Nỗi đau mẹ mất con trên tàu Sewol

Ngày 24/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Một số phụ huynh học sinh còn thuê tàu riêng tới hiện trường tai nạn.'Chính phủ từ chối đưa chúng tôi ra hiện trường. Do đó, 11 cha mẹ cùng nhau góp số tiền 61.000 won (59 USD mỗi người) tự thuê tàu, đưa một phóng viên và một thợ lặn đi cùng. 'Tôi thực sự giận dữ. Truyền thông nói là hoạt động cứu hộ đang diễn ra nhưng không phải như vậy', một người cha giấu tên nói về chuyến đi tối qua. 

Một số phụ huynh học sinh còn thuê tàu riêng tới hiện trường tai nạn."Chính phủ từ chối đưa chúng tôi ra hiện trường. Do đó, 11 cha mẹ cùng nhau góp số tiền 61.000 won (59 USD mỗi người) tự thuê tàu, đưa một phóng viên và một thợ lặn đi cùng. "Tôi thực sự giận dữ. Truyền thông nói là hoạt động cứu hộ đang diễn ra nhưng không phải như vậy", một người cha giấu tên nói về chuyến đi tối qua. 

H.My/ Tổng hợp từ reuters, AP
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan