Mẹ 'ác' mới để con khóc đêm?!

Ngày 18/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Mỗi lần con em buồn ngủ là gắt gỏng, khóc la inh í ỏi khiến em mệt mỏi quá. Ai cứu em với?

Hỏi:

Tình hình là Chít nhà em được hơn 4 tháng tuổi và rất hay gắt ngủ. Chỉ cần bé buồn ngủ là khóc inh í ỏi khiến cả nhà đau đầu, náo loạn.

Ngày con trong cữ (3 tháng 10 ngày), em phải ở với mẹ chồng. Bà hiếm con cháu nên coi Chít như cục vàng. Chỉ cần cháu ẹ ẹ là bà đã bế lên nựng nịu, đến khi bé thiu thiu thì lại cho nằm lên bụng thành ra bé bén hơi, ngủ phải có người nằm bên (đêm cũng như ngày) mới yên giấc không là khóc như bị ai cấu mông. Ác mộng!

Hiện tại, vợ chồng em mới dọn ra ở riêng được gần nửa tháng. Có 1 mình chăm con (chồng đi làm cả ngày) nên em thấy như cực hình. Mấy bữa trước, em có đọc được kinh nghiệm dỗ con ngủ của một người mẹ Pháp. Đơn giản là cứ để cho bé khóc tự làm dịu rồi sẽ nín và ngủ ngay. Áp dụng được 2 đêm nhưng chưa hiệu quả thì chồng em đã cáu nhặng lên, mắng ‘cô là bà mẹ ác, không có lương tâm. Con khóc không dỗ nổi thì còn làm được gì. Đúng là vô-tích-sự”.

Em thấy mình bất lực quá với căn 'bệnh' này của con. Từ lúc sinh con đến giờ người em lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi như hết hơi vì chưa có được một giấc ngủ đêm ra hồn với con. Các chị có kinh nghiệm dỗ con ngủ nào không? Giúp em với.

Thư của bạn đọc gửi từ email: honghoa...@...

K.A ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em