Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân

Ngày 08/12/2015 19:14 PM (GMT+7)

Việt Trinh bây giờ làm mẹ đơn thân sau khi trải qua nhiều sóng gió tình trường.

Cô cũng không có ý định tiến thêm bước nữa trong hôn nhân bởi không muốn có người khác xen vào tình cảm của hai mẹ con.

Việt Trinh và cái giá của sự cao ngạo

Việt Trinh tên thật là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972, là một diễn viên điện ảnh tài sắc vẹn toàn, một thời làm say mê bao thế hệ khán giả ở mọi lứa tuổi, được xem là một trong những 'nữ hoàng ảnh lịch' của thập niên 1990.

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 1

Việt Trinh xuất hiện trước công chúng từ năm 1988 khi còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh với vai trò là người mẫu lịch ăn khách.

Việt Trinh là một trong những ngôi sao nổi đình nổi đám thập niên 90. Từ một diễn viên phụ, cô gái quê mới lớn đã nhanh chóng được khán giả yêu thích. Không lâu sau, cô nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho các vai chính của dòng phim "mỳ ăn liền" thời đó.

Đối với Việt Trinh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không phải vì danh vọng hay tiền bạc mà vì được sống hết mình với nghề. Đó là thời kỳ của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì luôn bồng bột, không ai có thể vượt qua được tất cả những điều đó.

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 2

Nhan sắc của cô có thể làm siêu lòng bất kỳ ai

Cô từng tâm sự: 'Khi đấy, cứ mỗi khi vô bàn tiệc là tôi chẳng quan tâm đàn anh, đàn chị là gì. Ai chào thì tôi cười lại, còn không thì tôi mặc kệ. Tôi đã bị ghét rất nhiều vì cái tính chảnh chọe đó. Giờ tôi hối hận rất nhiều. Nếu không thức tỉnh sớm, chắc giờ tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa".

Đỉnh cao thành công của Việt Trinh là bộ phim Người đẹp Tây Đô năm 1996 của đạo diễn Lê Cung Bắc. Đây cũng là tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi của cô cho đến ngày hôm nay. Gần 20 năm sau ngày phát sóng, cho đến giờ Người đẹp Tây Đô vẫn là bộ phim để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.

Việt Trinh và những mối tình đẫm nước mắt với đại gia

Tuy nhiên, Việt Trinh đã từng gặp nhiều biến cố trong chuyện tình cảm. Nổi tiếng là một diễn viên trẻ, có tài, cô nhanh chóng được các đại gia nơi thị thành theo đuổi.

Mối tình đầu tiên của Việt Trinh với "ông bầu" Phước Sang đã kết thúc một cách chóng vánh. Chuyện tình với Phước Sang thời điểm đó giúp cho tên tuổi của Việt Trinh lên như "diều gặp gió".

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 3

Thủa hàn vi, Việt Trinh từng có mối tình đẹp với Phước Sang

Dù cả 2 chưa từng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ nhưng thời đó, dư luận cho rằng chính sự nghèo khó và sự nghiệp không mấy khởi sắc của Phước Sang đã không níu kéo được Việt Trinh – một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.

Kết thúc chuyện tình bí mật và ngắn ngủi với Phước Sang, Việt Trinh yêu một vị đại gia tên P đình đám thời đó. Có thể nói, năm 1990, dư luận từng cả nước chấn động với vụ án một đại gia gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đại gia này đã vay hàng trăm tỷ đồng rồi "nướng" vào các sòng bài và dùng nó để hối lộ các quan chức. Khi vụ án bị phanh phui, ông P đã bị tử hình.

Những sóng gió tình trường chưa dừng lại ở đó, Việt Trinh tiếp tục dính líu tới một "đại gia" thứ hai - ông G - kẻ nổi tiếng trong một vụ lừa đảo, hiện đang thi hành án tù chung thân tại Trại giam Xuân Lộc sau khi thoát án tử hình.

Thời điểm đó, Việt Trinh một mực lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này. Trong khi đó, đại gia G thì không tiếc lời chỉ trích cô là kẻ bạc tình.

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 4

Việt Trinh gặp nhiều tai tiếng khi yêu đại gia P và sau đó là đại gia G

Sau đó, chuyện tình của Việt Trinh và chàng cầu thủ đào hoa Minh Chiến cũng một thời rầm rộ trên báo chí. Thậm chí, Việt Trinh còn bị tiếng oan là làm dở sự nghiệp cầu thủ của Minh Chiến. Sự việc sau đó đã được chính Minh Chiến lên tiếng là anh bị treo giày chỉ đơn giản bởi anh không vượt qua được chấn thương gặp phải trong một buổi tập của Đội tuyển Việt Nam trước thềm Tiger Cup 1996. 

Dù hai nhân vật chính chưa một lần công khai về lý do đường ai nấy đi nhưng có lẽ chính sự nổi tiếng, đào hoa của cả hai đã khiến mối tình như mơ ấy lâm vào ngõ cụt.

Liên tục thất bại trong chuyện tình cảm với những đại gia dính vào vòng lao lý, Việt Trinh đã bị khán giả và không ít dự án điện ảnh quay lưng lại. Việt Trinh gần như biến mất khỏi làng giải trí sau đó.

Việt Trinh: Bà mẹ đơn thân trở lại đầy nghị lực

Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh đã lui vào ở ẩn. Cô sinh con trai và chuyển về sống ở Bình Dương. "Tôi có thể nói rằng, mình đang sống ở thiên đường. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi sống ở một nơi yên ắng, không bao giờ nghe tiếng ồn ào, buổi sáng có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá, có thể ngồi thiền, ngắm mây trời hoặc tập thể dục quanh nhà" - Việt Trinh kể về cuộc sống mới.

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 5

Việt Trinh và cuộc sống bình yên tại Bình Dương

Cô còn tự hào chia sẻ rằng: "Tôi là một nông dân chính hiệu đấy. Tôi trồng rau, nhặt cỏ, cảm thấy vui khi đàn chim sà xuống bắt sâu trong vườn nhà mình. Ba năm, tôi không biết trên thành phố người ta mặc gì, quần áo gì mới, có nhãn hiệu thời trang nào. Tôi chỉ tập trung vào gia đình và con cái".

Sau một thời gian dài ở ẩn, khi con trai đủ lớn (con trai của Việt Trinh hiện 6 tuổi), Việt Trinh đã chính thức quay trở lại với niềm đam mê nghệ thuật bằng những dự án điện ảnh mang đậm tính nhân văn.

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 6

Ở ngưỡng U50 nhưng nhan sắc của Việt Trinh vẫn hết sức trẻ trung, xinh đẹp

Nói về quyết định làm mẹ đơn thân, Việt Trinh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ khuyên ai đó nên độc thân hay nên làm mẹ đơn thân, vì tôi tin mỗi người có một cái duyên nợ và nghiệp khác nhau. Tôi cũng nhận được những tâm sự từ các chị em phụ nữ than khổ trên trang cá nhân, nhiều khi đọc mà tôi muốn khóc vì hôn nhân của họ không hạnh phúc, nhưng không lẽ tôi khuyên họ nên chia tay, nuôi con một mình sẽ sướng hơn? Tôi chỉ có thể khuyên họ cứ theo duyên nghiệp, cứ để mọi thứ tự nhiên, khi cái duyên hết sẽ tự động chia tay."

Khi được hỏi về ý định bước thêm một bước để con mình có gia đình trọn vẹn, Việt Trinh đã thật lòng: "Sau khi chia tay bố Thiện Nhân (tên con trai của Việt Trinh), vài người có cảm tình với tôi nhưng tôi ngại tiến tới vì vết thương lòng ngày xưa quá lớn. Tôi lo, họ sẽ không thương con thì tội bé lắm. Ngoài ra, tôi đã già để có thể yêu đương nồng nhiệt. Hồi giờ tôi và con sống với nhau quen rồi nên việc có một người lạ xen vào chưa chắc là tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ làm mẹ độc thân cho đến già thôi".

Bi kịch tình trường của diễn viên tuyệt sắc làm mẹ đơn thân - 7

Làm mẹ đơn thân đã 6 năm, Việt Trinh không có ý định bước tiếp trong hôn nhân

Những vấp ngã trong quá khứ đã khiến Việt Trinh trở nên kín tiếng hơn. Cô không tiết lộ dù chỉ nửa lời về "người đàn ông trong bóng đêm" của mình cũng như về cậu con trai cưng của mình. Việt Trinh tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và bình yên trong đạo Phật.

Gần đây, ngôi sao ngày nào của dòng phim thị trường cũng đã quay trở lại với điện ảnh nhưng trong một vai trò hoàn toàn mới: Đạo diễn.

Theo K.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay