SOS: Sau sinh vợ em như 'bà chằn'

Ngày 03/05/2013 05:05 AM (GMT+7)

Anh chị ơi, giúp em với. Em sắp phát điên vì sự thay tính đổi nết của vợ em rồi.

Hỏi: Em chào các anh chị trên chuyên mục Làm mẹ.

Anh chị ơi, giúp em với. Em sắp phát điên vì vợ em rồi. Vợ em mới sinh con được hơn 1 tháng mà tính tình cô ấy thay đổi 180 độ, vô cùng khó hiểu. Em thì đi làm xa, cả tuần mới về nhà thăm vợ con được 1-2 lần. Mỗi lần về nhìn thấy con, em lại ứa nước mắt.

SOS: Sau sinh vợ em như bà chằn - 1
Em sắp phát điên vì sự thay tính đổi nết của vợ (Ảnh minh họa).

Con mới có mấy tuần tuổi mà tối vợ em để con nằm một mình rồi nằm quay lưng lại. Cho con bú thì cau có, hằn học... con có khóc thét cũng không thèm dỗ dành, em nhắc thì cô ấy dỗi bảo anh biết thì đi mà chăm con, còn tôi không biết gì. Hôm nào em đi làm xa, không về được là cô ấy nhắn tin rất khó chịu, đại loại như: "Trước mình không gặp nhau... giá như bây giờ có quyền giải thoát...". Em gặng hỏi lý do tại sao thì cô ấy không nói, hay là tại ở với bố mẹ em không hợp? Ở nhà thì mẹ chăm cơm nước cho tới cửa phòng, hôm nào tự ăn theo khẩu vị thì xuống bếp cho gia vị vào lên nấu...

Vợ em thay tính đổi nết làm em bực mình nhưng vì thương con nên em cũng không dám nặng lời. Em phải làm gì đây? Xin tư vấn giúp em!

Tâm sự của bạn đọc gửi từ địa chỉ email: toantsb...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm