Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng

Ngày 26/08/2015 16:46 PM (GMT+7)

Cô bé nhẹ nhàng vớt nước lên, gội đầu và tắm cho cậu em trai mới chỉ 2,5 tháng tuổi. Không ai có thể ngờ, cô bé 9 tuổi có thể làm thành thục những động tác mà nhiều người mẹ trẻ còn bỡ ngỡ.

Clip: Kinh ngạc bé gái 9 tuổi tắm thuần thục cho em trai 3 tháng tuổi.

Mới đây, clip cô bé 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng tuổi một cách thành thục đã gây sóng cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra khâm phục cô bé nhỏ tuổi này và nhiều bà mẹ còn mong ước có được cô con gái đầu lòng tuyệt vời như vậy.

Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng - 1

Dù rất trẻ nhưng chị Hòa đã là mẹ của 4 con nhỏ.

PV báo Người đưa tin đã có cuộc trò chuyện với chị Trần Hòa - người mẹ trẻ của cô bé vô cùng đảm đang này. Qua cách nói chuyện, tôi cảm thấy chị là một người phụ nữ của gia đình với tình yêu lớn lao dành cho chồng và những đứa con nhỏ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, video bé Bông tắm cho em trai 2,5 tháng tuổi đã nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ, chị có thể chia sẻ về video này?

Mình quay video này lúc Gia Khánh (Dollar) được 2,5 tháng tuổi và Tú Quyên (bé Bông, nhân vật chính trong video) 9 tuổi.

Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng - 2

Bé Bông luôn tỏ ra "đảm đang, thành thạo" mọi việc. Ảnh: NVCC.

Khi nhìn bé Bông tắm cho em, mình thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng. Thêm vào đó, tuổi của Bông cũng còn nhỏ mà đã tắm cho em rất chuyên nghiệp nên mình quay lại. Việc đăng video đó lên facebook chỉ là để khoe với các mẹ, không ngờ được nhiều người thích và chia sẻ đến vậy.

Chị có thể cho biết bé Bông đã học tắm cho em như thế nào mà có thể tắm cho em một cách thành thục như vậy?

Bông là một cô bé rất thông minh và đảm đang, chỉ cần nhìn ai làm gì một lần là biết làm. Mình cũng không dạy Bông kĩ về công việc này. Thế nhưng, hàng ngày Bông nhìn mẹ tắm cho em rồi bắt chước. Và rồi không biết từ khi nào, Bông tắm cho em trở nên... siêu đẳng như vậy.

Nghe nói Bông là một cô bé rất đảm đang. Chị có thể kể cho độc giả biết những công việc hàng ngày Bông làm giúp bố mẹ?

Trước kia nhà chưa thuê giúp việc, Bông hay hút bụi và lau nhà mỗi buổi sáng thức dậy. Không những vậy, ngay từ nhỏ Bông đã tỏ ra là người thích đi chợ, nấu ăn. Riêng việc vệ sinh cá nhân thì Bông đều tự làm, sau khi tắm gội xong, Bông cũng tự giặt quần áo chứ không phụ thuộc vào bố mẹ.

Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng - 3

Bây giờ dù đã có người giúp việc nhưng Bông vẫn xin mẹ đi chợ cùng bác giúp việc để tự mua thức ăn, chọn những đồ ăn theo sở thích của từng người trong gia đình. Đi chợ về, Bông lại tự vào bếp nấu những món ăn mình biết làm như canh cua, trứng tráng, thịt tẩm bột, rau luộc… Ngoài ra, Bông còn giúp mẹ trông em, không những thế lại trông rất khéo.

Chị có thể kể một kỷ niệm đáng nhớ về việc bé Bông chăm sóc em hoặc giúp đỡ bố mẹ khiến chị cảm động?

Có một hôm mẹ không có nhà, em David (em thứ 3) phải đi học. Nhà có cái xe điện, dù Bông biết đi nhưng mẹ không cho đi mà bảo đưa em đi học bằng taxi, ai ngờ đâu bé Bông dám lấy xe đạp của bác giúp việc, cùng với chị cả chở em trai đi học. Về nhà Bông có kể lại chuyện với mẹ nhưng mình đã mắng vì lo con bị tai nạn. Thế nhưng Bông bảo đi taxi… phí tiền nên con không đi.

Cách đây 3 năm, khi mình sinh bé thứ 3, mặc dù không nhìn thấy mẹ sinh em bé như nào nhưng qua xem phim và tự tưởng tượng, Bông có viết thư cho mẹ rồi bảo đăng lên facebook để mọi người like. Lúc đó Bông mới có 6 tuổi.

Chị có thể chia sẻ một chút về về viêc học tập của bé Bông?

Bông là cô bé nhỏ người nhưng tính tình quyết đoán. Là người nghiêm khắc, lại biết điều hành lớp nên năm nào Bông cũng được các cô giáo tin tưởng giao cho làm lớp trưởng.

Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng - 4

Bông rất yêu thương em mình và kết quả học tập đáng nể của Tú Quyên (Bông).

Có hôm mình nói với Bông rằng, hiện tại tính cách và học tập của con như vậy được rồi, cứ thế phát huy hơn nữa. Con bé nghe thấy vậy nói rằng, cái ăn cái mặc là bố mẹ lo, học hành là ở bản thân mình nên bố mẹ cứ yên tâm.

Các bé nhà chị đều rất ngoan và sống tự lập. Chị có thể chia sẻ một chút về bí quyết nuôi dạy con của mình?

Mọi người cứ nghĩ lúc 3 tuổi các bé không biết gì, nhưng mình nghĩ đó lại là độ tuổi thích hợp nhất để rèn luyện cho con. Lúc 3 tuổi, mình đã luyện cho các con cách tự tắm. Mình dạy con từng khâu, từ những khâu đầu tiên của việc vệ sinh cá nhân. Sau đó mình đứng quan sát cách các con tắm, nếu thấy chưa chuẩn sẽ sửa. Cuối cùng mình tắm lại cho các con. Lâu ngày, các bé biết làm và trở thành một thói quen. Nhờ cách dạy này, hai bé nhà mình tự lập từ lúc 5 tuổi.

Người mẹ chia sẻ về clip bé gái 9 tuổi tắm cho em trai 2,5 tháng - 5

Phong cách ăn mặc rất riêng.

Vì các con đảm đang nên bây giờ đi đâu mình cũng cảm thấy yên tâm lắm. Bên cạnh đó, việc chồng thường xuyên động viên cũng giúp mình cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn, dù việc nuôi nấng 4 đứa con không hề dễ dàng.

Động lực nào khiến chị muốn dạy con tự lập từ sớm?

Mình nhìn vào thực tế của bản thân để dạy con tự lập. Bởi nếu mình biết mọi thứ, đầu tiên sẽ tốt cho bản thân vì không phải phụ thuộc vào người khác. Và sau này khi bước ra ngoài đời, mình sẽ tự tin, không ai có thể bắt nạt được mình. Đó cũng là lí do mình muốn dạy con cái tự lập từ sớm để có thể làm chủ được bản thân.

Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị với độc giả!

Mộc Miên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội