Mỹ: Mẹ bừng tỉnh sau hôn mê nhờ nghe tiếng con khóc

Ngày 15/09/2015 15:02 PM (GMT+7)

Nhờ nghe thấy tiếng khóc của đứa con, người mẹ đã tỉnh lại sau cơn hôn mê tưởng như không thể cứu vãn được nữa.

Đằng sau mỗi cuộc sinh nở luôn có một câu chuyện. Với bà mẹ Shelly Cawley (Bắc Carolina, Mỹ), câu chuyện về ca sinh nở cô con gái Rylan như một điều kì diệu.

Ngày 5/9 năm ngoái, chị Shelly Cawley được đưa vào viện để thực hiện ca sinh mổ khẩn cấp. Một cục máu đông ở chân chị bị vỡ, lan đến tận phổi khiến chị bị lâm vào tình trạng tắc mạch phổi và rơi vào trạng thái hôn mê sâu hàng giờ đồng hồ sau phẫu thuật. Các bác sĩ cùng chồng chị, anh Jeremy đã cực kì lo sợ khi nghĩ rằng khả năng chị tỉnh lại được là rất thấp.

Thậm chí, có một bác sĩ đã nói với anh Jeremy rằng họ đã cố gắng hết sức có thể và e là không thể cứu vợ anh được nữa. Trong khi sự sống của chị Shelly mong manh tựa sợi chỉ thì bé gái Rylan mới sinh rất khỏe mạnh và đang ngủ yên bình tại một khu chăm sóc khác trong bệnh viện.

Đúng lúc các bác sĩ định đầu hàng trước trường hợp quá “khó nhằn” của chị Shelly thì một y tá nảy ra ý tưởng sử dụng phương pháp da-tiếp-da. Cô tin rằng phương pháp da-tiếp-da không chỉ tốt cho em bé mà còn tốt cho cả bà mẹ mới sinh và biết đâu, khi nghe thấy tiếng khóc của con, chị Shelly sẽ tỉnh lại.

Mỹ: Mẹ bừng tỉnh sau hôn mê nhờ nghe tiếng con khóc - 1

Chị Shelly hồi tỉnh sau cơn hôn mê sâu nhờ nghe tiếng khóc của cô con gái mới chào đời.

Các bác sĩ tuy không hi vọng nhiều lắm vào phương pháp này nhưng vẫn quyết định thử đặt bé Rylan lên ngực mẹ. Cô bé ngủ ngon lành trên người mẹ mà chẳng gây ra tiếng động nào. Ông bố Jeremy và các y tá phải làm vài động tác cù và chọc nhẹ nhàng, sau 10 phút, bé Rylan mới ré lên tiếng khóc đầu tiên. Ngay lập tức, người mẹ mở mắt khi nghe thấy tiếng con mình trong sự ngỡ ngàng xúc động của người chồng cùng toàn thể các y tá và bác sĩ.

“Chính là nhờ tiếng khóc của con bé mà Shelly đã tỉnh lại, chiến đấu trở lại. Cô ấy đã trở lại với chúng tôi.” – anh Jeremy kể lại giây phút đầy cảm động đó.

Shelly thì chia sẻ một cách đầy hạnh phúc: “Tôi tin 100% vào những điều kì diệu. Thật tuyệt vời khi biết đứa con nhỏ xíu của chúng tôi lại có tác động to lớn đến vậy. Bọn trẻ sơ sinh vốn vô cùng non nớt và yếu đuối. Bọn chúng chẳng thể làm được gì, nhưng con bé thì có thể... Tiếng khóc của con bé đã truyền cho tôi sức mạnh để chiến đấu tiếp.”

Mỹ: Mẹ bừng tỉnh sau hôn mê nhờ nghe tiếng con khóc - 2

Chị Shelly sớm hồi phục sức khỏe và được xuất viện nhanh chóng, đoàn tụ bên chồng con.

Sức khỏe của Shelly sau đó dần ổn định lại và sau 1 tháng chị được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Hiện tại bé Rylan đã được một tuổi và hai vợ chồng chị Shelly đã hoàn thành một cuốn sách viết về hành trình đi tìm hi vọng của họ để truyền cảm hứng cho những người khác cùng tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống.

Gia Thành (dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội