê Barbie có ở nhà đến cho các em chơi cùng. Thanh Xuân, Khánh Ngọc, Uyên Nhi, Khánh Nhi đều tỏ ra thích thú với món đồ chơi đặc biệt này.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 4
Chị cả Hương Thảo mang đồ chơi đến chia sẻ với các em

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 5
Các thí sinh nhí cùng thi đua xem ai ăn được nhiều cơm nhất

Những câu chuyện vui trong phòng trang điểm và phục trang

Nhiều thí sinh Đồ Rê Mí Đôi 2013 lần đầu tiên được trang điểm nên tỏ ra thích thú và tò mò. Nhật Minh hay hỏi “những chiếc hộp màu sắc ấy là để làm gì?” và “nó được dùng ra sao?”.Khi mọi thắc mắc đều được giải đáp thì cậu bé cười khoái chí.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 6
Nhật Minh cực 'nhắng' tại phòng trang điểm

Những bộ trang phục và đạo cụ biểu diễn của top 10 Đồ Rê Mí không chỉ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các vị phụ huynh mà còn khiến các bé rất thích thú. Chiếc gậy thần đạo cụ được Quỳnh Giao dùng làm đũa phép “biến hình” cho Ngọc Nhất  được mặc đồ đẹp. Sau đó, An Nam cũng dùng đũa phép “điều khiển” chú Kyo kêu những tiếng động vật khác nhau.

ĐRM 2013: Bí mật hậu trường thú vị - 7
Các thí sinh nhí ĐRM thích thú với "cây đũa thần"

Khánh Ngọc thì thích thú chia sẻ về bộ trang phục biểu diễn bài Rock Vầng Trăng cùng Quốc Thái “Con nói với các cô chú thiết kế thiết kế cho con một chiếc quần da giống em Thái nhưng các cô chú lại thiết kế thành chiếc váy này con cảm thấy còn thích hơn nhiều.” An Nam và Quỳnh Giao lại có bộ trang phục trắng kết hợp ăn ý với nhau, cha mẹ của hai bé gọi trêu Nam và Giao trông giống như một đôi cô dâu chú rể. Còn Ngọc Nhất, Nhật Minh thì lại thích thú đọ dáng với nhau trong hai kiểu trang phục khác nhau, một Ngọc Nhất bé nhỏ với trang phục dân tộc vùng Tây Bắc và một Nhật Minh hoạt bát với bộ quần yếm hiện đại đáng yêu.

Đón xem các buổi biểu diễn tiếp theo của Đồ Rê Mí Đôi 2013 để hiểu rõ hơn những câu chuyện hậu trường thú vị gắn mác Đồ Rê Mí vào 20h tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Hà My/ ảnh BTC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan