15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh

Ngày 24/06/2014 08:42 AM (GMT+7)

Phương Trang chẳng ngại bật mí những điểm chưa hoàn hảo ở chị gái xinh đẹp.

Phương Trang chỉ kém chị gái Angela Phương Trinh đúng 1 tuổi, do vậy, hai chị em rất thân thiết và có thể cùng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Trang từng nối gót chị gái đi đóng phim, thử sức trong lĩnh vực ca hát... Tuy nhiên vì công việc học tập bận rộn và không có duyên với lĩnh vực nghệ thuật nên số phim cô tham gia chỉ tính trên đầu ngón tay.

Sau những thị phi của chị gái, Phương Trang sống khép kín và không còn “mặn mà” với làng giải trí. Cô cho biết, bây giờ mình chỉ muốn là một người bình thường và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, ổn định bên gia đình. Hiện tại, Phương Trang cũng tập kinh doanh mỹ phẩm để tự trang trải cho cuộc sống của mình mà không cần phụ thuộc vào tài chính của ba mẹ hay chị gái.

15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh - 1

 Ảnh thời thơ ấu của Phương Trang - em gái Phương Trinh.

Từ chối nói về bản thân, cô gái sinh năm 1996 bật mí những bí mật thú vị về chị gái Angela Phương Trinh trên phương diện đời thường.

1. Từ nhỏ đến giờ, Angela Phương Trinh chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã với ai

Phương Trang chia sẻ, nữ diễn viên Biết chết liền là người ưa sự ngọt ngào, nhẹ nhàng. Mọi người có thể kiểm chứng điều này qua cách ăn mặc của cô. Ít khi nào nữ diễn viên mặc cá tính, hầm hố. Chính vì thế, ngoài đời, bà mẹ nhí chỉ thích nghe những lời ngọt ngào và không giận dai. Dù giận ai đến mấy nhưng nếu họ nhẹ nhàng xin lỗi, nói ngọt, cô sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mà coi như không có chuyện gì xảy ra.

2. "Bà mẹ nhí" rất hay quên

Theo tiết lộ từ em gái, “nữ hoàng thị phi” khá đoảng và hay quên. Cô thường xuyên để quên những vật nhỏ như kính mắt, chìa khóa xe hay vé xe ở bất cứ nơi đâu mà không nhớ. Rất nhiều lần người đẹp phải đau đầu vì làm rớt vé xe. Số lần Phương Trinh làm mất ví rồi phải đi làm lại các loại giấy tờ, chứng minh nhân dân cũng không hề ít. “Bà mẹ nhí” thậm chí thường xuyên để quên đồ dùng cá nhân khi đi máy bay.

Tôi nhớ có một lần chị Phương Trinh đi diễn nhưng ra đến sân bay mới phát hiện mình để quên chứng minh thư ở nhà. Thế là, ba mẹ tá hỏa lục tung phòng để tìm và mang ra sân bay giúp chị. Có một lần do tìm mãi không thấy nên chị ấy bị trễ giờ bay. Rất nhiều lần ba mẹ hoặc tôi phải mang đồ đạc ra sân bay nhưng tính hay quên của chị ấy cũng không thay đổi” – Phương Trang nói.

3. Nóng tính và không giấu được cảm xúc cá nhân

Nếu Phương Trinh yêu quý hay không hài lòng về việc gì đó, không khó để nhận ra. Có thể trên phim, diễn xuất của "bà mẹ nhí" được khen ngợi nhưng ngoài đời, cô không biết che giấu, kiềm chế cảm xúc. Trong tình yêu cũng vậy, nếu đã yêu, Angela luôn hết lòng chăm sóc người đó.

15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh - 2

Nữ diễn viên sinh năm 1996 tiết lộ về chị gái: “Chị gái tôi yêu ghét rõ ràng. Một khi chị có chuyện không vui, không thích điều gì thì rất dễ nhận biết trên gương mặt. Đôi khi tính thẳng thắn của chị khiến đối phương bị tổn thương nhưng ngay sau đó, chị có thể làm họ mỉm cười. Khi hai đứa giận nhau, chị thường là người làm lành trước hoặc mua quà tặng tôi để dỗ dành. Tôi nghĩ nếu ai hiểu tính chị sẽ rất dễ sống. Tính chị nhanh nóng nhưng nhanh nguôi. Ở nhà, chúng tôi cãi nhau suốt ngày nhưng một lúc sau lại có thể cười nói vui vẻ”.

4. “Chị ấy nhõng nhẽo như cô út cưng trong gia đình”

Phương Trang không giấu chút tỵ nạnh với chị gái khi chia sẻ: “Mọi người thường nói, tôi phải là chị, còn chị Phương Trinh là em mới đúng. Hai chị em tính cách hoàn toàn đối lập. Chị Trinh không giống một người chị cả trong gia đình. Chị rất hay nhõng nhẽo, mè nheo, như thể chị ấy là em còn tôi mới là chị lớn. Nhiều khi tôi thấy bực bội và có cảm giác bị làm phiền vậy, nhất là khi tâm trạng mình không vui, khi trong người mệt mỏi”.

5. Bật đèn sáng, mở TV suốt đêm

Trong mắt em gái, "bà mẹ nhí" là người rất nhút nhát và yếu bóng vía: “Chị ấy sợ bóng tối và thường xuyên tưởng tượng có ma nên không dám ngủ một mình. Trước đây, tôi và chị thường ngủ chung một phòng nhưng từ ngày ba mẹ tôi ly thân, chị thường ngủ cùng mẹ. Tuy nhiên, đó là khi ở nhà, còn đi diễn thì đành phải ngủ một mình thôi. Lúc đó, để không có cảm giác sợ, chị bật đèn sáng chưng, mở tivi suốt đêm để ngủ. Mặc dù nhút nhát và sợ ma nhưng chị lại rất thích xem phim ma, phim kinh dị...”.

6. Mê ăn vặt lúc nửa đêm

Hoàn toàn khác với suy nghĩ của nhiều người, Angela Phương Trinh không duy trì chế độ ăn kiêng hà khắc. Cô thậm chí còn thường xuyên ăn vặt lúc đêm muộn. Em gái của nữ diễn viên Biết chết liền tiết lộ: “Tôi và chị hợp nhau khoản ăn vặt. Chúng tôi có thói quen ăn bánh tráng, phá lấu, kẹo… vào lúc nửa đêm, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Tối nào cũng vậy, chúng tôi thường ra siêu thị 24/24 gần nhà khuân rất nhiều đồ ăn về. Nhân viên bán hàng và bảo vệ không còn lạ gì thói quen này của chúng tôi. Buổi tối, dù không làm gì, hai chị em cũng thức đến 3 - 4 h sáng mới đi ngủ. Khoảng thời gian đó, chúng tôi ăn linh tinh, tán gẫu, xem phim hoặc nhắn tin cho bạn bè…”.

15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh - 3

Phương Trang cho hay chính vì thích ăn vặt nên nếu ai lên xe của Phương Trinh đều thấy nhiều loại kẹo dẻo được đựng trong những chiếc lọ xinh xắn. Hễ bước vào xe là cô nhai kẹo. Đó là thói quen không thể thiếu của Angela Phương Trinh.

7. "Mù đường" Sài Gòn

Em gái của nữ diễn viên sinh năm 1995 nói rằng có thể mọi người không tin nhưng Phương Trinh chưa từng tự đi một mình trong thành phố. Lý do rất đơn giản: cô không nhớ đường. Nếu bất đắc dĩ phải đi một mình, chắc chắn "bà mẹ nhí" sẽ nhầm đường!

Nghe tên những con đường lớn Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai…, chị đều nhớ nhưng lại không hình dung mình phải đi như thế nào. Tôi biết nói điều này sẽ chẳng ai tin nổi vì chị ấy sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ bé đã đi quay phim nhiều trong thành phố nhưng lại không thể nhớ đường. Do đó, đi đâu ba tôi cũng phải chở chị đi. Nếu ba mẹ bận thì chị chọn cách đón xe ôm hoặc taxi” – em gái Angela Phương Trinh hào hứng kể.

8. Không biết đi xe đạp, xe máy

Phương Trrang cho biết cô không thể nào hiểu nổi chị gái mình lại là người nhút nhát đến vậy. Đó là lý do dù đã 19 tuổi, Angela vẫn không biết sử dụng xe đạp, xe máy như thế nào.

Tôi nhớ, khi còn nhỏ, ba tôi, mẹ tôi rất nhiều lần tập cho chị đi xe đạp nhưng cuối cùng chị không tự đi được. Khi quay phim Mùa ngò gai, có cảnh chị phải đạp xe, đoàn phim mất cả tuần để dạy chị cách đi xe đạp nhưng đến ngày quay chị cũng không biết lái. Thế nên, cảnh quay đó không thể quay toàn mà chỉ quay chị Phương Trinh cầm tay lái xe đạp, còn phía sau có người giữ và đẩy xe đi. Đó là kỷ niệm ba kể về chị mà tôi không thể quên” – cô gái trẻ “kể xấu” về chị.

Không chỉ không biết đi xe đạp, Phương Trinh cũng không biết đi xe máy dù cũng được tập luyện nhiều lần: “Tôi phát ngán khi chở chị đi đâu bằng xe máy. Mỗi lần chở chị tôi thấy rất áp lực. Chị ngồi đằng sau và luôn bấu véo, la hét mỗi lần tôi đi nhanh. Có khi hai xe cách nhau một đoạn dài nhưng chị đã sợ đâm nhau và hét rất to khiến xe kia phát hoảng mà tự ngã ra đường. Tôi thấy rất nản”.

9. Công an giao thông rất ngại khi phạt xe của Angela Phương Trinh

Phương Trang tiết lộ trước đây, khi còn đi xe máy, mỗi lần Phương Trinh đi cùng cô hoặc cùng ba, nếu bị cảnh sát giao thông tuýt còi, họ đều châm chước và không bắt phải nộp phạt tiền. Còn bây giờ, khi Phương Trinh đi xe hơi, nếu xe có đi sai luật, mấy anh cảnh sát giao thông chỉ muốn làm việc với tài xế của cô. Khi Phương Trinh bước xuống xe để giải quyết, họ đều đuổi cô vào xe vì sợ bị paparazzi chụp hình. Họ cũng bắt người đẹp phải nộp tiền phạt đầy đủ chứ không ưu ái như trước.

15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh - 4

10. Không biết nấu ăn

Không chỉ biết đi xe máy, trong mắt Phương Trang, Phương Trinh là người khá vụng về. Ngoài đóng phim, "bà mẹ nhí" không thuộc tuýp đảm đang trong chuyện tề gia nội trợ. Nữ diễn viên Mùi ngò gai chưa từng nấu được một bữa cơm hoàn thiện. Tuy vậy, người đẹp lại rất thích vào bếp phụ những công việc lặt vặt như nhặt rau, rửa bát...

11. Ăn đồ sống rất giỏi

Phương Trinh có thể ăn sushi đều đặn ngày 3 bữa như ăn cơm mà không thấy ngán. Phương Trang cho biết, chỉ cần mời Phương Trinh đi ăn sushi, dù có mệt mỏi hay ngại ra đường tới mức nào cô cũng đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên nữ diễn viên tuyệt đối không thích ăn đồ Hàn Quốc.

12. Biệt danh ở nhà là "sôcôla mút dở"

Phương Trang kể, từ nhỏ chị gái đã biết làm điệu. Cô điệu và nhõng nhẽo đến mức mọi người phải gọi cô là "sôcôla mút dở": “Có lẽ do làm quen với nghệ thuật từ sớm nên chị gái tôi ý thức được việc làm đẹp. Khi còn nhỏ, sáng nào bố cũng tết tóc, chải đầu, chọn quần áo cho hai chị em đến trường. Ngày nào bố cũng đưa hai chị em đi ăn sáng và dắt vào lớp. Nghĩ lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và muốn thời gian quay lại”.

13. Angela Phương Trinh rất yêu động vật

Sở thích của Phương Trinh là ở nhà chơi với chó. Cô có thể dành thời gian cả ngày để tắm và chăm sóc chú cún cưng. Ở nhà Phương Trinh nuôi 2 con và cô thường xuyên dẫn những chú chó này đi chơi hoặc cà phê với bạn bè.

15 chuyện không ngờ tới của Phương Trinh - 5

  Hai chị em Phương Trinh - Phương Trang rất thân thiết và gắn bó.

14. Khóc như một đứa trẻ khi xem phim Hàn Quốc

Theo cô em gái Phương Trang, Angela có thể “khóc như con nít khi xem phim Hàn Quốc. Tôi nhớ, mới đây, khi xem bộ phim Vì sao đưa anh tới, chị ấy khóc rất nhiều khi xem những cảnh minh tinh trái đất Chun Song Yi bị giáo sư từ chối tình cảm. Chị tưởng tưởng mình là vai nữ chính, rơi vào hoàn cảnh như vậy và khóc. Hay bộ phim chị đang theo dõi là Hoàng hậu Ki, cảnh bố mẹ Ha Ji Won bị triều đình giết hại, chị ấy cũng khóc như mưa”.

15. Không tặng quà sinh nhật cho em gái

Phương Trang tiết lộ khá tủi thân và đôi khi bực vì khi nhỏ chị gái không bao giờ chúc mừng hay tặng quà cho cô nhân ngày sinh nhật: ''Lúc nhỏ, từ năm lớp 2 đến lớp 5, năm nào tôi cũng để dành tiền ăn sáng mỗi ngày để tặng quà sinh nhật cho chị. Nhưng sinh nhật tôi, chị hai chẳng tặng quà. Lúc nhỏ, chị ấy sống vô tư, vô tâm lắm, trong khi đó tôi lại khá tình cảm. Đến khi tôi học lớp 5, chị hứa sẽ tặng quà cho tôi vào dịp sinh nhật. Tôi mừng lắm, ngày nào cũng mong đến sinh nhật chờ quà của chị. Nhưng đến lúc đó, chị lại tiếp tục quên không tặng. Tôi đã khóc bù lu bù loa mách ba mẹ vì chị không giữ lời hứa. Mấy hôm sau, chị đã dành tiền ăn sáng và mua quà cho tôi, khiến tôi rất vui. Từ đó đến bây giờ, năm nào chị cũng nhớ và mang những món quà bất ngờ cho tôi vài dịp sinh nhật. Món quà đầu tiên của chị đến giờ tôi vẫn giữ và trân trọng".

Thêm thông tin về Angela Phương Trinh:

Angela Phương Trinh thời nhan sắc "rùng mình"

Angela Phương Trinh tươi tắn đi chấm thi

Angela Phương Trinh được bạn đưa đi tập nhảy

Angela Phương Trinh được phép biểu diễn trở lại

Theo Thanh Ngọc (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan