Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng

Ngày 26/04/2017 00:07 AM (GMT+7)

Sự chênh lệch về ngoại hình và đặc biệt là cân nặng khiến cặp đôi Hoài Thương - Hồng Trung gặp phải nhiều tình huống "dở khóc dở cười".

Khi những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi Đặng Hồng Trung (sinh năm 1995) - Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1992) được một cư dân mạng phát hiện và chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 8/2015, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi sự chênh lệch khá lớn về ngoại hình của hai nhân vật chính.

Nếu như chàng trai cao tới 1,82 m và nặng 134 kg thì cô gái chỉ vỏn vẹn 1,62 m và nặng 50 kg. Tuy nhiên, chuyện tình của họ hoá ra cũng vì thế mà trở nên cực kỳ lãng mạn.

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 1

Bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng của cặp đôi Hoài Thương - Hồng Trung.

Hoài Thương - Hồng Trung theo cha mẹ sang Nga sinh sống từ nhỏ và hiện theo học ngành Kinh tế ở đây. Thành phố Hoài Thương sinh sống bên Nga không có nhiều người Việt Nam. Có thể nói, ai là người Việt thì mọi người ở đây đều biết hết. Thương và Trung biết nhau cũng vì thế.

Hồng Trung bắt đầu tán tỉnh Hoài Thương bằng cách ảnh nào trên facebook của cô anh cũng comment và chọc ghẹo "Yêu em đi chị Thương ơi". Đáp lại lời trêu đùa của cậu em trai kém mình 3 tuổi, Hoài Thương cũng đưa ra thử thách bao giờ giảm được 30kg thì sẽ chấp nhận yêu nhau.

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 2

Quyết tâm cưa đổ "bà chị", chàng trai 95 đã giảm liền 20kg trong 6 tháng.

Sự chênh lệch về ngoại hình và đặc biệt là cân nặng khiến cặp đôi Hoài Thương - Hồng Trung gặp phải nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Thương cho biết, kiểu người như Trung ở bên Nga rất nhiều nên khi yêu nhau mọi thứ diễn ra rất bình thường.

Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì mọi chuyện trở nên thú vị hơn nhiều. Cô gái sinh năm 1992 thậm chí từng phải "đau đầu" trước một số lời dị nghị của cộng đồng mạng và những người lạ xung quanh về chàng trai của mình hay thậm chí cho rằng cô nàng yêu Trung chỉ vì "mê đại gia".

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 3

Bất chấp nhiều lời dị nghị, Thương cho biết, chuyện tình cảm của cô chỉ cần hai người hiểu nhau là được.

Sau 2 năm, cặp đôi chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và trở thành ông bố bà mẹ trẻ của một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Gây xôn xao cư dân mạng với chuyện tình đũa lệch, sau đó bao lâu thì hai bạn kết hôn?

Bọn mình cũng rất bất ngờ khi những bức ảnh của hai đứa hồi đó lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Sau thời gian đó, cuộc sống của bọn mình trở lại bình thường.

Bọn mình vừa làm đám cưới ở Nga hồi cuối tháng 11 năm 2016. Sau khi cưới, mình về sống chung với gia đình chồng. Hiện bé nhà mình đã được gần 4 tháng tuổi rồi.

Khi Hoài Thương mang bầu, khoảng cách cân nặng giữa hai vợ chồng hẳn đã được san bằng đáng kể?

Thời gian mang bầu, mình tăng tận 17kg so với hồi con gái. Mình bị bác sĩ Tây ở bên này mắng suốt vì tăng cân quá mức. Ở Việt Nam, nhiều mẹ bầu vẫn có quan niệm ăn nhiều cho con to khỏe nhưng ở nước ngoài, các bác sĩ lại khuyên theo khoa học, mẹ bầu chỉ được tăng nhiều nhất 10kg suốt thai kỳ để tránh béo phì.

Đến hiện tại thì mình đã giảm được 10kg rồi. Chồng mình khi thấy vợ béo anh ấy chỉ động viên “béo cho khỏe”. Có lẽ nhờ có chồng cũng béo nên mình thấy được an ủi phần nào (cười).

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 4

Cặp đôi chị em vừa làm đám cưới hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 5

Hoài Thương xinh xắn trong ngày cưới.

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 6

Con gái của cặp đôi có tên gọi ở nhà là bé Sữa.

Ngày đi sinh luôn là kỷ niệm không thể nào quên với các bà mẹ, bạn có nhớ trải nghiệm vượt cạn nơi trời Tây của mình?

Ở Nga, mẹ bầu đi đẻ sẽ bị cách ly hoàn toàn với người nhà, kể cả chồng. Do đó lúc nhập viện, đau đẻ mấy cũng chỉ có mình mình tự xoay sở.

Mình đẻ thường nhưng đến lúc sinh xong bệnh viện vẫn giữ ở lại thêm 5 ngày rồi mới cho về. Toàn bộ thời gian đó, chồng chỉ được đưa cơm cho vợ qua y tá thôi vì bên Tây, các bác sĩ quan niệm trẻ mới sinh ra rất non nớt nên càng tiếp xúc ít người càng tốt để tránh bị nhiễm virus hay lây bệnh.

Cách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh như vậy tốt cho con nhưng mẹ thì hơi cực hơn ở Việt Nam vì đẻ xong mẹ không được nghỉ ngơi mà phải chăm con luôn. Nhưng dù có thế nào thì chỉ cần thấy con là mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Khi được về nhà mình có hỏi chồng "Lúc em đẻ anh làm gì". Chồng mình trả lời rằng cả đêm cứ ngồi dưới chân bệnh viện đợi tin, nói run lắm không biết tình hình thế nào vì mình bị tịch thu điện thoại, lúc vợ đẻ xong bác sỹ ra báo tin cho gia đình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe kể cũng thấy xúc động (cười).

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 7

Lần đầu nuôi con, hai vợ chồng có nhiều bỡ ngỡ?

Bé nhà mình trộm vía khá ngoan, chỉ ăn với ngủ, ít quấy khóc nên việc chăm con với mình không quá vất vả. Từ khi có con, chỉ có duy nhất một chuyện làm hai vợ chồng hối hận nhất: Đó là lúc bé được 10 ngày tuổi. Vì sinh con vào đúng mùa đông nước Nga nên thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Ở bên này, bác sĩ khuyên nuôi trẻ ở nhiệt độ 22-24 độ C vì thân nhiệt trẻ nóng hơn người lớn. Người Việt mình thì hay sợ trẻ lạnh nên phòng lúc nào cũng để nhiệt độ 26-28 độ C.

Do không cẩn thận, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên bọn mình đã để bé bị viêm phổi, phải nằm viện gần chục ngày. Hồi đó bác sĩ đến nhà toàn bảo nhà mình quá nóng. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, mình lại thấy có lỗi với con.

Là một bà mẹ Việt nuôi con ở "trời Nga", bạn thấy cha mẹ Nga chăm con có khác gì mẹ Việt?

Ở Nga, mình có quan sát và thích nhất cách dạy con tự lập của họ. Thay vì chiều con, làm theo ý con khiến trẻ thích “bắt nạt” bố mẹ và hay ỷ lại thì người Tây lại làm hoàn toàn khác. Từ khi bé bắt đầu biết nhận thức, cha mẹ Tây đã dạy con cách tự lập, tự ăn, tự ngủ, ngã tự đứng dậy chứ không can thiệp.

Mình cũng hướng sẽ dạy con sau này theo phương pháp đấy chứ không nuông chiều thái quá. Bước đầu khi con còn sơ sinh, mình đã hạn chế không bế bé quá nhiều để tránh con bện hơi mẹ nên bây giờ bé mới 3 tháng nhưng đã tự biết nằm chơi, mẹ có thời gian làm việc nhà.

Sau 2 năm, cặp chị 50kg – em 134kg đã kết hôn và kể chuyện chăm con đầu lòng - 8

Cuộc sống gia đình khi làm bố, làm mẹ có khác nhiều so với hồi yêu nhau?

Cuộc sống hôn nhân tất nhiên không được ngọt ngào lãng mạn như ngày xưa mà thay vào đó là thực tế hơn, không mơ mộng nữa. Hai vợ chồng cùng bảo ban nhau để chăm sóc con được tốt nhất.

Ban ngày anh ấy đi làm còn mình ở nhà chăm con, nội trợ. Chiều tan làm về, anh ấy lại phụ giúp mình trông con để mình có thời gian nghỉ ngơi, buôn bán trên mạng kiếm thêm tiền bỉm sữa cho bé (cười). 

Đương nhiên, chúng mình cũng không tránh khỏi những khi xung đột, bất đồng chuyện chăm con nhưng anh vẫn luôn nhường nhịn, quan tâm chăm sóc vợ. 

Xin cám ơn về những chia sẻ và chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc!

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan