Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê

Ngày 24/07/2015 15:58 PM (GMT+7)

Bị cắt bỏ toàn bộ ngón tay ngón chân nhưng nụ cười hồn nhiên lạc quan của em khiến nhiều người xót xa.

Cậu bé Taylor Marshall, 11 tháng tuổi bị nhiễm trùng huyết não mô cầu tuýp w – một hình thức của bệnh viêm màng não chỉ 3 tháng trước đây.

Chi Teri Lewslay, 22 tuổi, mẹ của Taylor như chết đứng khi các bác sĩ nói với chị rằng Taylor chỉ còn vài giờ để sống và “hãy nói lời tạm biệt với con mình”.

Tuy nhiên, mặc dù bị rơi vào tình trạng hôn mê suốt 17 ngày, Taylor vẫn tiếp tục chiến đấu và giành giật sự sống để tồn tại. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cậu bé đáng yêu khiến bất cứ ai gặp cũng phải “choáng váng” bởi nụ cười tươi xinh như thiên thần.

Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê - 1
Mắc căn bệnh viêm màng não nhưng nụ cười hồn nhiên lạc quan của em khiến nhiều người xót xa.

Để sống sót, Taylor đã phải gỡ bỏ chân trái, tất cả 10 ngón tay và ngón chân. Vậy nhưng “Trước và sau phẫu thuật, đứa trẻ vẫn vậy, vẫn là một em bé hạnh phúc hay cười”, chị Terri, mẹ của Taylor xúc động nói.

Gia đình Taylor mong nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện để có thể cứu con mình khỏi căn bệnh hiểm nghèo. 

Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê - 2
Các bác sỹ nói rằng Taylor chỉ còn vài giờ để sống. Tuy nhiên sau 17 tiếng hôn mê, cậu bé bỗng tỉnh dậy và tiếp tục giành giật sự sống

Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê - 3
Taylor đã phải gỡ bỏ chân trái, tất cả 10 ngón tay và ngón chân

Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê - 4
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, cậu bé đáng yêu khiến bất cứ ai gặp cũng phải “choáng váng” bởi nụ cười tươi xinh như thiên thần.

Nụ cười thiên thần của bé tỉnh dậy sau 17 tiếng hôn mê - 5
Hình ảnh cậu bé trước khi nhập viện.

Anh Minh (metro.co.uk)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội