Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh

Ngày 12/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Bae Yong Joon đánh thức lại giấc mơ về tình yêu lãng mạn của những phụ nữ tuổi 30.

Bae Yong Joon – Chàng hoàng tử của phái đẹp

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 1
Bae Yong Joon ngày mới gia nhập làng giải trí.

Bae Yong Joon sinh năm 1972 tại Seoul, Hàn Quốc, từ nhỏ đã yêu thích các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ chọn con đường làm diễn viên. Khi thi vào khoa FTM (Film, TV & Multimedia) – khoa điện ảnh, truyền hình và truyền thông, Bae Yong Joon hình dung mình sẽ là người đứng sau ống kính, viết kịch bản hay làm đạo diễn cho một bộ phim, một chương trình truyền hình, chứ không phải là một diễn viên sống những cuộc đời khác nhau trên màn ảnh.

Nhưng, một người bạn từng nói với Bae Yong Joon, muốn trở thành một đạo diễn giỏi, anh phải biết về diễn xuất. Từ đó, anh quyết định học hỏi nhiều hơn về môn nghệ thuật này và bắt đầu có hứng thú với nó. Năm 1994, Bae Yong Joon thử đi casting cho phim Love greeting, với hy vọng có một sân chơi để thử sức với diễn xuất. Dù chỉ coi đây là một cuộc dạo chơi, nhưng Bae Yong Joon đã bất ngờ được chọn vào vai nam chính, và sự nghiệp diễn xuất của anh chính thức bắt đầu.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 2
Hình ảnh Bae Yong Joon hút hồn các thiếu nữ.

Sau 2 tháng hoàn thành vai diễn trong bộ phim, chàng trai trẻ 22 tuổi lúc bấy giờ đã sụt đi 12 kg. Dù bộ phim không đạt được thành công như mong muốn, nhưng công sức của Bae Yong Joon đã được ghi nhận, khả năng diễn xuất của anh cũng được đánh giá cao so với mặt bằng của những diễn viên trẻ. Công việc mới mẻ, nhiều tính sáng tạo đã khiến Bae Yong Joon thay đổi suy nghĩ, quyết định gắn bó dài lâu với nghiệp “làm dâu trăm họ” này.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 3
Mối tình đầu đưa anh đến với khán giả.

Trong khoảng 2 năm 1995 – 1996, Bae tham gia một số bộ phim, nhưng không tạo được tiếng vang. Phải đợi đến Mối tình đầu – bộ phim truyền hình đạt tỷ suất khán giả theo dõi cao nhất trong những năm 90, tên tuổi của Bae Yong Joon mới thực sự được biết đến. Khán giả dõi theo hành trình của một chàng sinh viên chăm chỉ và gương mẫu, sau những cú sốc tình cảm và cuộc sống, dấn thân vào thế giới ngầm trong suốt 66 tập của Mối tình đầu, và Chan Woo trở thành nhân vật được khán giả yêu thích trong suốt một thời gian dài. Điều này đồng nghĩa với việc, Bae Yong Joon trở thành ngôi sao trẻ của làng giải trí xứ Hàn lúc bấy giờ.

Tuổi đời còn trẻ, nắm trong tay sự nổi tiếng và tài năng, nhưng Bae Yong Joon lại được coi là ngôi sao có lối hành xử như “ông cụ non”. Anh không vội vã với các dự án phim, không màng những lời mời chào hấp dẫn, bởi ngay từ đầu, Bae Yong Joon đã đặt ra nguyên tắc, mỗi một vai diễn của anh đều phải khác nhau và có chiều sâu.

Và Bae Yong Joon đã làm được điều đó. 2 năm sau thành công của Mối tình đầu, nam diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Thành thật với tình yêu, trong vai một chàng trai nghèo đấy toan tính, muốn lợi dụng tình cảm để bước vào hào môn, và bất ngờ rơi vào lưới tình với một cô gái lớn tuổi hơn mình. Anh tiếp tục chứng tỏ khả năng diễn xuất cũng như các lựa chọn vai diễn tinh tế của mình.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 4
Bản tình ca mùa đông giúp tên tuổi của Bae Yong Joon đến với toàn châu Á

Dù vậy, phải đợi đến Bản tình ca mùa đông, tên tuổi của Bae Yong Joon mới lan rộng đến khắp các quốc gia châu Á. Với bộ phim này, anh không chỉ trở thành chàng bạch mã hoàng tử của các cô gái, mà còn được gọi là “sát thủ” của các bà nội trợ. Những người phụ nữ trên 30 tuổi, đã có gia đình, đã từ bỏ giấc mộng thanh xuân một thời, bỗng được Bae Yong Joon đánh thức lại giấc mơ về một thời yêu đương lãng mạn. Và dù chỉ là trong mơ, Bae Yong Joon vẫn có sức mạnh của một chàng hoàng tử kiêm “sát thủ” với phái đẹp ở nhiều lứa tuổi.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 5
Bae Yong Joon rất được hâm mộ tại Nhật

Đến nay, 12 năm đã trôi qua kể từ khi Bản tình ca mùa đông ngân lên những giai điệu cuối cùng, nhưng đến giờ, hình ảnh Bae Yong Joon đạp che giữa hai hàng ngân hạnh, đứng giữa tuyết trắng… vẫn được khán giả nhớ đến như một kỷ niệm đẹp của thời tuổi trẻ.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 6
Tứ thần ký đánh dấu một thành công mới trong sự nghiệp của Bae Yong Joon.

Sau bộ phim này, phải đợi đến năm 2007, Bae Yong Joon mới trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Tứ thần ký, một tác phẩm cổ trang, và lại tiếp tục đánh dấu một cột mốc khác trong sự nghiệp của anh. Từ đó đến nay, anh “lặn mất tăm” khỏi màn ảnh nhỏ, chỉ tham gia những vai khách mời thoáng chốc trong các bộ phim Dream HighThe King of Dramas.

Từ chàng hoảng tử đến gã Sở Khanh

Với truyền hình, Bae Yong Joon truyền thống, thư sinh bao nhiêu, thì trên màn ảnh rộng, anh mạnh dạn phá cách và táo bạo bấy nhiêu. Không chỉ táo bạo trong cảnh nóng, mà còn táo bạo trong việc lựa chọn vai diễn. Nếu Tuyết tháng tư chỉ dừng lại ở việc gây bất ngờ cho khán giả ở cảnh giường chiếu với Son Ye Jin ở mức độ vừa phải thì với Untold Scandal, Bae Yong Joon khiến những cô gái từng coi anh là chàng hoàng tử trong mơ phải ngã ngửa.

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 7
Bae Yong Joon thành gã Sở Khanh trong Untold scandal

Bae Yong Joon, với vai Jo Won là một tay sở khanh táo bạo chuyên trêu hoa ghẹo bướm, sẵn sàng liếc mắt đưa tình, có quan hệ ái tình với đủ mọi đối tượng, từ phu nhân quyền quý đến thiếu nữ thanh tân. Với vai diễn trong bộ phim gắn mác 18+ này, Bae Yong Joon đã hóa thân xuất sắc thành một gã đàn ông đểu cáng, mưu lợi, để rồi, gục ngã trong lưới tình do chính mình giăng ra.  

Với bộ phim, "Hoàng tử Hallyu" không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, mà khán giả còn nhìn thấy ở anh hình ảnh của một diễn viên chuyên nghiệp luôn muốn thử thách bản thân, điều không dễ dàng tìm thấy ở các diễn viên theo trường phái thần tượng của xứ Hàn. Anh không gìn giữ hình tượng của một bạch mã hoàng tử, mà sẵn sàng trở thành những nhân vật đối lập để thử thách diễn xuất của mình.

Bae Yong Joon bên ngoài làng giải trí

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 8
Anh là người thích đi du lịch và chụp ảnh.

Bae Yong Joon là một ngôi sao khá đặc biệt tại Hàn Quốc. Anh hạn chế tiếp xúc với báo giới, rất ít khi tham gia các gameshow… Lượng đầu phim đặc biệt ít so với tên tuổi và vị trí trong làng giải trí. Từ năm 1994 đến nay, Bae Yong Joon chỉ có chưa đầy 15 bộ phim truyền hình và 3 tác phẩm điện ảnh. Trong vòng 3 năm trở lại đây, nam diễn viên không chính thức xuất hiện trở lại. Nhưng tên tuổi anh vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, khán giả vẫn nhớ đến anh như một biểu tượng lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Tại Đài Loan, HK, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản hay nhiều quốc gia châu Á khác, Bae Yong Joon vẫn là một ngôi sao Hàn Quốc được nhiều khán giả ưu ái.

Không lấn sâu vào làng giải trí với nhiều thị phi, Bae Yong Joon dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Anh thích đi du lịch, tìm hiểu đó đây và ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống. Có thể nói, Bae Yong Joon gần như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và anh tìm thấy bản thân mình trong khoảng thời gian một mình khám phá thế giới với máy ảnh trong tay. Bên cạnh đó, chàng hoàng tử trong lòng các chị em hiện tại chỉ yêu thích câu cá và các hoạt động thể thao như trượt tuyết, quyền anh…

Bae Yong Joon – Từ Hoàng tử đến gã Sở Khanh - 9

Với dáng vẻ thư sinh, lịch lãm, nhiều người nghĩ Bae Yong Joon sinh ra để làm một tài tử. Nhưng, anh cũng là một doanh nhân thành đạt, một người biết nắm bắt thời cơ và tạo ra sức ảnh hưởng của mình. Bae Yong Joon sớm hiểu được, làng giải trí là một nơi xô bồ, có thể đưa một người lên và cũng có thể nhanh chóng dìm một ai đó xuống. Anh luôn có những hành động thiết thực để tạo cho mình một cuộc sống vững chắc không phụ thuộc vào làng giải trí. Đầu tư vào hệ thống nhà hàng, thành lập công ty giải trí… Hiện nay, Bae Yong Joon đang là một trong những diễn viên giàu có nhất showbiz xứ Hàn.

Bae Yong Joon là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. 20 năm gia nhập làng giải trí, mãi đến cuối năm 2013, anh mới công khai chuyện tình cảm với bạn gái kém 14 tuổi. Đối tượng của “ông hoàng” làn sóng Hallyu là tiểu thư của một tập đoàn kinh tế lớn tại Hàn Quốc. Hiện tại, tình cảm của 2 người khá ổn định và các fan hâm mộ đang mong chờ một đám cưới trong mơ của “bạch mã hoàng tử” tuổi 42.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn ngày ấy, bây giờ