Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con

Ngày 12/04/2015 00:00 AM (GMT+7)

Là ông bố có khả năng nấu nướng kém nhất, đạo diễn Trần Lực một lần nữa bị thử thách với nhiệm vụ thực hiện món bánh Gato dành cho con trai Trần Bờm.

Di chuyển đến địa điểm mới, trong tập 24 Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Việt, các bố và các con được nghỉ ngơi tiếp sức trước khi bước vào những thử thách mới. Bữa ăn trưa tưởng rằng bình yên nhưng các bé đã phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là vẽ các món ăn mình thích nhất và ghét nhất.  

Trong khi các bé băn khoăn vì không biết vẽ gì, vẽ xấu thì Suti đưa ra sáng kiến: "Vẽ không được thì ghi chú". "Món thích nhất là Trần Lực" - Bờm nói; "Chị chả biết mình thích món gì" - Bo băn khoăn.

Đáng yêu nhất là bé Suti với nỗi đau khổ "Món gì con cũng thích hết á. Chết mất, giờ sao biết vẽ???". Cuối cùng, Suti vẽ món Phở bò nhưng lại "ghi chú" lộn thành "Phớ bó" khiến cho Bờm thích thú vì tìm ra được lỗi của bé.

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 1

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 2

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 3

Sau đó, các bố sẽ lựa chọn bất kỳ một trong các món ăn mà các bé vẽ để nấu cho các con ăn. Trong khi các bố khác đều chọn trúng món mà các con thích thì chỉ có Hoàng Bách chọn món Bánh mì tỏi - món mà Tê Giác ghét.

Lựa chọn này khiến cho cậu bé Tê Giác tiếp tục khóc nhè và Hoàng Bách lại được một phen phải ngồi riêng tâm sự với cậu con trai. "Trải qua 6 thử thách mà con khóc đến 4 lần" - Hoàng Bách chỉ ra. Sau đó, Tê Giác bèn chạy đến xin lỗi bố mình và ông bố nghiêm khắc Hoàng Bách lúc này lại vỗ về an ủi cậu con trai và dặn cậu lần sau không được khóc nữa: "Bánh mì tỏi cũng đâu phải quá tệ, đúng không con?".

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 4'

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 5

Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới các ông bố đã vô cùng ngạc nhiên và lo lắng vì không biết chế biến các món ăn này ra sao. May mắn thay các ông bố được phép gọi điện về nhà nhờ sự tư vấn và hướng dẫn của vợ. Các mẹ đã phải rất vất vả để miêu tả cụ thể cho các ông bố những nguyên vật liệu và công đoạn chế biến. Tiêu tốn nhiều tiền nhất là nhà Trần Lực với kinh phí xin ban tổ chức cấp lên đến... 500 nghìn, trong khi nhà Phan Anh và Minh Khang chỉ xin 200 và 300 nghìn.

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 6

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 7

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 8

Trong khi các bố vất vả nấu nướng thì các con trợ giúp bên cạnh. Vừa làm, các bố vừa phải gọi điện xin trợ giúp từ các mẹ. Lúc Minh Khang nhờ Suti rửa nồi và đề nghị làm chung thì cô bé chững chạc nói: "Con tự làm được mà ba!" khiến cho vị nhạc sĩ vô cùng hãnh diện bày tỏ:"Niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm cha như tôi là khi nghe con gái mình nói vậy". Đồng thời Minh Khang cũng đùa con gái: "Sao hồi sáng con không vẽ... củ khoai lang cho ba có phải tốt không!".

Vất vả nhất trong số các gia đình là nhà Trần Lực khi ông bố bày tỏ chưa từng làm bánh gato bao giờ. Vừa làm, bố Lực vừa "hốt hoảng" gọi điện về cho vợ để nhờ hướng dẫn từng khâu. "Vì bác chưa làm bao giờ nên phải rón rén, làm nhỏ thôi chứ không thì bác đã làm cho các con cái bánh to bằng cái bàn rồi" - Trần Lực chia sẻ với các bé trong khi hấp bánh bằng... nồi áp suất.

Sau khi sản phẩm hoàn thành một cách khá... méo mó, Trần Lực bày tỏ: "Bờm vẽ bánh Va-tô chứ không phải bánh Gato nên tôi làm bánh Va-tô cho Bờm".

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 9

Ông bố Minh Khang loay hoay với món ăn vô cùng phức tạp là mỳ spaghetti và kết quả đã làm vừa lòng được cô con gái yêu, trong khi Tê Giác thưởng thức món bánh mì tỏi bố làm thì nhận xét: "Ngon bằng bánh ở tiệm" khiến bố Hoàng Bách cười "phớ lớ".

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 10

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 11

Tập 24 Bố ơi: Trần Lực bối rối làm bánh gatô cho con - 12

Tập 24 của Bố ơi mình đi đâu thế khép lại đã mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn vô cùng sảng khoái nhờ những câu chuyện ngộ nghĩnh của các cặp bố con, sự vụng về bếp núc của các ông bố nhưng rất cố gắng để làm vui lòng những đứa con mình. Đây có thể coi là bữa ăn tối nhiều trải nghiệm nhất với những đầu bếp lần đầu tiên được thử thách với thực đơn mới và những thực khách "dũng cảm" nhất khi không ngần ngại thưởng thức tất cả những món ăn được phục vụ.

Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trần Lực