Rơi lệ với tình cảm người cha dành cho con bị bệnh

Ngày 04/10/2014 00:00 AM (GMT+7)
Ngày 8/5/2010, khi cha Hao Ran đang vất vả làm việc ngoài chợ, anh nhận được cuộc điện thoại từ vợ “Em sinh rồi, sinh non, con có gần 3kg thôi nhưng rất khoẻ mạnh”. Cha Hao Ran đột nhiên ngây ngất trong hạnh phúc. Ông bắt xe về sớm, cả đêm đó không ngủ. Vậy nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài khi ông biết con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay đã 3 năm, chưa bao giờ người cha này từ bỏ niềm hy vọng cứu sống con mình. 

Ngày 8/5/2010, khi cha Hao Ran đang vất vả làm việc ngoài chợ, anh nhận được cuộc điện thoại từ vợ “Em sinh rồi, sinh non, con có gần 3kg thôi nhưng rất khoẻ mạnh”. Cha Hao Ran đột nhiên ngây ngất trong hạnh phúc. Ông bắt xe về sớm, cả đêm đó không ngủ. Vậy nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài khi ông biết con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay đã 3 năm, chưa bao giờ người cha này từ bỏ niềm hy vọng cứu sống con mình. 

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội