"Mong Thạch Sanh được giúp như Chánh Tín"

Ngày 11/04/2014 08:57 AM (GMT+7)

Vợ Đạo diễn Hải Âu từ chối lên báo và muốn để gia đình tự xoay sở chuyện nợ nần.

- Sau lần đầu ra rạp không gây được hiệu ứng dịp Tết Nguyên đán, bộ phim "Cuộc chiến với chằn tinh" bất ngờ được chiếu lại trên 45 rạp trên cả nước. Cảm giác của chị thế nào?

- Nhìn lại hành trình 3 năm gian nan kể từ khi bộ phim bắt đầu bấm máy cho đến ngày chuẩn bị ra rạp, và giờ đây được công chiếu lại, thật sự tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Tôi thấy rất vui khi bộ phim có cơ hội tái ngộ với khán giả lần nữa, giúp cho nó được nhìn nhận kỹ lưỡng, sâu sắc hơn so với lần ra rạp chớp nhoáng trước đây.

Đặc biệt, với bộ phim này, vai diễn công chúa Quỳnh Nga của tôi được rất nhiều fan nhí yêu mến, đó là một hạnh phúc của người diễn viên. Tôi tin rằng với sự nỗ lực hết mình của bản thân cũng như toàn ê-kíp trong đoàn, Cuộc chiến với chằn tinh sẽ là món quà thú vị cho khán giả Việt. Tuy nhiên, tôi cũng hết sức hồi hộp về hiệu ứng của phim đối với khán giả.

- Theo chị vì sao lần đầu ra rạp, "Thạch Sanh" lại thất bại?

- Phim gặp rất nhiều trục trặc từ lúc khởi quay cho đến khi công chiếu. Đặc biệt, ở thời điểm phim được khán giả quan tâm nhiều nhất thì đoàn phim lại nhận một tin buồn là sự ra đi của đạo diễn Hải Âu. Thời điểm phim ra rạp dịp Tết vừa qua cũng không hẳn là điểm thuận lợi. Ai cũng biết vào dịp Tết, khán giả chỉ chuộng những bộ phim hài, có tính giải trí cao, vì vậy Thạch Sanh chưa nhận được sự quan tâm của công chúng cũng là điều dễ hiểu.

Điều thứ hai là khi phim chưa công chiếu đã bị gắn mác “thảm họa” dựa trên một đoạn trailer không chính thức. Chính điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý khán giả khi quyết định chọn xem bộ phim.

Điều cuối cùng là ê-kíp sản xuất là những người lần đầu tiên làm phim điện ảnh nên còn thiếu kinh nghiệm từ chuyện phát hành đến quảng bá phim.

quot;Mong Thạch Sanh được giúp như Chánh Tínquot; - 1

Cẩm Lynh vào vai công chúa Quỳnh Nga xinh đẹp, có tài bắn cung, cưỡi ngựa.

- Chị nghĩ sao khi bộ phim bị gắn mác thảm họa khi chưa ra rạp?

- Đây thực sự là một điều đáng tiếc mà bộ phim đáng lẽ không nên phải nhận. Bằng chứng là sau buổi công chiếu, rất nhiều anh chị nhà báo đã dành lời khen cho đoàn phim và chia sẻ thẳng thắn rằng họ bất ngờ vì phim không hề thảm họa như họ dự đoán trước đó.

Những người bạn trong nghề của tôi khi đi xem cũng dành cho Thạch Sanh những ý kiến khen chê, nhưng tuyệt nhiên, không ai cho rằng đó là một thảm họa phim Việt. Dù vậy, đánh giá chính xác nhất vẫn là khán giả - những người đến rạp thưởng thức bộ phim, vì thế, chúng tôi cùng hồi hộp chờ đợt chiếu thứ hai diễn ra thế nào.

- Mới đây, thông tin cố đạo diễn Hải Âu và nhà sản xuất đã phải cầm nhà, xe để đầu tư cho bộ phim và có nguy cơ mất trắng nếu phim thất bại trong 2 đợt chiếu, chị nghĩ sao về việc này?

- Chi phí đầu tư 10 tỷ tôi biết từ lâu, nhưng việc nhà sản xuất và anh Hải Âu phải cầm cố nhà cửa, bây giờ tôi mới được biết và cũng có nhiều cảm xúc.

Theo tôi, việc đánh cược cả tương lai gia đình mình vào bộ phim đã thể hiện rõ nhiệt huyết và tâm nguyện của đạo diễn Hải Âu. Hiện tại, phim được các nhà phát hành đồng ý cho chiếu lại ở 45 rạp trên cả nước. Tôi hy vọng, lần chiếu này sẽ được khán giả ủng hộ để gia đình vợ của đạo diễn Hải Âu có tiền trang trải nợ nần.

- Là một thành viên của đoàn phim Thạch Sanh, chị có hành động gì để "cứu" bộ phim cũng như nhà sản xuất?

- Tôi nghĩ cách giúp đỡ hiệu quả nhất chính là tìm cách quảng bá bộ phim đến với thật nhiều người để đẩy mạnh doanh thu. Trong lần công chiếu đầu tiên, tôi đã đặt trọn một rạp để mời bạn bè, người thân, người hâm mộ… tới xem và ủng hộ. Lần này, tôi cũng có những hoạt động tương tự để thu hút khán giả đến rạp.

Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ mọi cơ hội, mọi kênh truyền thông để nhắc tới bộ phim và kêu gọi mọi người đi xem, kể cả qua trang cá nhân. Không chỉ riêng tôi mà các thành viên trong đoàn làm phim Thạch Sanh đều tích cực làm những việc như vậy với mong muốn chung là phim đạt doanh thu như mong đợi để giải bài toán nợ nần.

quot;Mong Thạch Sanh được giúp như Chánh Tínquot; - 2
Cố đạo diễn Hải Âu.

-  Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín từng được mọi người giang tay "cứu" khi lên tiếng về chuyện nợ nần và nguy cơ mất nhà. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đó là hành động "ăn mày". Bây giờ, đoàn phim "Thạch Sanh" lại lên tiếng kêu gọi, chị nghĩ sao nếu có những ý kiến không hay về việc này?

- Tôi không muốn bình luận về nghệ sĩ Nguyễn Chính Tín và những ý kiến trái chiều về anh. Tôi cũng không nghĩ hành động của nhà sản xuất phim Thạch Sanh có thể so sánh với người khác, vì bản thân vợ anh Hải Âu cũng không lên tiếng về chuyện nợ của mình. Chị từ chối lên báo và cũng muốn để gia đình tìm cách xoay sở.

Dù vậy, sau sự việc của NSƯT Nguyễn Chánh Tín và đến bây giờ là sự việc của gia đình đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu, tôi mong rằng khán giả sẽ mở lòng ủng hộ. Đành rằng trong nghệ thuật có kinh doanh, và đã kinh doanh thì “lời ăn, lỗ chịu”. Nhưng những tác phẩm điện ảnh không phải là một sản phẩm kinh doanh đơn thuần, nó còn chứa đựng giá trị nghệ thuật và tinh thần rất lớn. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, sự mở lòng đón nhận, sự ủng hộ của khán giả không chỉ có ý nghĩa về mặt giúp đỡ cá nhân mà đó còn là sự ủng hộ với cả nền điện ảnh nước nhà.

 - Từ khi bộ phim điện ảnh “Cuộc chiến với chằn tinh” ra mắt lần đầu tiên đến nay, chị cũng bất ngờ xuất hiện với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ và sexy hơn. Lý do của việc “lột xác” lần này là gì?

- Trước đây tôi thường được mời vào những vai diễn mềm mại, nữ tính, có phần tiểu thư do có ngoại hình, tính cách phù hợp. Với những vai này, nói chán thì không phải, nhưng đúng hơn tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn, những điều mình chưa từng làm trong đời. Đặc biệt, sau khi vai diễn công chúa Quỳnh Nga ra mắt, được nhiều khán giả ủng hộ, tôi lại có thêm tự tin và động lực để đặt mình vào những vai diễn gai góc hơn, độ khó cao hơn. Thậm chí, tôi đã không còn e ngại trước những cảnh hành động vì biết rằng mình có thể làm được.

- Sau giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc của Hội điện ảnh TP.HCM, chị cũng có tên trong top 10 của HTV Award ở hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất nhưng đáng tiếc là chỉ dừng lại ở đó. Trong năm nay, chị có đặt ra những mục tiêu cao hơn?

- Tôi ít khi đặt ra mục tiêu phải giành bằng được giải này, giải nọ. Tuy nhiên, được nhận những giải thưởng uy tín trong ngành cũng là những khích lệ, động viên rất lớn để mình tiếp tục phấn đấu và cống hiến. Trong năm nay, tôi có 3 bộ phim truyền hình được lên sóng là Thế lực ngầm, Khi người đàn ông trở lại và Kén rể. Tôi tin rằng những vai diễn này sẽ ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả, còn nếu được thêm giải thưởng thì niềm vui sẽ càng nhân lên gấp bội.

- Không thấy chị nhắc đến các dự án phim nhựa khác, phải chăng sức hút của công chúa Quỳnh Nga chưa đủ hấp dẫn với chị?

- Vai diễn công chúa Quỳnh Nga đem đến cho tôi cơ hội được trải nghiệm nhiều và thử thách bản thân mình hơn. Trước khi đến với vai này, tôi không nghĩ một người chuyên đóng khung trong các vai tiểu thư như tôi có ngày lại đóng được các pha hành động mạo hiểm. Với Cuộc chiến với chằn tinh, tôi cũng có điều kiện được học hỏi và làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc. Tuy nhiên, đây không phải là một tấm vé thông hành để đưa tôi đi tới bất cứ nơi nào mình muốn, tự bản thân tôi luôn cảm nhận được rằng, mình phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hành trình chinh phục màn ảnh rộng.

quot;Mong Thạch Sanh được giúp như Chánh Tínquot; - 3
 Vợ con đạo diễn Hải Âu.

- Có vẻ như 2014 tiếp tục là một năm chị chạy đua với công việc. Liệu đến bao giờ Dương Cẩm Lynh mới chịu “yêu lại” và chọn một bến đỗ riêng cho mình?

- Tôi cũng đặt ra kế hoạch nhiều lần rồi nhưng lại vỡ kế hoạch nên rút ra kết luận rằng, chuyện tình cảm cứ phải để nó diễn ra thật tự nhiên. Là cái duyên, cái số, nếu đã đến thì cũng không cưỡng lại được, nếu chưa đến thì ép cũng không xong. Bởi vậy tôi cứ tự tại, thanh thản mà sống, không quá bận tâm chuyện tương lai. Tôi đang hài lòng với nhịp sống của mình, tôi làm việc cật lực và tận hưởng những thành quả công việc mang lại, tôi sống chân thành – mở lòng và đón nhận lại những yêu thương của mọi người. Hiện tại với tôi thế là đủ. Khi nào có “niềm vui” mới, tôi sẽ không ngại ngần thông báo và chia vui với những khán giả thương quý mình.

Cảm ơn Dương Cẩm Lynh!

Theo Thiên Phong (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan