Ngày Gia đình đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng đang cùng con đấu tranh với căn bệnh thận hư

Ngày 28/06/2017 09:14 AM (GMT+7)

Mặc dù con trai đã 7 tuổi nhưng có lẽ năm nay là năm đầu tiên gia đình 3 người nhà chị Hiền được đoàn tụ bên nhau nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sau 4 năm vất vả.

Xuất hiện trong tập 2 show truyền hình “Tiếu lâm tứ trụ nhí”, Thanh Tính (7 tuổi) đến từ Trảng Bàng, Tây Ninh đã để lại ấn tượng với dàn BGK khi thể hiện tiết mục “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.

Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn đến từ cậu bé này là khi chị Nguyễn Thị Hiền – mẹ Thanh Tính từ chối cho bé vào vòng trong với lý do sức khỏe em hiện quá yếu, em vẫn đang từng ngày từng giờ đấu tranh với hội chứng thận hư.

Và rồi không ai có thể ngờ rằng đằng sau hình dáng bên ngoài nhỏ nhắn của Tính là một cậu bé kiên cường, mãnh liệt đã hoàn thành ước mơ một lần được hát trên truyền hình. Thậm chí còn để lại tình cảm nghẹn ngào không thể quên trong lòng BGK và cả khán giả qua màn ảnh nhỏ. 

Ngày Gia đình đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng đang cùng con đấu tranh với căn bệnh thận hư - 1

Thanh Tính (7 tuổi) đến từ Trảng Bàng, Tây Ninh để lại ấn tượng với dàn BGK khi thể hiện tiết mục “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.

Ước mơ của Tính là một lần được hát trên truyền hình

Gần 4 năm nay, Thanh Tính vẫn phải đối mặt với những cơn đau quằn quại, cơ thể ngày một phù lên xấu xí. Tuy nhiên, dường như ước mơ được một lần hát trên truyền hình vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng cậu bé. 

Mỗi lần nhìn thấy con trai ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười rạng rỡ nói về ước mơ của mình là chị Hiền lại quặn thắt tim. Chị đau đớn vì biết hoàn cảnh của gia đình, biết bệnh tình của con sẽ không thể thực hiện được ước mơ này.

Thế nhưng, vào một dịp tình cờ khi hát cho mọi người nghe, bé đã được chủ đoàn ở hội chợ mời hát và đưa đến phòng thu chọn nhạc. Tại đây, em được mời tham gia chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con sắp được “chạm tay vào ước mơ”, tôi lại không đành lòng từ chối chương trình. Nhưng gia đình không có điều kiện nên cũng không đưa bé đến tập duyệt trước chương trình. Thậm chí, tới gần ngày thi tôi định gọi điện xin rút lui vì bé sốt, khan tiếng nhưng bé vẫn cố gắng xin bố mẹ để được đi thi.

Nghe con nói tôi cũng xót nên thôi tới đâu tính tới đó. Khi từ chối không cho con đi tiếp vòng trong, tôi đã nhìn thấy mặt bé xị xuống, nước mắt bé rớt nhưng tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết an ủi rằng bé bị bệnh, không đủ sức khỏe như các bạn khác nên dừng tại đây”, chị Hiền xúc động kể lại.

Ngày Gia đình đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng đang cùng con đấu tranh với căn bệnh thận hư - 2

Chị Hiền và bé Tính

Đau lòng khi phải "cắt đi đôi cánh mơ ước” của con trai bao lâu nay nhưng chị Hiền chẳng biết làm gì hơn. Chị còn nhiều mối lo chồng chất khác, đặc biệt nỗi lo lắng nặng thêm khi nghe tin bé cùng phòng bệnh với Tính vừa qua đời cách đây vài tháng.

Kể từ khi hay tin này nhiều đêm vợ chồng chị không ngủ được và luôn nghĩ đến ngày đen tối con rời xa mình. Cứ thế, nước mắt của vợ chồng chị lại trực trào.

“Bé biết bệnh mình không chữa được, đi ra ngoài biết không ăn được cái gì nên ai cho cũng đều từ chối. Bé bị bệnh nhưng rất lạc quan và thương bố mẹ.

Nhiều lúc bé khiến tôi chua xót khi ngồi than thở rằng không tiền không bạc trị bệnh cho con, mai mốt con hết bệnh đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ. Rồi bé còn nói "trời cho con bệnh làm sao tránh né tránh được". Bé tình cảm lắm, nhiều lúc lo tiền cho con buồn bực, bé lại ngồi an ủi, ôm, hôn. Những lúc đó tôi lại thấy ấm lòng”, chị Hiền nghẹn ngào tâm sự.

Suốt 4 năm cùng con chữa bệnh, lần đầu được đón Ngày Gia đình đầy ý nghĩa

Theo chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ, gia đình chị phát hiện bé mắc bệnh từ năm 3 tuổi. Khi ấy toàn mặt bé bị phù lên nhưng chị chỉ nghĩ đơn giản con béo do ăn được, ngủ được.

Một tuần sau, bé bị sốt, đau bụng đi ngoài, gia đình mới vội vàng đưa con đi xuống bệnh viện Nhi Đồng khám. Sau 2 ngày nhập viện, chị ngã khụy khi bác sĩ thông báo con mắc hội chứng thận hư, 10 trẻ mắc bệnh chỉ có 1 trẻ sống được.

“2 ngày nằm viện Nhi Đồng, người con ngày càng phù lên. Con không ăn, không uống sữa chỉ kêu đau, bứt rứt, khó chịu mà cứ ngày lên 1 kg, ngày lên 2 kg.

Bác sĩ bảo bệnh này cứ lên hết cỡ lại xẹp xuống, cứ kéo dài như vậy, chừng nào hết thì hết còn không thì bị cho tới lúc chết. Trong nhà không có ai bị bệnh này nên bác sĩ nói tôi không còn tinh thần, lý trí gì cả. Hồi đó bé bị bệnh chỉ nằm một chỗ không ăn, không uống gì tôi cứ nghĩ bé không sống được”, chị Hiền trầm ngâm chia sẻ.

Ngày Gia đình đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng đang cùng con đấu tranh với căn bệnh thận hư - 3

Nhìn hình ảnh sưng múp lên của Tính hồi đầu phát bệnh, khó ai có thể nhận ra em. 

Vậy là kể từ ngày nghe bác sĩ thông báo tin “trời giáng”, vợ chồng chị Hiền bước vào cuộc chiến cùng con chống lại căn bệnh này. Chị nghỉ làm công ty để ở viện chăm sóc con còn chồng một mình chèo chống, gánh vác. Cứ cuối tuần được nghỉ, anh lại xuống bệnh viện thăm vợ con thoáng chốc rồi về tiếp tục công việc.

Vất vả là vậy nhưng lương công nhân của anh mỗi tháng cũng chỉ có vài ba triệu, không đủ để trang trải cuộc sống, đặc biệt tiền viện phí đắt đỏ hàng tháng ở thành phố. Để có thể chi trả tiền chữa trị cho con, anh chị phải bán cả nhà, bán cả đất, chạy vạy vay mượn, thậm chí vay tiền nóng lãi suất cao.

Nhiều lúc vợ chồng chị cũng cảm thấy bất lực vì không có tiền mua thuốc, nhất là khi không có bảo hiểm gia đình phải chịu tiền thuốc 100%. Lo lắng, sốt ruột nhưng vợ chồng chị cũng chẳng thể làm được gì hơn, chỉ biết dắt tay con lặng lẽ đi về với gương mặt đầy bất an.

“Sau khi phát hiện bệnh, cháu nằm viện từ đó. Tháng có 30 ngày thì tôi ở viện cùng cháu "31 ngày". 2 năm liền người bé cứ phù lên, không ăn được gì chỉ nằm một chỗ. Mãi đến năm thứ 3, người bé dần xẹp xuống và được bác sĩ cho về nhà nhưng thỉnh thoảng bé lại phải vào viện 1-2 tuần vì người bị phù lên. Vợ chồng tôi lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần đưa bé đi viện. 

Cháu bị bệnh, gia đình cũng túng thiếu, tháng trước không có tiền mua thuốc cho con tôi sốt ruột lắm”, Chị Hiền nghẹn ngào tâm sự.

Căn bệnh bé Tính càng ngày càng trở nặng, thuốc điều trị bệnh cho em dường như không áp dụng được khiến vợ chồng chị ngày càng đuối sức hơn. Theo như chị Hiền chia sẻ “thuốc có công dụng 10 phần thì bé chỉ áp dụng được 1 phần”, tuy nhiên gia đình chị vẫn cho con uống thuốc đều đặn cùng với việc thực hiện chế độ ăn nhạt để bệnh của bé không tái phát nặng thêm.

Ngày Gia đình đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng đang cùng con đấu tranh với căn bệnh thận hư - 4

Ngày Gia đình Việt Nam, vợ chồng chị Hiền chẳng mong muốn gì hơn là con yêu khỏi bệnh và có một ngôi nhà để che mưa, che nắng.

Gia đình khó khăn, con lại bị bệnh, dù mệt mỏi nhưng vợ chồng chị Hiền vẫn luôn an ủi, động viên nhau cùng cố gắng. Nhiều đêm nằm ôm con ngủ, dù vừa khóc vừa nghĩ con sẽ không qua khỏi nhưng trong lòng vợ chồng chị vẫn luôn nuôi tia hy vọng và luôn cố gắng “được chừng nào hay chứng đó”.

Hiện nay, bé Tính không còn phù người nữa, đã có thể về nhà vui chơi và học tập cùng các bạn nhưng mỗi ngày thức dậy vẫn là một ngày đầy lo âu của vợ chồng chị Hiền. Kể từ khi bé Tính bị bệnh đến nay, chưa có năm nào vợ chồng chị chào đón ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với tâm thế an yên. Có lẽ, đây là năm đầu tiên, vợ chồng chị cùng với bé Tính được quây quần bên nhau, bên mâm cơm gia đình trong ngày này.

Dẫu mâm cơm có đạm bạc nhưng nhìn thấy con đỡ bệnh, vui đùa chạy nhảy cùng các bạn, vợ chồng chị cũng cảm thấy ấm lòng phần nào và thấy hạnh phúc hơn những ngày tháng ăn cơm viện.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị và mộc mạc trong cuộc sống. Và đối với vợ chồng chị Hiền cũng vậy. Hạnh phúc của anh chị không phải là trúng vé số mà chỉ giản đơn là con yêu khỏi bệnh bởi “dù có trúng 100 tờ vé số cũng đâu có ý nghĩa, không thể đổi được bệnh của con, được nụ cười của bé Tính mỗi ngày”.

Chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí là sân chơi dành riêng cho các em từ 5-14 tuổi thi triển những năng khiếu về diễn xuất, ca hát, nhảy múa... Các thí sinh nhí sẽ được các huấn luyện viên truyền dạy kinh nghiệm và dàn dựng tiết mục để dự thi với các đội khác.

Hồng Nhung (Ảnh:NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6