Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m

Ngày 10/12/2014 16:26 PM (GMT+7)

16 năm qua, những em bé sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở Hồ Bắc phải đi cáp treo qua vực sâu hàng trăm mét để đến trường.

Làng Yushan ở quận Hefeng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là một ngôi làng hẻo lánh nằm trên một ngọn núi được bao quanh bởi những vách đá dốc và thung lũng rộng rất khó tiếp cận. Để đi đến thị trấn gần nhất cũng mất tới…150km.

16 năm qua, những em bé sống tại ngôi làng này phải đi cáp treo trong một lồng sắt hở ọp ép, rỉ sét để có thể đến trường học và những ngôi làng lân cận.

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 1
16 năm qua, những em bé sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở Hồ Bắc phải đi cáp treo qua vực sâu hàng trăm mét để đến trường.

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 2
Làng Yushan cách thị trấn gần nhất 150km, bao quanh là vách đá dựng đứng.

Được biết, đây là tuyến cáp treo duy nhất ở làng, dài 1000 mét, đi qua vực sâu 480 mét và phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hoá, kiếm tiền của tất cả 196 cư dân trong làng. Nguy hiểm là vậy nhưng tất cả trẻ em trong làng đều phải di chuyển bằng cách này vì nếu đi bộ, phải mất ít nhất một ngày một đêm mới về đến nhà.

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 3
Đây là tuyến cáp treo duy nhất phục vụ tất cả 196 cư dân trong làng. 

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 4
Cáp treo đã được làm từ 16 năm trước và rất cũ kỹ, thô sơ.

Những hình ảnh đầy nguy hiểm của các em bé trên chiếc lồng sắt óp ẹp giữa vực sâu khiến nhiều người hãi hùng. 

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 5
Trẻ em cũng không có lựa chọn nào khác vì nếu đi bộ phải mất 1 ngày mới về đến nhà.

Hãi hùng trẻ em TQ ngồi lồng sắt qua vực sâu 500m - 6
Những hình ảnh khiến nhiều người thót tim.

H.G (chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội