Ly kỳ em bé bị giật khỏi tay mẹ 17 năm trước được tìm thấy

Ngày 01/03/2015 09:30 AM (GMT+7)

Cô bé tình cờ học cùng trường với em ruột của mình và nhiều người nhận ra sự giống nhau kỳ lạ giữa

Cô bé Nurse Zephany bị bắt cóc tại một bệnh viện ở Cape Town vào năm 1987 khi em mới chỉ được 3 ngày tuổi. Vậy nhưng điều thần kỳ đã đến khi 17 năm sau, Zephany tình cờ học đúng tại ngôi trường mà em ruột của cô, Cassidy đang theo học. Rất nhiều người đã nhận ra sự giống nhau không thể chối cãi giưã 2 cô gái cách nhau 3 tuổi này.

Zephany đã được trở về với vòng tay cha mẹ sau 17 năm nhờ điều tình cờ đầy kỳ diệu của cuộc sống.

Ly kỳ em bé bị giật khỏi tay mẹ 17 năm trước được tìm thấy - 1
Em bé Zephany bị giật khỏi tay mẹ khi đang ngủ 17 năm trước

Được biết, ngay khi Zephany nhập học, nhiều người đã nhận ra sự giống nhau giữa Zephany - 17 tuổi và Cassidy - 14 tuổi. Họ nhanh chóng lên lạc với cha mẹ cô và cặp đôi ngay lập tức nhận ra đây là cô con gái đã bị bắt cóc của mình.

Xét nghiệm ADN cho thấy Zephany chính là em bé bị bắt cóc 17 năm trước, người phụ nữ thực hiện sự việc đã bị bắt giữ.

Cha mẹ thật của Zephany, bà Celeste và ông Morne Nurse đã sống cách cô con gái thất lạc của mình chỉ một khoảng cách rất ngắn nhưng lại không hề hay biết. Trong suốt nhiều năm cặp vợ chồng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy con và thậm chí vẫn tổ chức sinh nhật cho Zephany hàng năm.

Trong khi đó, Zephany lại lớn lên với một cái tên khác, một gia đình khác và không bao giờ biết mình không phải là con gái đẻ của người đàn bà đã nuôi nấng cô.

Ly kỳ em bé bị giật khỏi tay mẹ 17 năm trước được tìm thấy - 2
Gia đình Zephany vẫn tổ chức sinh nhật cho con gái thất lạc hàng năm

Câu chuyện về sự tình cờ đầy kỳ diệu khiến nhiều người kinh ngạc.

H.G (dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội