1 ngày quần quật chăm cháu của bà nội

Ngày 21/03/2014 10:53 AM (GMT+7)
Ở Trung Quốc bây giờ có rất nhiều bà nội phải từ quê lên trông cháu giúp con cái. Hầu hết thế hệ già đều cảm thấy như bị “cầm tù”. Ở các thành phố lớn, hàng xóm thường ít giao lưu và không mấy khi quan tâm đến cuộc sống của nhau. Vậy nhưng vì con vì cái, công cuộc xa quê một mình chăm cháu của các bà nội vẫn tiếp tục ngày qua ngày.

Ở Trung Quốc bây giờ có rất nhiều bà nội phải từ quê lên trông cháu giúp con cái. Hầu hết thế hệ già đều cảm thấy như bị “cầm tù”. Ở các thành phố lớn, hàng xóm thường ít giao lưu và không mấy khi quan tâm đến cuộc sống của nhau. Vậy nhưng vì con vì cái, công cuộc xa quê một mình chăm cháu của các bà nội vẫn tiếp tục ngày qua ngày.

Hami/ TC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan