Trẻ 'chạy sô' luyện thi vào lớp 1

Ngày 07/03/2013 08:56 AM (GMT+7)

Ngày học 3-4 ca, nhiều bé mặt hốc hác, ăn chẳng buồn ăn, nói chẳng buồn nói.

Hiện nay, tại TP.HCM việc ôn thi cho trẻ vào lớp 1 đang là chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Vì ai cũng muốn lên cho con một kế hoạch luyện chữ đẹp, học anh văn, học ngoại khóa... 'hoành tráng' nhất.

Chị Ngọc Anh (quận 5), phụ huynh của bé Anh Quân cho biết, năm nay bé chuẩn bị thi vào một trường tiểu học có tiếng ở Sài Gòn nên chị phải lên lịch ôn thi gấp rút. Ban ngày bé học chính khóa tại trường; các tối 2,4,6 bé học rèn chữ, các ngày còn lại bé được đưa đến trường học ngoại ngữ.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 1

Nhiều lò luyện viết chữ đẹp dành cho các bé mẫu giáo luyện thi vào lớp 1 đua nhau mọc lên tại TP.HCM (Trong ảnh, một lò luyện viết chữ đẹp trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3)

Cuộc chạy đua cho con vào lớp 1 cũng khốc liệt và cạnh tranh không kém so với việc thi đại học. Với tâm lý không để con mình thua kém bạn bè, các ông bố, bà mẹ quyết định rút hầu bao, đầu tư cho con một gia sư giỏi đến tận nhà kèm cặp. Chị Thảo (quận 10) cho biết, thay vì đưa con đến các lớp luyện thi chật chội, nóng bức, chị quyết định thuê một gia sư về dạy viết chữ đẹp cho bé với chi phí 500 nghìn đồng/buổi. Ngoài ra bé còn được gia đình cho đi học tại một trường anh ngữ quốc tế với chi phí 300 USD/tháng.

Lò luyện chữ, trường anh ngữ quốc tế vào mùa...

Có mặt tại lò luyện chữ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) vào buổi chiều muộn, nhiều bé 4 - 5 tuổi vẫn mặc nguyên bộ đồ đồng phục của trường mầm non, gương mặt mệt mỏi được ba mẹ đưa xuống xe vào lớp. Để tránh gây chú ý của những người xung quanh, chủ các cơ sở luôn "kín cổng cao tường". Quan sát qua khe cửa, chúng tôi thấy có khoảng 20 - 30 trẻ đang miệt mài luyện chữ.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 2

Trẻ ăn uống sơ sài trước khi vào lớp luyện thi.

Chúng tôi tiếp tục có mặt tại một trung tâm ngoại ngữ nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), thời điểm này đã chật kín phụ huynh đưa con đến học. Chị Đào (quận 5) cho biết: "Lúc đầu chủ trương của gia đình tôi không đua đòi cho con trẻ học thêm. Khi đến lớp thấy bạn bè cùng trang lứa, đứa nào cũng biết tiếng Anh trong khi con mình mới đang đánh vần mấy chữ tiếng Việt. Không nỡ để con chịu thiệt thòi nên gia đình tôi quyết định đưa cháu đến đây để học thêm". Cũng tại phòng đăng ký của trung tâm này luôn đông đúc phụ huynh đến tìm hiểu thông tin và đăng ký lớp. 

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 3

Sau giờ học tại trường mầm non, các em nhỏ tiếp tục đến các trung tâm ngoại ngữ để học thêm anh văn.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 4

Trẻ đến lớp luyện thi sau giờ học chính.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 5

Nhiều bé ngủ gật ngay trên xe máy nhưng vẫn phải đến lớp luyện thi...

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 6

... trong khi nhiều bé không muốn vào lớp, phải huy động cả bố và mẹ cùng đưa bé đi học.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 7

Các bé tỏ vẻ mệt mỏi khi phải học thêm ngoài giờ.

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 8

Trẻ chạy sô luyện thi vào lớp 1 - 9

Nhiều phụ huynh bỏ thời gian hàng giờ đồng hồ chờ đón con tại các trung tâm ngoại ngữ.

Trẻ bị ám ảnh tại lò luyện...

Tại lò luyện dành cho trẻ mẫu giáo trong ngõ 407, đường Lê Văn Sỹ, quận 3, cả tiếng đồng đồ chúng tôi chỉ nghe được toàn những tiếng quát tháo từ một người được cho là cô giáo có thâm niên trong nghề. Nhiều trẻ tỏ ra run rẩy, trên gương mặt non nớt còn đọng lại vẻ sợ hãi khi phụ huynh đến đón.

Nhiều bé mới 5 tuổi nhưng đã đeo chiếc kính dày cộp ngồi dưới nền nhà, cặm cụi luyện chữ, ai nhìn thấy cũng chạnh lòng. Các bậc cha mẹ chỉ nghe đồn chỗ đó ôn thi tốt, tỷ lệ đậu cao là đưa con đến mà không biết rằng sau cánh cửa của các lò luyện này là một nỗi ám ảnh của các bé.

Thế Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyển sinh lớp 1