Hải Yến Idol: Sẵn sàng bỏ showbiz vì con

Ngày 21/03/2013 10:45 AM (GMT+7)

Với phụ nữ quan trọng nhất là gia đình. Hải Yến lui về 'ở ẩn' cũng vì điều này.

Cô gái có thân hình Adele của showbiz Việt một thời từng là gương mặt hấp dẫn các ông bầu và là khách mời của nhiều talkshow truyền hình. Bẵng đi một thời gian, Hải Yến bất ngờ lên báo, nhưng không phải là thi thố âm nhạc nữa, mà xuất hiện trong bộ váy cưới. Tôi tự hỏi, từ bỏ con đường sự nghiệp rộng mở trước mắt có dễ không, sao thấy Hải Yến coi đó là chuyện thường?

Giờ, Hải Yến đã làm mẹ, vừa đi làm ở công ty, vừa kinh doanh bên ngoài. Gặp lại chị, không quá mũm mĩm như thời đi thi Idol, Hải Yến mặn mà, chín chắn hơn. Có một điều vẫn chẳng thể thay đổi được trong con người chị - chất “lửa” của một người nghệ sĩ.

Hải Yến Idol: Sẵn sàng bỏ showbiz vì con - 1
Sau khi làm mẹ, Hải Yến mặn mà, chín chắn hơn nhiều

Vẫn yêu ca hát

- Xin chào Hải Yến. Quá lâu không thấy chị xuất hiện, trong khoảng thời gian hơn 3 năm gần như mất tích, Hải Yến có điều gì bí mật muốn “khoe” khán giả?

Tôi muốn nói với mọi người là tôi đã có một gia đình với cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại tôi mới quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình.

- Hải Yến có thể tâm sự về tổ ấm hiện tại?

Tôi lập gia đình năm 2010 và hiện tại đã có 1 bé trai 20 tháng tuổi. Cháu rất quậy và hiếu động. Vợ chồng tôi mất rất nhiều thời gian từ khi có con nhưng nó cũng là niềm vui vô bờ bến mà tôi khó có thể tả hết thành lời. Ai đã từng là ông bố, bà mẹ chắc đều hiểu cảm giác của tôi.

-  Những thay đổi cuộc sống của Hải Yến từ khi thực hiện thiên chức làm mẹ?

Sự thay đổi lớn nhất của người phụ nữ có lẽ là lần đầu làm mẹ. Tôi hoàn toàn tràn ngập hạnh phúc và vô cùng xúc động thì lần đầu nhìn thấy con mình. Cảm giác đó có lẽ sẽ theo tôi hết cuộc đời. Tôi có con, chăm con, biết nhẫn nhịn và trở nên dịu dàng, phụ nữ hơn. Tôi bắt đầu tiết kiệm, tính toán và có sắp xếp trước bất cứ một công việc nào dù lớn hay nhỏ, vì giờ mình phải nghĩ đến tương lai của con mình và gia đình… Tôi chỉ có thể nói - tôi đã thay đổi thật rồi.

Hải Yến Idol: Sẵn sàng bỏ showbiz vì con - 2
Có con là bước ngoặt quan trọng nhất với Hải Yến

-  Hiện tại, công việc mỗi ngày của Hải Yến là gì?

Tôi may mắn được sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên gia đình.Con tôi đang ở cùng ông bà nội và tôi tha hồ có thời gian để phục vụ đam mê của mình.

Tôi  hiện đang làm việc tại một công ty Dầu khí và có mở cửa hàng kinh doanh thời trang ở Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Bên cạnh đó, tôi vẫn giành thời gian tập luyện, thu âm và đi hát. Nói chung, tôi khá bận rộn.

- Tôi vẫn nhớ trước đây chị từng là một vận động viên thể thao, giờ giữa chị và bộ môn thể thao đó còn mối liên hệ nào không?

Đúng tôi từng là vận động viên Taekwondo. Tôi đã từng đạt rất nhiều giải thưởng, huy chương, nhưng giờ nó là dĩ vãng rồi. Chỉ còn lại tình bạn, tình thầy trò với HLV và đồng nghiệp cũ thôi. Tôi rất trân trọng và nâng niu nó.

- Ngày trước, Hải Yến từng tâm sự về vấn đề cân nặng và phải ăn kiêng rất kham khổ để giảm cân, giờ vấn đề cân nặng của chị đang ở trạng thái nào?

- Tôi đã rất nỗ lực để giảm cân và có được vóc dáng khá ổn. Nhưng sau khi sinh con tôi lại quay lại mốc 68kg (với chiều cao 1m55) - quá dư thừa! Đôi khi đi qua gương ngay cả việc ngắm mình tôi cũng không dám. Thực sự vấn đề cân nặng khá ảnh hưởng đến tư duy của tôi. Tôi không cho phép mình lên cân quá nhiều, nên sau khi cai sữa cho bé tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và giờ đã có được số cân nặng làm tôi khá hài lòng.

Không gì bằng gia đình của mình

- Mới đây, chị bị một trang tin điện tử liệt vào top ca sĩ “Đang tỏa sáng bỗng nhiên biến mất”, Hải Yến có chia sẻ gì về điều này?

Lúc đầu, tôi thực sự thấy buồn và khá hụt hẫng. Nhưng rồi có lẽ tôi phải thầm cảm ơn bài báo đó đã tiếp thêm cho tôi lý trí và sang suốt để chuẩn bị cho sự trở lại của mình.Tôi tự nghĩ “Tại sao không thể khi mình đã từng tỏa sáng?”

- Nghĩa là chị sẽ cầm mic trở lại?

Đúng vậy! Nhưng tạm thời tôi xin giữ bí mật những kế hoạch âm nhạc sắp tới. Hãy chờ xem nhé!

- Hy sinh sự nghiệp đang rất rộng mở sau thành công của Vietnam Idol và Sao mai điểm hẹn, hẳn chị phải có một lý do nào đó? Có phải là tình yêu dành cho chồng và con quá lớn dẫn đến quyết định này?

Với người phụ nữ có thứ tình cảm nào quan trọng hơn 2 chữ “gia đình” không?  Đúng là tôi về “ở ẩn” cũng vì hai chữ này. Có người nói tôi lười nhác, không thông minh, không nhanh nhẹn, chịu chơi… Tôi mặc kệ! Chỉ cần tôi thấy mình hạnh phúc là đủ. Nhưng sống trong hạnh phúc tôi cũng không quên và từ bỏ đam mê ca hát của mình. Nên sau khi cai sữa bé tôi đã bắt đầu cho sự trở lại.

Hải Yến Idol: Sẵn sàng bỏ showbiz vì con - 3
Hiện con trai Yến đã hơn 20 tháng tuổi

- Hai mẹ con sống xa nhau, chắc cả mẹ và bé đều buồn?

Cháu là một cậu bé hiếu động.Tôi không muốn khen con trai mình vì trong mắt các bà mẹ, con mình luôn là đẹp nhất, thông minh nhất và đáng yêu nhất. Cháu được 20 tháng tuổi và nói được kha khá. Hôm tôi đi Sài Gòn, cháu nói: “Mẹ ơi!...Mẹ đi Sài Gòn… Con nhớ mẹ lắm!”.

Ôi… Cái cảm giác nhớ con và thương con lắm, nhưng vì công việc mà tôi vẫn phải “trốn” con đi. Lúc tôi đi, cháu vẫn đang ngủ.

-  Chị thấy em bé có điểm gì giống mình?   

Mọi người đều nói cháu có cái mũi và miệng giống mẹ. Cả tính cách bướng bỉnh nữa, mà tôi có thấy mình bướng bỉnh đâu nhỉ? (Cười).

- Chị có kế hoạch sinh bé thứ 2 chưa?

Chưa đâu, tôi đang muốn đi hát lại mà. Có lẽ phải vài năm nữa. Với lại, con tôi vẫn chưa thực sự đủ khôn lớn để làm 1 ông anh biết nhường nhịn em và nghe lời bố mẹ.

- Chị có sợ có con rồi khán giả sẽ quên, khó có cơ hội trở lại sân khấu nhiều như trước?

Tôi sợ chứ! Nghề này quan trọng nhất là sự ủng hộ của khán giả  mà để họ quên mình lâu vậy, bản thân tôi buồn lắm! Nhưng tôi nghĩ, khán giả sẽ không bỏ rơi nghệ sỹ khi họ vẫn còn cống hiến.

- Tại sao một số ngôi sao nữ khác ngoài 30 mới nghĩ đến chuyện làm mẹ, Thu Minh là một ví dụ? Họ cống hiến cho sự nghiệp nên hy sinh hạnh phúc cá nhân chăng?

Chẳng có ai vì lợi ích cá nhân mà hi sinh gia đình đâu! Có lẽ chị ấy giờ mới bén duyên thôi. Như tôi chẳng hạn, duyên nó tới thì tôi thuận theo duyên thôi, chứ trước đây, tôi cũng nhiều mối lắm, mà tối vẫn nằm không.

- Chồng chị có san sẻ công việc nhà, giỏi giang việc chăm con không?

Chồng tôi thì không san sẻ việc nhà vì tôi thấy những công viêc ấy tôi làm được nên cũng hiếm khi nhờ anh giúp đỡ. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn phơi đồ giúp tôi. Còn chăm con, anh ấy là ông bố rất yêu, chiều con nhưng là đàn ông mà, vụng về lắm, chăm con không khéo.

- Anh ấy có phải người đàn ông tâm lý?

Tôi không biết chồng tôi có được gọi là người chồng tâm lý không nhưng hiện tại tôi và anh ấy vẫn đang rất hạnh phúc và anh ấy ủng hộ quyết định quay trở lại của tôi.

- Có bao giờ Hải Yến tiếc quãng thời gian đã qua, với ánh đèn sân khấu, hoa và những tràng vỗ tay?

Có tiếc mà cũng không… Tiếc vì nhìn ánh đèn, nhìn sân khấu, đồng nghiệp hát mà mình thì ở nhà chăm con… Nhưng rồi tôi lại nghĩ để con cứng cáp mình cũng sẽ lại đi hát , lại đứng trên sân khấu và được nóng đỏ mặt bởi ánh đèn, nghĩ đến thế, tôi thấy phấn chấn hơn nhiều.

Cám ơn Hải Yến!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con