Hạnh phúc của tôi không phải kim cương, hàng hiệu...

Ngày 20/03/2016 09:26 AM (GMT+7)

Bạn đừng nghĩ, hạnh phúc là thứ gì đó to lớn, mải miết tìm ở mãi đâu đâu. Vì có những thứ hạnh phúc hiện hữu ngay bên cạnh, ở xung quanh ta mà ta không nhận ra.

Có những người cả đời đi tìm kiếm hạnh phúc và nghĩ, mình không có duyên với hạnh phúc, tìm hoài không thấy và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng họ lại không nhận ra, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ở gần ngay đây, cạnh ta, ở những người thân yêu ta, ở những nơi cần ta nhất…

Bạn định nghĩa hạnh phúc là gì, tôi định nghĩa hạnh phúc là gì? Chẳng có định nghĩa nào về hạnh phúc cả, vì với mỗi người, nó khác nhau. Với anh, có thể hạnh phúc là điều gì đó lớn lao, vĩ đại lắm. Nhưng với tôi, nó có thể chỉ là một điều giản dị, một câu nói nhỏ nhẹ, một cử chỉ êm đềm của người tôi quan tâm. Điều đó có thể khiến tôi hạnh phúc cả ngày, thậm chí cả đời…

Có anh chàng đẹp trai, vì nghĩ là mình đẹp trai nên cả tuổi xuân mải miết đi tìm người con gái tương xứng. Yêu nhiều đến mức anh ấy chán yêu và tự nhủ với mình, con gái không ai chân thành với anh ta cả. Vì họ một là mê anh ta vì đẹp, hai là mê anh ta vì tiền. Cũng có người anh yêu thật lòng, cũng có người chỉ thoáng qua đường.Cũng có những lúc anh ta thất tình và thường tìm đến người bạn thân tâm sự. Anh ta coi cô bạn thân chẳng nổi bật gì về ngoại hình ấy là người tri kỉ. Nên có chuyện gì cũng tâm sự, cũng mải miết kể.

Hạnh phúc của tôi không phải kim cương, hàng hiệu... - 1

Bạn định nghĩa hạnh phúc là gì, tôi định nghĩa hạnh phúc là gì? Chẳng có định nghĩa nào về hạnh phúc cả, vì với mỗi người, nó khác nhau. (Ảnh minh họa)

Khi 35 tuổi, anh ta chưa lấy vợ, bố mẹ anh ta giục toáng lên. Lại một lần nữa, anh ta gọi cô bạn ra than phiền và hỏi rằng ‘tại sao bà cũng chưa lấy chồng’. Cô bạn bảo, ‘tôi yêu ông’…

Họ lấy nhau sau đó và sinh được hai cu cậu kháu khỉnh. Anh bạn này không bao giờ nghĩ sẽ lấy người vợ nhan sắc bình thường như thế. Nhưng đổi lại, bây giờ, họ yêu nhau hơn bất cứ thứ gì trên đời, trân trọng nhau, quả là một gia đình hạnh phúc. Chẳng phải tìm đâu xa, ngay bên cạnh…

**

Một người đồng nghiệp của tôi cứ liên tục khoe được chồng tặng hàng hiệu xa xỉ, được anh ta mua cho cả xe ô tô để đi. Rồi lúc nào sinh nhật hay quà cưới, anh ta lại đổi cho xe xịn hơn. Họ cười hớn hở, hạnh phúc mãn nguyện lắm. Vì với họ, cuộc sống giàu sang của họ chính là hạnh phúc. Và hạnh phúc là được chồng chiều, chồng yêu đến vậy…

Nhưng có lần, đồng nghiệp của cô ấy cũng khoe với cô ấy rằng, hôm nay được chồng tặng hoa. Cô ấy cười khẩy ‘tặng hoa mà cũng khoe à, có gì đáng khoe, tưởng tặng kim cương, tặng hàng hiệu’. Cô ấy có vẻ thấy tội nghiệp cho đồng nghiệp vì lâu nay chưa được chồng tặng gì, một bó hoa cũng khoe và tủm tỉm cười suốt cả ngày.

Hạnh phúc của tôi không phải kim cương, hàng hiệu... - 2

Bạn đừng nghĩ, hạnh phúc là thứ gì đó to lớn, mải miết tìm ở mãi đâu đâu. Vì có những thứ hạnh phúc hiện hữu ngay bên cạnh, ở xung quanh ta mà ta không nhận ra. (Ảnh minh họa)

Vấn đề chính là ở đó. Là ở chỗ cô ấy chưa từng được chồng tặng hoa, là ở chỗ cô ấy cười suốt cả ngày. Đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Với người đồng nghiệp ấy mà nói, hàng hiệu, xe hơi so với bó hoa cũng chỉ là như nhau. Cũng là món quà do người mình yêu thương tặng. cô ấy không giàu sang, không có điều kiện để được nhận kim cương, nên bó hoa chính là thứ kim cương vô giá. Còn cô đồng nghiệp giàu có, có tiền nhiều, chồng giàu sang hơn, đương nhiên kim cương cũng không thiếu.

Với mỗi người niềm vui sống khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau, nhu cầu cũng khác nhau. Quan trọng hơn là họ hiểu, đâu chính là hạnh phúc. Cô vui, tôi vui, vì được chồng yêu và quan tâm. Với tôi, bó hoa chính là hạnh phúc, vì từ trước tới giờ, chồng tôi chưa từng làm như thế với tôi. Có đáng khoe không, đáng chứ!

Bạn đừng nghĩ, hạnh phúc là thứ gì đó to lớn, mải miết tìm ở mãi đâu đâu. Vì có những thứ hạnh phúc hiện hữu ngay bên cạnh, ở xung quanh ta mà ta không nhận ra. Cũng có những thứ hạnh phúc thật sự giản đơn, nhỏ bé, nhưng nó khiến con người ta cảm thấy vui sướng cả ngày. Đừng so bì hạnh phúc. Đã là hạnh phúc thì không có hơn, có thua…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Bạc Cơ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện