Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc

Ngày 28/06/2013 15:46 PM (GMT+7)

Với sự 'lột xác' hoàn toàn mới lạ, vòng loại Đồ Rê Mí đôi đã diễn ra đầy sôi động và bất ngờ.

Sau tập đầu tiên ngày 23/6/2013, Đồ Rê Mí Đôi 2013 chính thức ra mắt khán giả truyền hình, đồng nghĩa với sự khởi động của một mùa hè đầy thú vị dành cho thiếu nhi. Ngay tập 1, nhiều gương mặt tài năng của Chung kết Đồ Rê Mí Maratong đã lộ diện, nhưng Ban giám khảo chỉ dành một suất cho Phạm Mai Ngọc Nhất - cậu bé 7 tuổi đến từ Thanh Hóa đi tiếp vào vòng trong. 9 tài năng còn lại sẽ tiếp tục được tìm kiếm thông qua hành trình dọc miền đất nước bao gồm: Hà Giang, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau.

Đồ Rê Mí Đôi 2013 là một cuộc thi ca nhạc vui nhộn giữa các cặp song ca - một phiên bản mới của chương trình Đồ Rê Mí đã quen thuộc với thiếu nhi mỗi dịp hè về. Mỗi cặp đôi bao gồm 1 bạn nhỏ được tuyển chọn từ các Câu lạc bộ hoặc Nhà văn hóa tại các thành phố lớn và 1 bạn nhỏ được tìm kiếm từ các vùng miền xa xôi của cả nước chưa từng được đào tạo về âm nhạc.

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 1

Tại vòng loại của Đồ Rê Mí Đôi 2013, ngoài 2 tỉnh thành lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - nơi sản sinh ra các giọng ca xuất sắc từ các nhà văn hóa, câu lạc bộ lớn, thì hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc nhí còn được trải dài khắp đất nước bao gồm các tỉnh như Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai và Cà Mau. Đây là một điểm thay đổi tích cực với mục đích để Đồ Rê Mí trở nên thân thuộc và rộng khắp hơn nữa. Thông qua đó, chương trình kỳ vọng ngoài việc phát hiện ra nhiều giọng ca đặc biệt, còn khai thác được những câu chuyện hay và hoàn cảnh đặc biệt của các em nhỏ để tạo nên một Đồ Rê Mí đa sắc hơn. Tại 4 địa phương này, chương trình sẽ tìm 4 gương mặt đại diện cùng với 1 thí sinh từ Đồ Rê Mí Maratong góp mặt vào nhóm “ngọc thô” chưa được “mài giũa” để cùng ghép đôi với 5 thí sinh đã được đào tạo từ các nhà văn hóa.

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 2
Ca sĩ nhí ở vòng loại Cà Mau

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 3
Rất đông thí sinh nhí dự thi vòng loại tại Hà Giang

Nhiều gương mặt quen thuộc sau khi chưa may mắn ở Đồ Rê Mí Maratong cũng tiếp tục ước mơ chinh phục ban giám khảo ở Vòng loại khu vực như Khánh Ngọc (7 tuổi – Thanh Hóa), Trang Thư (7 tuổi – TPHCM), Anh Thư (7 tuổi – TPHCM), Cao Lê Hà Trang (8 tuổi – Hà Nội). Nhiều giọng ca cũng gây ấn tượng đặc biệt như Trịnh Nhật Minh (7 tuổi – Hà Nội) với “siêu phẩm” Lỳ và sáo – ca khúc đã tạo nên tên tuổi của Trí Dũng (quán quân Đồ Rê Mí 2010), hay cô bé mang hai dòng máu Việt – Hàn “cực” đáng yêu Ju Uyên Nhi (6 tuổi – TPHCM) đã làm xiêu lòng bất kỳ ai xem và nghe em hát.

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 4
Bé Nhật Minh chọn hát ca khúc 'Lỳ và sáo'

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 5
Bé Trang Thư...

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 6
... và bé Khánh Ngọc từng dự thi Đồ Rê Mí maratong

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 7
Cô bé Ju Uyên Nhi sẽ là ứng viên sáng gia cho Đồ Rê Mí đôi?!

Cũng nhiều trường hợp đặc biệt vì tình yêu ca hát đã không quản ngại đường xa để đến với Đồ Rê Mí. Cô bé Vũ Thị Hương Hiền đã cùng mẹ vượt qua 700 km cung đường núi gập ghềnh từ Mường Tè, Lai Châu lên đến Hà Giang tham gia dự thi trong tình trạng sức khỏe không tốt, tất cả chỉ để thỏa mãn đam mê ca hát “chỉ cần được hát để ban giám khảo nghe là em vui lắm rồi”. Trường hợp bé Bùi Thùy Dương (Cao Bằng) được bố và ông đưa đi thi cũng rất đặc biệt, sợ không kịp thời gian, gia đình đã phải chạy xe khách cả đêm tới điểm thi Hà Giang với quãng đường hơn 200km. Hay cậu bé Đinh Việt Tuấn Hoàng (Thanh Hóa) cùng bố và chị gái phải bắt 2 tuyến xe qua một quãng đường dài 200km, vượt qua cái nắng miền Trung và gió lào gay gắt từ Thanh Hóa vào huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để đến với Đồ Rê Mí. Cậu bé mơ ước được ra Hà Nội thi vòng chung kết, với hi vọng nhỏ nhoi là có cơ hội gặp hai “thần tượng” Phúc Nguyên và Nhật Tiến (Đồ Rê Mí 2012).

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 8
Đôi bạn rủ nhau đi thi Đồ Rê Mí tại Nghệ An

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 9
Cô bé Hương Hiền đã cùng mẹ vượt qua 700 km cung đường núi gập ghềnh từ Mường Tè, Lai Châu lên đến Hà Giang để tham gia Đồ Rê Mí 2013

Tình yêu âm nhạc và ước mơ được hát trên sân khấu Đồ Rê Mí đã ấp ủ trong tim hàng trăm bạn nhỏ tại các vùng quê nghèo tỉnh Hà Giang, Gia Lai, Nghệ An và Cà Mau. Chính vì vậy, không khí đến dự thi tại các khu vực tưởng chừng như heo hắt này lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Những háo hức, bồi hồi của thí sinh lần đầu hát trước máy quay, hòa vào cảm giác hồi hộp của những ông bố bà mẹ lần đầu đưa con đi thi tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc thú vị hứa hẹn nhiều điều bất ngờ tại vòng loại Đồ Rê Mí Đôi 2013.

Ban giám khảo vòng thi này vẫn là ba gương mặt trong tập mở màn – Xuân Bắc, Văn Mai Hương, Đặng Châu Anh. Tại vòng thi này, bộ ba vui tính này vẫn vẫn tiếp tục cách chấm thi mới qua màn hình giống như tập 1 Chung kết Maratong vừa rồi. Tiêu chí chấm thi của Đồ Rê Mí Đôi 2013, ngoài giọng hát vẫn được đặt lên hàng đầu, thì khả năng biểu cảm, trình diễn và sự ngộ nghĩnh hồn nhiên cũng được giám khảo quan tâm.

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 10
3 vị giám khảo của Đồ Rê Mí cười rất tươi khi xem và nghe các bé hát

Việc chọn lựa thông qua video clip giúp Ban giám khảo nhìn nhận một cách khách quan và tổng quát hình thái của các bé khi biểu diễn hơn. Với vẻ ngoài trẻ trung cùng tính cách sôi động gần giống như các em nhỏ tham gia Đồ Rê Mí, Văn Mai Hương tự tin mình sẽ hoàn thành tốt vai trò một “chị” Giám Khảo hòa đồng. Sự mới mẻ của ca sỹ Văn Mai Hương và với sự hóm hỉnh của nghệ sỹ hài Xuân Bắc phối hợp uyển chuyển với sự dịu dàng của giảng viên Châu Anh sẽ làm nên một “bản nhạc” Đồ Rê Mí hoàn hảo?!

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 11
Văn Mai Hương tự tin mình sẽ hoàn thành tốt vai trò một “chị” Giám Khảo hòa đồng

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 12

Vòng loại ĐRM đôi: Hành trình cảm xúc - 13
Sự hóm hỉnh của nghệ sỹ hài Xuân Bắc phối hợp uyển chuyển với sự dịu dàng của giảng viên Châu Anh sẽ làm nên một “bản nhạc” Đồ Rê Mí hoàn hảo?!

Kim Kool/ Ảnh: BTC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan