Nỗi đau mẹ mất con trên tàu Sewol

Ngày 24/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Phòng tập thể thao trên đảo Jindo, nơi hàng trăm gia đình tạm trú để chờ đợi tin tức từ người thân, trông như một trại tị nạn. Có người tranh thủ chợp mắt, người lo lắng ngồi chờ, cũng có người phải truyền nước vì lả đi. Vậy nhưng không bà mẹ nào bỏ cuộc kiên trì đến cùng để chờ con trở về nhà. 

Phòng tập thể thao trên đảo Jindo, nơi hàng trăm gia đình tạm trú để chờ đợi tin tức từ người thân, trông như một trại tị nạn. Có người tranh thủ chợp mắt, người lo lắng ngồi chờ, cũng có người phải truyền nước vì lả đi. Vậy nhưng không bà mẹ nào bỏ cuộc kiên trì đến cùng để chờ con trở về nhà. 

H.My/ Tổng hợp từ reuters, AP
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan