Say rượu ngày tết, chồng bị vợ đun nước sôi dội lên người

Ngày 30/01/2017 15:39 PM (GMT+7)

Đi uống rượu tất niên về, sau khi tranh cãi với vợ anh N. lên ghế nằm ngủ. Hoa chốt cửa, xuống bếp đun một ấm nước sôi, dội lên người chồng, khiến anh này bị bỏng nặng.

Ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết Đinh Dậu), ông Lâm Đức Minh, Trưởng Công an xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trong dịp tết Nguyên đán, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc, chồng đi uống rượu về bị vợ đun nước sôi đổ lên người, bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 22h ngày 26/1 (tức đêm 29 Tết Đinh Dậu), sau khi đi uống rượu tất niên về, giữa anh Cao Đình N., (37 tuổi) trú tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn và vợ xảy ra mâu thuẫn. Chờ chồng lên ghế ngủ say, Đặng Thị Châu Hoa (vợ anh N.) lặng lẽ chốt cửa, xuống bếp lấy ấm siêu tốc đun nước sôi, mục đích dội lên người chồng.

Say rượu ngày tết, chồng bị vợ đun nước sôi dội lên người - 1

Anh Cao Đình N. bị bỏng nặng sau ki hứng trọn ấm nước sôi vợ dội lên người.

Nghĩ là làm, Hoa đã dùng cả ấm nước sôi dội lên mặt, người, bụng… chồng, mặc cho anh N. van xin. Chưa hả cơn giận, Hoa còn ghì chặt người chồng xuống ghế, lấy tay bịt miệng không cho nạn nhân la hét.

Phát hiện sự việc, một số hàng xóm chạy sang giải cứu anh N. và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, anh N. là người chồng thứ 2 của Hoa và hai người có một đứa con chung.

Sau khi lấy nhau, anh N. dọn về nhà vợ sinh sống, trong quá trình chung sống hai vợ chồng anh N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Ông Lâm Đức Minh, Trương Công an xã Nghĩa Phú cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra, Ban công an xã đã xuống lập biên bản hiện trường để phục vụ điều tra. Hiện chưa triệu tập chị Hoa vì gia đình nạn nhân chưa có đơn yêu cầu.

Theo Tiến Thành – Xuân Chinh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h