Lý Hải: “Tôi là ông bố tham lam”

Ngày 22/02/2014 09:03 AM (GMT+7)

Từ ngày có con, Lý Hải không còn nhiều thời gian cho bản thân nữa nhưng thấy hạnh phúc.

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, Lý Hải cũng đón chào sự xuất hiện của thành viên thứ tư trong tổ ấm của mình, bé Nguyễn Hà Hải My. “Tôi là ông bố tham lam, muốn có con thứ hai sớm. Mỗi đứa con là một hạnh phúc vô giá mà tôi có được”, chàng ca sĩ “Trọn đời bên em” chia sẻ.

Được biết đến là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt với chuyện tình lãng mạn và ngọt ngào. Không biết hai vợ chồng bạn đã gặp nhau như thế nào?

Chúng tôi quen nhau từ năm 2002. Hải để ý đến Minh Hà vì cô nàng rất xinh xắn, dễ thương và lém lỉnh. Nhưng phải đến năm 2004, khi Hải mời Minh Hà tham gia vào album “Trọn đời bên em”, thì hai đứa mới thân nhau hơn. Trong quá trình làm việc chung, cả hai nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau vào tháng 7 năm 2004. Sau hơn 6 năm yêu nhau, Hà và Hải đã tổ chức đám cưới vào ngày 18/11/2010.

Món quà đầu tiên mà anh chị dành tặng cho nhau là gì?

Hà là người phụ nữ lãng mạn và chu đáo, cô ấy luôn tặng tôi nhiều món quà sâu sắc. Món quà đầu tiên Hà tặng Hải là một bức tranh mà cô ấy tự làm bằng tay, ghép vỏ sò vỏ ốc thành hình con thuyền buồm đi trong Vịnh Hạ Long với ngụ ý: “Chúc cho anh luôn được thuận buồm xuôi gió”.

Còn Hải thì hơi kém phần chọn quà nên món quà đầu tiên tặng Hà vô cùng bình dân. Đó là hai chiếc vòng tay Hải mua ở Huế trong một lần đi diễn ở đó. Thấy bạn mình mua quà tặng người yêu, Hải không biết mua gì nên bắt chước mua hai cái vòng (cười). Đến giờ Hải cứ bị vợ lấy hai cái vòng ra chọc là sến quá à.

Lý Hải: “Tôi là ông bố tham lam” - 1
“Tôi là ông bố tham lam, muốn có con thứ hai sớm. Mỗi đứa con là một hạnh phúc vô giá mà tôi có được”, Lý Hải nói.

Sau đám cưới được ít lâu, tổ ấm của anh có thêm thành viên mới, bé Rio. Mới đây, anh cũng vừa đón chào sự ra đời của cô con gái Hà My. Điều đó chứng tỏ, anh rất sốt sắng có con?

Thực ra ở tuổi tác của Hải bây giờ không nôn nóng có con mới là lạ. Nhưng cái chính là Hải rất yêu trẻ con. Khi chưa lấy vợ, nhìn người ta có con bồng con bế mình cũng ước ao có một ngôi nhà và những đứa trẻ lắm. Hải tự thấy mình là một người bố tham lam khi muốn có càng nhiều con càng tốt. Với Hải, mỗi đứa con giống như một niềm hạnh phúc vô giá mà ông Trời ban cho mình, nên muốn gom về mình càng nhiều càng tốt.

Anh đã làm gì để giúp vợ khi cô ấy mang thai?

Hải yêu bà xã nhiều lắm và càng thương vợ nhiều hơn khi cô ấy phải chịu vất vả để mang nặng đẻ đau những đứa con cho mình. Thế nên, không chỉ lúc mang thai mà từ khi cưới nhau, ngoài giờ làm việc, thời gian rảnh, Hải đều ưu tiên dành cho bà xã. Chúng tôi đi đâu cũng có vợ có chồng. Khi bận công việc không về kịp giờ cơm, Hải đều gọi điện về báo và nhắc bà xã ăn trước. Lần đầu tiên chuẩn bị lên chức bố, Hải cũng run lắm, đi hỏi khắp nơi xem loại thức ăn nào tốt cho bà bầu, chế độ chăm sóc thế nào là tốt nhất,… Hà mang thai, tâm lí cũng rất thất thường, thỉnh thoảng lại buồn vui vô cớ. Những lúc như vậy, Hải chỉ biết ôm vợ vào lòng để bà xã thấy an tâm hơn, rồi xem Hà cần thứ gì là làm cho. Đối với vợ chồng, có những thứ không cần nói thành lời, mà nên thể hiện bằng những hành động yêu thương, dù là nhỏ nhất.

Trong quá trình sinh bé thứ hai, bà xã đã gặp sự cố. Tâm trạng của anh lúc đó như thế nào?

Hải lúc đấy rất lo lắng nhưng phải cố gắng trấn tĩnh để động viên bà xã, bởi lúc ấy tinh thần của cô ấy là quan trọng nhất. Còn bà xã thì rất lo sợ và mệt lả người do mất nhiều máu. Lúc bế bé Cherry vừa chào đời vài tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, nhìn mặt bà xã tái mét vì đau và sợ, Hải thương lắm nhưng chẳng biết làm phải làm gì. Khi bác sĩ ra ngoài, Hải nắm chặt tay bà xã và bảo cô ấy chợp mắt chút đi, đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh. Đến tận bây giờ, khi chứng kiến bà xã sinh nở và gặp nạn, Hải vẫn còn run, và dù rất muốn có nhiều con nhưng chắc Hải không dám để vợ vất vả thêm nữa.

Hai thành viên tí hon đã làm thay đổi gia đình của anh chị như thế nào?

Con cái đã trở thành mục tiêu và mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Những đứa con như một luồng gió mới cuốn trôi đi những vất vả, mệt mỏi trong công việc hằng ngày và như một thỏi nam châm nhỏ, hút nỗi nhớ của tôi mỗi khi xa nhà. Cứ xong việc là mau mau chóng chóng để được về với con.

Từ ngày có con, chúng tôi bận rộn và không còn nhiều thời gian cho bản thân nữa, nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chẳng hạn, ngày xưa, tối nào vợ chồng tôi cũng ra ngoài gặp bạn bè hoặc ăn tối, còn bây giờ cả tháng chúng tôi mới ra ngoài vài lần vì muốn tự tay chăm con ban đêm. Chăm sóc con cái thật sự là công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, thời gian, sự kiên nhẫn và trách nhiệm mà chỉ có những người làm cha làm mẹ mới hiểu.

Lý Hải: “Tôi là ông bố tham lam” - 2
Con cái đã trở thành mục tiêu và mối quan tâm lớn nhất của Lý Hải

Anh quan niệm như thế nào về việc chăm sóc con cái? Không biết là ông bố ca sĩ chăm sóc con sẽ khác ông bố bình thường như thế nào?

Chăm sóc con cái là việc không hề đơn giản và phải xuất phát từ tình yêu. Trong gia đình, Hải đảm nhiệm việc kiếm tiền chính, còn Hà ở nhà chăm sóc con cái. Hải phải đi diễn xa nhiều nên ít có thời gian chăm con. Thế nên, cứ đi làm về, Hải lại tranh thủ chơi với con và phụ giúp bà xã những việc lặt vặt như tắm cho con, thay tã lót,… Bà xã vẫn là người vất vả nhất khi phải chăm bẵm cả hai nhóc đều còn đang ẵm ngửa, nên Hải luôn cố gắng để phụ được cô ấy việc gì thì phụ. Chia sẻ vất vả với vợ cũng là một trong những cách thể hiện tình yêu của Hải.

Anh chị đã định hướng cho tương lai của hai bé như thế nào chưa? Anh có muốn con mình đi theo con đường nghệ thuật như mình?

Người ta nói nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Làm nghệ sĩ ngoài tài năng và đam mê còn phải may mắn nữa. Tất nhiên, ai chẳng muốn con mình thành đạt, nhưng quan trọng là phải nhìn vào thực tế xem khả năng và sở thích của con như thế nào. Thế nên, quan niệm của hai vợ chồng Hải là không bắt ép con cái theo lối của mình mà sẽ phát huy khả năng và sở thích của các con. Con tôi làm nghề gì cũng được miễn là lương thiện. Tôi không mộng tưởng con tôi sẽ giàu có hay nổi tiếng, mà chỉ cần chúng có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Anh quan niệm thế nào về hạnh phúc? Anh chị có bí quyết gì để gìn giữ hạnh phúc?

Đối với vợ chồng mình thì điều quan trọng nhất là sự tôn trọng, bởi Hà và Hải đều là những người tự ái cao. Tình yêu không phải là bất biến. Ở với nhau càng lâu, tình yêu có thể nhiều hơn hoặc ít hơn không nói trước được, vì đó là cảm xúc của con người. Yêu nhau không phải là cứ ràng buộc, kiểm soát nhau, giữ nhau kè kè. Quan trọng là sống và cư xử với nhau như thế nào, để người kia có đi đâu thì cũng thấy rằng một nửa của mình vẫn luôn là người xứng đáng với tình yêu của mình nhất thì hạnh phúc mới lâu dài.

Một điểm quan trọng nữa trong tình yêu là không để cho nhau nhàm chán. Cưới nhau rồi càng phải biết giữ mình hơn. Tâm lí nhiều người khi đã là vợ chồng, là của nhau rồi không sợ mất nhau nữa, chỉ lo làm đẹp cho người ngoài nhìn mà bản thân không làm đẹp và giữ mình trong mắt chồng/vợ mình vì thế mà dễ đổ vỡ.

Điều gì làm anh yêu bà xã mình nhất? Và theo anh, điều gì làm bã xã yêu mình nhất?

Hải yêu Hà không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu mà Hà còn là người rất hiểu và hợp với Hải. Nhiều khi làm việc chung, dù không cần nói ra thì nàng đã hiểu ý tôi muốn gì. Còn Hà yêu Hải, có lẽ bởi mình là người thấu hiểu và biết quan tâm. Nhưng cho tới bây giờ, nói thật là cả hai vợ chồng hiếm khi nào lí giải vì sao yêu nhau. Quan trọng là hai người luôn dành cho nhau những yêu thương sâu sắc và trân trọng những hạnh phúc mà cả hai đang vun đắp.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Theo Xuân Tiến (Mẹ&bé)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con