Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi "gói" trong thân hình trẻ sơ sinh

Ngày 20/10/2016 09:59 AM (GMT+7)

Thật khó thể tưởng tượng bé gái Singapore với thân hình nhỏ như trẻ sơ sinh này thực ra là cô gái đã 17 tuổi.

Đó là Teo Pei Shan đến từ Singapore, sinh ngày 05/ 8/1998 tại Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 1

Bé gái có thân hình như trẻ sơ sinh này là Pei, 17 tuổi.

Theo cha mẹ của Pei Shan cho biết, bé hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. Họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón một thành viên mới đến với gia đình. Họ thậm chí còn đọc tất cả các cuốn sách về nuôi dạy con khỏe mạnh và xinh đẹp, trang trí phòng ngủ ấm cúng cho đứa con sắp chào đời. Thế nhưng thật kém may mắn, Teo Pei Shan sinh ra thật khác: hai chân và hai tay cực ngắn.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 2

Pei sinh ra có hai chân và hai tay ngắn hơn những đứa trẻ thông thường, sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đeo ống thở.

Mặc dù đã được kiểm tra cẩn thận nhưng các bác sĩ vẫn chưa đưa ra được lời giải thích nào rõ ràng cho những bất thường mà Pei Shan gặp phải. Một chẩn đoán có khả năng đúng nhất là cô bé mắc phải căn bệnh Sanfilippo, còn được gọi là Mucopolysaccharidosis Loại III. Căn bệnh này rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến xương, các cơ quan và hệ thống thần kinh trung ương. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bé sẽ không bao giờ được lớn lên với cơ thể lành lặn và đầy đủ như những đứa trẻ khác.

Pei Shan ngừng phát triển ở tháng thứ 3 sau sinh và bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe. Gia đình nghèo nhưng mẹ Pei phải bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho em. Mọi thứ trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ việc lái xe taxi của bố Pei. Gia đình ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và mọi thứ ngày càng trở nên căng thẳng hơn, chủ yếu là vì bác sĩ không thể chẩn đoán chắc chắn căn bệnh mà em đang gặp phải.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 3

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 4

Pei chụp ảnh cùng mẹ.

Và cứ thế hết năm này qua năm khác, Pei không hề lớn lên và luôn mắc kẹt trong thân hình của một đứa trẻ.

Lên 3 tuổi Pei bị ngưng thở khi ngủ và nên buộc phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

“Tôi rất buồn khi một số người nhìn và coi con gái của tôi như con quái vật”, mẹ của Pei buồn bã nói.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đồng cảm với những gì mà cô bé gặp phải. Nhờ những đóng góp của các  nhà hảo tâm về tài chính mà gia đình em có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị cho Pei.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 5

Nhiều nhà hảo tâm tài trợ tiền để gia đình tiếp tục điều trị bệnh cho Pei.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 6

Nghị lực sống vui vẻ của Pei chính là động lực để bố mẹ em tiếp tục cùng em chiến đấu căn bệnh.

Có một cuộc sống khó khăn và không may mắn như thế nhưng Pei vẫn luôn tràn đầy niềm tin, niềm vui vào cuộc sống. Điều đó chính là động lực giúp cho bố mẹ em tiếp tục đứng vữa để cùng trải qua những giây phút khó khăn cùng con gái.

Với thân hình đứa trẻ sơ sinh nhưng Pei biết đọc, biết viết, nói chuyện, chơi piano và nhiều hoạt động giống như bất kì một thiếu nữ nào khác.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 7

Pei biết học mọi thứ như những đứa trẻ khỏe mạnh khác.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 8

Bức tranh em vẽ và kể về bố.

“Nhiều khi con bé hỏi tại sao nó lại khác những bạn cùng tuổi và tôi trả lời rằng con luôn đặc biệt và vô cùng độc đáo. Con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi tự mình có thể làm được những việc nhỏ nhặt như xem chương trình truyền hình hoặc ăn món con yêu thích”, cha của Pei nói.

Pei thậm chí còn hoàn thành ước nguyện của mình vào năm ngoái đó là được chơi piano trước nhiều khán giả trong một buổi hòa nhạc từ thiện. “Khi chúng tôi hỏi rằng con có cảm thấy lo lắng không? Con bé trả lời rất dứt khoát rằng ‘không’”, bố mẹ Pei cho biết.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 9

Pei chơi đàn tại một buổi hòa tấu từ thiện.

Thật buồn, mùa hè vừa rồi sức khỏe của Pei có phần xấu đi, em phải nhập viện về vấn đề hô hấp và đã qua đời tại bệnh viện. Trước khi mất, Pei mong muốn mình được chôn cất cùng một con Hello Kitty, nhân vật hoạt hình yêu thích của Pei.

Cuộc sống của Pei với vô vàn khó khăn và thử thách nhưng vô vẫn luôn lạc quan và tin yêu vào cuộc sống. Câu chuyện của Pei đã truyền cảm hứng về giá trị sống cho hàng triệu người trên thế giới.

Nỗi đau của người mẹ có con gái 17 tuổi quot;góiquot; trong thân hình trẻ sơ sinh - 10

Pei đã truyền nghị lực sống cho hàng triệu người trên thế giới.

Vũ Nga (Dịch từ Newsner)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội