Ca sĩ Giao Linh: "Đời tôi chưa lần nào mặc áo cưới"

Ngày 26/10/2016 19:53 PM (GMT+7)

Tối 25-10, Lễ kỷ niệm 30 năm ngày kết hôn của bà với người chồng chung thủy đã diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ đồng nghiệp.

55 năm theo nghề, nữ danh ca Giao Linh cho biết bà chưa hề nuối tiếc điều gì. Sự nghiệp nghệ thuật đã tạo được nhiều thành tựu, nguồn hạnh phúc cuối đời cũng đã mang lại cho bà động lực để không ngơi nghỉ trong nghề hát.

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 1

Ca sĩ Giao Linh và chồng trong ngày kỷ niệm 30 năm ký giấy hôn thú chung sống

Phóng viên: Vượt qua khá nhiều chông gai trong nghề ca sĩ, bà có tin vào vận số đã khiến mình gặp được người đồng chí hướng?

Ca sĩ Giao Linh: Chúng tôi biết nhau từ năm tôi 17 tuổi. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu anh Sang như một người anh trai, không ngờ rằng sau 20 năm chúng tôi mới chính thức thành hôn và đời tôi chưa một lần mặc áo cưới. Chúng tôi đã đưa nhau đến Las Vegas (Mỹ) để làm thủ tục đăng ký kết hôn, lúc đó chỉ có một vị luật sư và hai nhân viên văn phòng người Mỹ làm chứng. Chính vì vậy, đến hôm nay, chúng tôi đã làm lễ cưới sau 30 năm chung sống. Tôi bồi hồi xúc động lắm vì cứ ngỡ sẽ không có điều kiện để làm nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau trước mặt bạn bè, thân hữu. Anh ấy đã có vợ trước khi chung sống với tôi, nhưng sau khi anh ly hôn với người vợ trước, chúng tôi mới đến với nhau, các con của anh ấy rất yêu thương tôi và hiếu thảo hết mực. Đó là điều hạnh phúc khi tôi tìm được một người chồng đồng cảm, cùng chí hướng.

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 2

Ca sĩ Giao Linh và nhạc sĩ Ngọc Sơn

Năm nay quả là có nhiều tin vui đến với bà, sau kỷ niệm 30 năm ngày kết hôn, lại có hai đêm nhạc tại Hà Nội và TP HCM để kỷ niệm 55 năm ngày theo nghiệp ca sĩ. Chắc chắn sẽ có nhiều điều bà tâm sự trong hai đêm nhạc này?

Điều tâm sự của tôi chính là tri ân khán giả bao năm qua đã yêu mến tiếng hát Giao Linh. Tôi chưa một ngày nghỉ đến việc rời khỏi nghề hát, vẫn đam mê, nhiệt huyết với tất cả tình yêu dành cho âm nhạc. Khán giả mến mộ dòng nhạc trữ tình đã trao cho tôi cái quyền được hát, được yêu và sống với dòng nhạc này. Nó gần gũi với cuộc sống, chuyển tải được tình cảm của những trái tim yêu, từ người làm công việc lao động bình thường cho đến người trí thức, đều có thể dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nghêu ngao ca hát những giai điệu trữ tình. Tôi nhớ mãi lần về Việt Nam biểu diễn đầu tiên, những bài hát về mẹ được tôi hát với nỗi lòng xa xứ, nhất là bài "Bông hồng cài áo" và "Huyền thoại Mẹ", đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm, bởi không có điều gì thiêng liêng khi mình hát trên quê hương mình.

Bà đã từng nói sống được với nghề ca hát mà không phải ngơi nghỉ là một áp lực rất lớn. Quan niệm sống đó có thay đổi?

Vẫn như thế. Người ta có thể rời xa đam mê của mình khi gặp sự cố nhưng với tôi, vẫn đối mặt với cái nghề mình yêu mến, trân quý. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến việc nỗ lực làm sao để hát hay hơn, rèn luyện sức khỏe để giữ chất giọng tốt. Người ta thay đổi quan niệm sống khi không thể chịu sức ép của cuộc đời còn tôi thì sức ép đó cho tôi có thêm sức đề kháng để vươn tới.

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 3

Vợ chồng ca sĩ Giao Linh và vợ chồng nhạc sĩ Hàn Châu

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 4

Ca sĩ Giao Linh và Sơn Tuyền

Lâu nay nghề tay trái đối với ca sĩ đã giúp họ có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Một thời gian bà bán phở nhưng rồi lại dẹp quán, phải chăng đó cũng là một áp lực?

Hình như ông Tổ nghề hát linh thiêng, khó cho ai có thể thành công một lúc với hai nghề. Tôi không đủ sức quán xuyến dù quán phở Giao Linh một thời rất đắt. Nên đành phải dẹp. Hơn nữa, ông xã tôi nói phải tập trung cho nghề hát, không thể khuya đi hát về lại phải lo sáng ra mở cửa tiệm. Nên tôi đã quyết định dừng cái nghề tay trái đó.

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 5

Vợ chồng ca sĩ Giao Linh và ca sĩ Phi Nhung, MC La Thoại Phi trong buổi tiệc tổ chức tối 25-10

Cho đến bây giờ bà có nghĩ sự khác biệt của giọng hát chính là yếu tố để bà được đánh giá là danh ca?

Tôi nhớ mãi lời thầy tôi là nhạc sĩ Ngọc Sơn đã nói trong thế giới âm nhạc, sự khác biệt là cái may nhưng cái chuẩn lại ở cảm nhận của con tim. Cất tiếng hát thấm đẫm cảm xúc từ con tim để chuyển đến người nghe những rung cảm chân thật nhất đó mới là cái chuẩn. Ngày nay, dòng nhạc bolero thịnh lại, quá nhiều cuộc thi được tổ chức, số đông bạn trẻ tham gia, nhưng để hát được không phải chỉ phụ thuộc vào bản năng mà cần có sự trải nghiệm, để đưa cái tình, cảm xúc của mình vào bài hát. Hiểu được ca tử, hiểu được câu chuyện của bài hát và tâm tư tình cảm của tác giả, ca sĩ sẽ thể hiện đúng. Danh ca là cụm từ dễ nói nhưng để giữ được cụm từ này rất khó. Tôi cảm ơn ông xã, người khán giả rất khó tính của tôi. Lúc mới chung sống anh ấy đã nói nợ tôi một chiếc áo cưới, vì tôi chưa hề mặc áo cưới, nhưng anh ấy hứa sẽ đồng hành với tôi đến tuổi 70, thế nhưng năm nay anh ấy đã 75 tuổi rồi. Nghĩa là tôi đã có lãi quá rồi còn gì. Đó là hạnh phúc.

Ca sĩ Giao Linh: quot;Đời tôi chưa lần nào mặc áo cướiquot; - 6

Vợ chồng ca sĩ Giao Linh và nhạc sĩ Vinh Sử

Theo Thanh Hiệp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt