"Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảy"

Ngày 21/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Kể từ sau ồn ào tình cảm với Tuấn Hưng, Ngân Khánh lần đầu tiên tiết lộ bạn trai mới.

Không có chuyện "bằng mặt không bằng lòng" với Thu Thủy

- Trên trang cá nhân, Ngân Khánh viết “mất ăn mất ngủ” khi nhận số điểm khiêm tốn từ giám khảo trong liveshow trước, nhiều người cho rằng chị có tính ăn thua, chị nghĩ sao?

- Ngay sau khi nhận được số điểm từ ban giám khảo, tôi gần như suy sụp tinh thần và rất lo lắng. Mặc cho mọi người xung quanh luôn an ủi và động viên rằng kết quả của BGK cũng chưa thể quyết định được điều gì nhưng tôi vẫn không tránh khỏi tâm lý hồi hộp và thất vọng vì bị điểm thấp.

Tôi đã phải dành nhiều thời gian để kiểm điểm lại từng động tác, từng tiết mục của mình để khắc phục nỗi lo về tâm lý. Nhưng đến vòng liveshow 5 vừa rồi, áp lực từ điểm thấp vẫn đè nặng lên tôi nên thực lòng với phần biểu diễn "nàng Bạch tuyết thời hiện đại", tôi chưa thấy hài lòng với chính mình.

- Minh Hằng chê bài thi của chị, thậm chí nhận xét chị không biết cách kết hợp cùng bạn nhảy đẹp trai trên sân khấu để tỏa sáng, chị trả lời sao về nhận xét này của đồng nghiệp?

- Tôi không buồn về lời nhận xét này vì có thể Minh Hằng chưa theo dõi các bài thi của tôi trước đó. Vì những vòng trước, các giám khảo và mọi người đều nhận thấy được tôi và Kris đã kết hợp khá tốt trong các bài nhảy. Chỉ riêng vòng liveshow 4 vì muốn có thêm không khí sôi động tôi đã thực hiện bài nhảy cùng khá nhiều dancer nên vô tình phần nhảy đôi của tôi và Kris lại trở nên không nhiều. Không riêng gì Minh Hằng mà chị Khánh Thi, chị Trần Ly Ly và các anh chị trong BTC cũng có góp ý như vậy. Và sau đó ở liveshow 5 tôi đã khắc phục được điểm này của mình khi nhảy với nhiều dancer nhưng vẫn bảo đảm được phần nhảy đôi và nhận được nhiều nhận xét tích cực hơn.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 1

Ngân Khánh dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi nhận điểm kém từ giám khảo.

- Mỗi khi mệt mỏi và gặp stress, chị giải tỏa thế nào?

- Thực lòng tôi không có quá nhiều thời gian để tham gia các hoạt động giải trí để xả stress. Hầu như cách mà tôi thường xuyên làm duy nhất để giải tỏa là… ngủ thật nhiều. Thèm ngủ là cảm giác thường xuyên không chỉ của riêng tôi mà còn của các anh chị em thí sinh khác nữa. Ngoài ra, cũng chính vì áp lực lớn đến từ cuộc thi, nên tôi cũng hay tìm những người bạn, người thầy có chuyên môn về nhảy múa cả trong và ngoài chương trình để trò chuyện. Họ có thể giúp tôi phân tích, cho lời khuyên, chia sẻ và giải tỏa được rất nhiều những lo lắng và căng thẳng của tôi về cuộc thi.

- Bận rộn với lịch tập luyện dày đặc của “Bước nhảy hoàn vũ”, chị dành thời gian cho gia đình và bản thân thế nào?

- Với lịch trình tập luyện từ đầu tuần, chạy chương trình và thi đêm liveshow vào mỗi cuối tuần như suốt 2 tháng qua, tôi không thể có được một chút thời gian riêng nào dành cho gia đình. Ngày nào cũng ngủ dậy là đến phòng tập đến tối mịt mới về đến nhà, không còn chút sức lực nào, nằm xuống là ngủ ngay, nên phải nói chính xác là gia đình đã dành thời gian cho tôi rất nhiều. Mẹ và các anh chị chăm sóc tôi từng món ăn đến thức uống để tôi có được sức khỏe tốt nhất tiếp tục cuộc thi. Mẹ và gia đình luôn ở bên cạnh và luôn có mặt ở mỗi đêm thi để động viên tinh thần cho tôi.

- Chị là một trong những thí sinh được đánh giá cao trong “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay, áp lực của chị thế nào về điều này?

- Tôi vui và hạnh phúc vì không đơn giản mình lại được mọi người kỳ vọng như thế nhưng tôi cũng hiểu được rằng mình không được chủ quan. Nói Bước nhảy hoàn vũ là một cuộc chơi nhưng thực ra nó là cuộc chiến vì ai cũng muốn thể hiện hết mình. Chính điều đó đã mang lại không khí tốt cho cuộc thi vì ai cũng cầu toàn, như vậy sẽ mang đến món ăn ngon cho khán giả.

Sự kỳ vọng của tất cả mọi người chính là áp lực lớn nhất với tôi lúc này. Dàn thí sinh năm nay cũng khá đồng đều, chất lượng và có kỹ thuật chuyên môn tốt. Và dù áp lực nhưng tôi không để bản thân rơi vào cái “bẫy” của áp lực. Tôi luôn nhắc bản thân phải tự biết cân bằng, vượt qua chính mình, không để mình bị cuốn đi, rơi vào áp lực của dư luận.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 2

Cô phủ nhận chuyện bằng mặt mà không bằng lòng với Thu Thủy.

- Nhiều ý kiến cho rằng chị và Thu Thủy “bằng mặt chứ không bằng lòng” vì cả hai đều âm thầm tranh ngôi vị quán quân mùa thứ 5?

- Tôi cũng không để ý người ta nói gì về mình, vì với tôi, mọi thí sinh trong chương trình đều là đối thủ có khả năng cạnh tranh lớn chứ không riêng gì ai. Riêng với chị Thủy, tôi và chị vẫn hay trao đổi trong lúc tập luyện bình thường, chúng tôi vẫn hay cùng chụp hình nhí nhố mỗi khi nghỉ tập.

Trong những thí sinh tham gia năm nay, người tôi sợ nhất chính là... Ngân Khánh bởi nếu mình không vượt qua được chính mình thì không vượt qua được ai cả. Mỗi người đến với cuộc thi đều có mục tiêu riêng để cố gắng. Mục tiêu của tôi là muốn nâng cao kỹ năng khiêu vũ và đưa hình ảnh của mình đến gần với khán giả hơn. Khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn về sự vất vả, nỗ lực của nghệ sĩ khi tham gia sân chơi này.

Bạn trai luôn lặng lẽ ủng hộ tôi

- Trong liveshow vừa qua, chị và bạn nhảy Kristian hôn nhau trên sân khấu, người yêu chị phản ứng thế nào?

- Người yêu tôi luôn hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của tôi và tôi vui vì điều đó. Là một diễn viên, ca sĩ không tránh khỏi những tình huống phải nhập vai vào những hoàn cảnh tế nhị như là hôn bạn diễn của mình. Nhưng may mắn bạn trai tôi lại là người rất tâm lý, tôi rất trân trọng anh ấy và đương nhiên tôi luôn để ý và cố gắng hạn chế những tình huống tế nhị gây hiểu lầm không đáng, để bạn trai mình được yên tâm, không phải buồn lòng.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 3

Hình ảnh Ngân Khánh và bạn nhảy hôn đắm đuối trên sân khấu.

- Bạn nhảy của chị sở hữu vóc dáng cao to và điển trai nhất dàn vũ công “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay. Kristian cũng là người mang lại cảm hứng, sự thăng hoa cho chị trên sàn diễn, điều đó có khiến chị bị chi phối tình cảm?

- Tôi đã làm diễn viên được nhiều năm nay rồi chứ đâu phải mới vào nghề. Tôi cũng có tương đối kinh nghiệm trong việc diễn xuất và nhập vai, cũng đã gặp không ít những bạn diễn đẹp trai, mạnh mẽ và thu hút nhưng tôi luôn tự biết tiết chế cảm xúc của mình sao cho vừa có cảm hứng diễn xuất, đạt hiệu quả công việc tốt nhất mà vừa không ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Mình phải ý thức rõ được đâu là công việc của một diễn viên, một nghệ sĩ trên sân khấu và đâu là cảm xúc của một cô gái Ngân Khánh đời thường.

- Bạn trai đã ủng hộ chị như thế nào trong cuộc thi này?

- Anh ấy luôn lặng lẽ ủng hộ và âm thầm bên cạnh tôi. Sau mỗi đêm thi, anh lại đưa tôi đi ăn uống để bồi bổ lại sức khỏe khi phải tập luyện và lo lắng quá nhiều. Thời gian này, hầu như tôi không có thời gian riêng dành cho anh nhưng chẳng bao giờ anh kêu ca hay phàn nàn gì (cười). Anh ấy luôn làm tôi thấy thoải mái tinh thần để tập trung cho cuộc thi.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 4

Ngân Khánh lần đầu tiết lộ về bạn trai là người tâm lý.

- Mọi người luôn thấy Ngân Khánh mong manh, yếu đuối trên sân khấu, còn trong tình yêu, chị có mạnh mẽ hơn?

- Bản thân người phụ nữ dù trong sự nghiệp họ có thành đạt và mạnh mẽ đến đâu thì sâu trong thâm tâm phụ nữ chúng tôi vẫn là những người yếu đuối và nhạy cảm. Tôi cũng không khác lắm với những chị em phụ nữ khác. Cá nhân tôi tự thấy mình khá là mạnh mẽ trong nhiều tình huống cuộc sống và kể cả trong tình yêu. Nhưng cuộc sống đôi lúc có những sóng gió quá khắc nghiệt, quá sức chịu đựng, dù có mạnh mẽ đến đâu, mình cũng sẽ phải suy sụp mà thôi.

- Chị cũng không còn trẻ, lại đang có một người đàn ông tâm lý bên cạnh, chị đã nghĩ đến chuyện ổn định gia đình?

- Tôi đã nghĩ tới nhưng vẫn chưa xác định thời điểm nào. Người thân trong gia đình, bạn bè gặp tôi bây giờ đều hỏi và thúc giục chuyện ổn định gia đình nhưng tôi chưa cảm thấy sốt ruột. Tôi vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật.

- Phụ nữ dù mạnh mẽ nhưng vẫn luôn yếu lòng nếu được người đàn ông mình yêu cầu hôn, còn chị?

- Tôi chưa biết một lời cầu hôn như thế nào vì bản thân chưa hề nghĩ tới chuyện đó nghiêm túc. Do đó, trong hoàn cảnh này, nếu người ta có cầu hôn mình thì tôi cũng chỉ nghĩ họ đùa giỡn hay chỉ là cảm xúc thoáng qua của người đó thôi. Vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa biết lời cầu hôn thực sự như thế nào.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 5

Cô rất thân thiết với vũ công nam nhưng luôn biết tiết chế tình cảm.

 Không cố tình lộ ngực để nổi tiếng

- Ở thời điểm chị gặp sự cố lộ ngực trên sóng truyền hình năm ngoái và rất nhiều ý kiến cho rằng Ngân Khánh cố tình đánh bóng để trở lại, người yêu đã giúp chị vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần đó như thế nào?

- Tôi nghĩ mình không cần phải nói gì nhiều về chuyện này vì mọi người đều có thể xem lại đoạn clip trình diễn đó và đủ thông minh để nhận ra đây là sự cố ý hay vô tình. Tôi không bạo biện hay thanh minh gì cho sự cố vừa rồi vì đơn giản nó chỉ là tai nạn trên sân khấu. Trong sâu sắc suy nghĩ, tôi cũng rút kinh nghiệm, khắc phục để không xảy ra những điều tương tự.

- Mặc dù đóng phim lẫn đi hát đã lâu nhưng không thể phủ nhận chị nổi tiếng nhiều hơn là nhờ vào những scandal. Nếu nói chị có duyên với thị phi, liệu có đúng?

- Tôi nghĩ trong bất cứ câu chuyện gì cũng có luật bù trừ vì Thượng đế không lấy của ai tất cả. Trong cái rủi cũng có cái may, tôi vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Có nhiều người ghét tôi nhưng cũng không ít người ủng hộ nên người nghệ sĩ vẫn có thể tồn tại, tiếp tục được cống hiến.

Trong thời điểm hiện tại, tôi đang dành toàn bộ tâm huyết cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Có nhiều dự án âm nhạc tôi đã chuẩn bị trước đó những đều phải hoãn lại để tập trung cao độ cho sân chơi khiêu vũ. Tôi nghĩ khán giả sẽ cảm nhận rõ nhất về sự nỗ lực cũng như khả năng của tôi như thế nào.

quot;Bạn trai không ghen khi tôi hôn bạn nhảyquot; - 6

Người đẹp luôn nỗ lực để khán giả ghi nhận mình.

- So với thời điểm mới vào nghề, gương mặt của chị luôn bị nhận xét cứng đơ và thiếu cảm xúc do lạm dụng dao kéo, chị phản pháo sao?

- Tôi không muốn bàn luận gì thêm về vấn đề này nữa. Nói đi nói lại cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Mọi người cứ hay đặt câu hỏi tôi khác ngày xưa quá mà quên rằng con người ta khi lớn lên, hay già đi đâu có thể giống lúc trẻ. Một cô gái 30 tuổi không thể trẻ đẹp mãi như cô gái đôi mươi, đó là quy luật của cuộc sống. Ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải trải qua những trăn trở trong cuộc đời, bản thân mỗi người cũng nên nhìn lại giai đoạn của họ ngày xưa và bây giờ. Nếu nghệ sĩ chúng tôi muốn thay đổi ngoại hình cũng chỉ là muốn đẹp nhất trong mắt khán giả.

Cảm ơn Ngân Khánh!

Theo Thanh Ngoc (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan