Mẹ bầu bị tai nạn gẫy 18 chiếc xương sườn vẫn cố cứu thai nhi

Ngày 01/10/2016 13:12 PM (GMT+7)

Dù bị gãy 18 chiếc xương sườn, dập hai lá phổi và gãy xương bả vai phải, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng người mẹ trẻ chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1988, Phủ Lý, Hà Nam) vẫn quyết giữ lấy đứa con mới chỉ tròn 28 tuần tuổi trong bụng.

Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vẫn cố cứu lấy con

Sáng 21/9, chị Hường đang trên đường từ nhà đến trường thì bị 1 xe công nông chở lúa chèn ngang qua người. Vụ tai nạn khiến chị gãy toàn bộ xương sườn, hai lá phổi dập nặng, mất khả năng tự hoạt động và vùng xương bả vai phải, chấn thương xương quai xanh, xương hàm cùng nhiều thương tích nghiêm trọng khác.

Nghiêm trọng hơn, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hường đang mang thai đứa con thứ hai được 28 tuần tuổi.

Mẹ bầu bị tai nạn gẫy 18 chiếc xương sườn vẫn cố cứu thai nhi - 1

Chị Hường hiện vẫn đang trong cơn hôn mê sâu (Nguồn: Facebook).

Theo anh Mão (chồng của chị Hường) kể lại: “Tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ thông báo vợ tôi gặp nạn. Tôi tức tốc chạy ra thì thấy đám đông vây quanh, vợ tôi nằm bên vũng máu. Tôi vội vàng kêu cứu nhờ mọi người gọi xe đưa vợ vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Trên đường đi, Hường vẫn tỉnh táo, tôi cố gắng an ủi, động viên xem vợ bị đau ở đâu. Cô ấy chỉ thều thào chỉ tay lên người nói cứu lấy con rồi bất tỉnh.”

Tuy nhiên do chị Hường bị chấn thương khá nặng cộng với việc đang mang thai nên gia đình đã chuyển chị lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào ngày 22/9. Cho đến nay, chị Hường vẫn đang điều trị tại tầng 8 - nhà D - Khoa Hồi sức tích cực - BV Hữu nghị Việt Đức.

Tuy nhiên, tình trạng của chị Hường khá nguy kịch, hai lá phổi dập hoàn toàn, các bác sĩ phải gây mê để tiết kiệm lượng oxy. Cô giáo trẻ nửa tỉnh nửa mê, khi tỉnh luôn miệng hỏi đứa con trong bụng.

Sáng ngày 1/10, do chị Hường bị vỡ ối sớm nên các bác sĩ tại BV Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành mổ để lấy đứa bé. Sau cuộc vượt cạn đầy cam go, một bé trai kháu khỉnh nặng 1,6kg đã bình an ra đời trong niềm vui, nước mắt và cả sự lo lắng của người thân bởi mẹ em vẫn đang trong cơn hôn mê sâu. Bé trai sức khỏe đang dần ổn định và đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để nuôi trong lồng kính.

Khó khăn chồng chất

Được biết, anh Mão và chị Hường lấy nhau được 4 năm. Cặp vợ chồng trẻ đã có một bé trai hai tuổi và dự định cuối năm cùng đón đứa con thứ hai. Tai nạn bất ngờ khiến tính mạng vợ cùng đứa con trong bụng bị đe dọa, chưa rõ sống chết.

Hoàn cảnh gia đình của chị Hường cũng vô cùng khó khăn. Chị hiện là giáo viên hợp đồng của một trường cấp 1 tại thành phố Phủ Lý. Lương tháng của chị chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, trích từ nguồn đóng góp của phụ huynh ở quê. Trong khi chồng chị - anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987) - cũng là giáo viên dậy thể dục của một trường tiểu học khác, thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Túc trực bên vợ hàng ngày, anh Mão luôn động viên, an ủi mỗi khi vợ tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài. Tuy nhiên, trong anh còn muôn vàn nỗi lo, nỗi lo về sức khỏe của vợ, của con và cả số tiền chữa trị cả trăm triệu đồng.

Mẹ bầu bị tai nạn gẫy 18 chiếc xương sườn vẫn cố cứu thai nhi - 2

Đôi vợ chồng trẻ đang hân hoan chào đón đứa con thứ 2 thì tai họa ập đến (Nguồn: Facebook).

“Tiền viện phí hết cả trăm triệu đồng, tôi vẫn chưa biết sẽ xoay sở ra sao. Số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được kể từ ngày cưới nhau cũng chẳng được là bao. Hiện giờ, tôi phải đi vay họ hàng mỗi người một ít để giữ lấy tính mạng của cả 2 mẹ con. Tại sao tai họa này lại ập xuống đúng gia đình tôi? Tôi chỉ cầu mong vợ  con tôi bình an qua khỏi”, anh Mão không giấu nổi những giọt nước mắt.

Đứa bé trai 2 tuổi ở nhà cũng còn quá nhỏ, bé cứ quấy khóc đòi cha mẹ. Ngày nào anh cũng phải gọi điện về trò chuyện với con để bé khỏi quấy khóc ông bà nội tuổi đã cao. Giờ đây, bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai của người chồng, người cha ấy.

Kim Oanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu