Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ

Ngày 18/03/2017 19:09 PM (GMT+7)

Chắc hẳn ông bố bà mẹ nào cũng từng trải qua những tình huống vừa oái oăm vừa hài hước này.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 1

Trước khi có con, bố mẹ được đi du lịch thảnh thơi với đồ đạc gọn nhẹ. Nhưng từ ngày có con, trong mỗi chuyến đi chơi, bố mẹ luôn phải chuẩn bị đủ thứ từ bình sữa, tã, đồ chơi của con.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 2

Mẹ luôn là siêu nhân khi có thể tự mình làm tốt mọi việc cùng một lúc.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 3

Có con nhỏ đồng nghĩa với việc nhà cửa lúc nào cũng được bày rất nhiều đồ chơi.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 4

Cho dù ra ngoài hẹn hò nhưng lúc nào cũng không yên tâm về con.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 5

Trẻ con dù có nghịch ngợm đến đâu nhưng đến cuối ngày chúng vẫn dồi dào năng lượng, còn mẹ thì như kiệt sức.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 6

Một chút thất vọng khi tiếng nói đầu tiên trẻ cất lên không phải là gọi "mẹ".

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 7

Cho dù con có lớn đến đâu nhưng trong mắt mẹ con vẫn mãi là đứa trẻ cần được quan tâm, chăm sóc.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 8

Làm mẹ là chấp nhận bị con làm phiền bất cứ lúc nào.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 9

Mẹ tưởng tượng rất nhiều điều tuyệt vời khi đến ngày con biết nói nhưng rồi đến lúc đó mẹ lại bắt đầu thấy phiền.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 10

Trẻ nhỏ luôn có nhiều vấn đề phải quan tâm nên mẹ lúc nào cũng phải tìm hiểu, bổ sung thêm nhiều kiến thức.

Đâu phải làm mẹ là sung sướng, xem đi để thấu hiểu nỗi khổ của mẹ - 11

Dù làm mẹ có vất vả đến đâu nhưng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẵn sàng chấp nhận và không bao giờ hối hận khi trở thành mẹ.

Thanh Loan (Dịch từ brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé