Ca sĩ Hiền Thục: Cô đơn trong điều tiếng bủa vây

Ngày 03/08/2016 08:37 AM (GMT+7)

Được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng từ nhỏ lại sớm thành danh khi mới 16 tuổi với danh hiệu Thủ khoa khi thi vào Nhạc viện TP HCM, ca sĩ Hiền Thục đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong làng ca nhạc.

Cay nghiệt câu “không chồng mà chửa”

Năm 2002, ca sĩ Hiền Thục hồ hởi tuyên bố sẽ lên xe hoa với trưởng nhóm Sài Gòn Boys Tuấn Thăng khi mới bước sang tuổi 21. Trong mắt người hâm mộ, đây là cặp trai tài gái sắc vẹn toàn. Với riêng Hiền Thục, cô dành cho Tuấn Thăng một tình yêu đầy cuống quýt, si mê như đúng câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Không quá khó hiểu khi tình yêu ấy khiến một mầm sống đơm chồi trong người Hiền Thục. Đó cũng là lúc tình yêu giữa cô và Tuấn Thăng tan vỡ, tên tuổi của nữ ca sĩ trẻ bị đem ra gán với lời mỉa mai cay nghiệt “không chồng mà chửa”.

Cho đến bây giờ, nguyên nhân khiến mối tình đẹp như mộng ấy bất thành vẫn là một sự bí ẩn. Cả hai nghệ sĩ có cách trả lời báo giới khá giống nhau là do tuổi trẻ nhiều nông nổi. Quyết định sinh con, nuôi con một mình và hứng chịu mọi điều tiếng, không ai khen Hiền Thục bấy giờ dũng cảm mà số đông đều hướng vào cô gái trẻ cái nhìn khinh miệt, khắt khe. Con gái chào đời đúng giai đoạn cuộc sống gia đình xuống dốc, anh trai vừa qua đời ít lâu, Hiền Thục kể lại:

“Ba tôi có lúc phải đi đạp xích lô để nuôi sống gia đình. Trước khi sinh, tôi bụng mang dạ chửa đi hát ở các phòng trà, quán bar kiếm tiền tích cóp cho những ngày sinh nở. Rồi ba bị tai biến, nằm liệt giường trong bệnh viện, bao nhiêu tiền của, tài sản trong nhà đều đội nón ra đi. Một mình mẹ tôi phải nai lưng gánh vác nợ nần, một tay chăm lo cho ba người: Chồng bị tai biến, hai con gái sắp sinh. Nhưng điều tôi ám ảnh và biết ơn mẹ khôn nguôi là lúc cùng cực nhất mẹ đã không một lời trách mắng tôi về cái thai trong bụng, cả sự bồng bột, dại dột mà tôi đang phải gánh chịu hậu quả”, ca sĩ Hiền Thục hồi tưởng.

Nuôi con trong tuyệt vọng

Ca sĩ Hiền Thục: Cô đơn trong điều tiếng bủa vây - 1

Ca sĩ Hiền Thục và con gái. Ảnh: T.L

Sinh con chưa bao lâu, Hiền Thục đi hát trở lại trong nỗi mặc cảm bởi lời dèm pha của người đời và nỗi lo toan cơm áo. Cô thừa nhận, bước xuống từ sân khấu, khán giả hâm mộ từng vây quanh người mẹ trẻ không phải để tặng hoa, chúc mừng mà để… hỏi thăm chuyện nuôi con một mình! “Tôi thẳng thắn nói với mọi người rằng giữa tôi và Tuấn Thăng đã kết thúc, không thể hàn gắn và có những điều tôi không thể mang ra kể lể, mong mọi người hãy ủng hộ tôi vì tôi chấp nhận bước lên sân khấu là đã xác định đối diện với thị phi, với cực nhọc để nuôi con và sống tiếp”, cô tâm sự.

May mắn với ca sĩ Hiền Thục là bé Gia Bảo (tên con gái ca sĩ Hiền Thục – PV) từ nhỏ đã bụ bẫm, thông minh và lớn lên ngày càng ngoan ngoãn. Nhưng một người phụ nữ, lại là nghệ sĩ một mình nuôi con quả không phải chuyện dễ dàng. Giọng ca “Nhật ký của mẹ” chia sẻ: “Những năm đầu vừa sinh con, tôi sống trong lo sợ và tuyệt vọng. Một phần vì mệt mỏi, áp lực nhưng điều nặng nề nhất là xã hội lúc ấy vẫn không chấp nhận phụ nữ không chồng mà có con”.

Bằng nghị lực hiếm có, Hiền Thục dần lấy lại được vị trí của mình trong làng nhạc Việt. Thu nhập khiêm tốn cô tích cóp được trong những đêm ca hát ở phòng trà vừa đủ nuôi con, làm album với sự tính toán thật kĩ lưỡng. Nỗi buồn da diết, miên man của con chim một lần lỡ đậu cành cong gợi nỗi ám ảnh cho khán giả mỗi khi Hiền Thục cất giọng. Có người gọi đó là một nỗi buồn đầy tính thôi miên.

Ca sĩ Hiền Thục: Cô đơn trong điều tiếng bủa vây - 2

Ca sĩ Hiền Thục và con gái. Ảnh: T.L

Con gái không bao giờ nhắc đến cha

Thấm thoắt, con gái của Hiền Thục – Tuấn Thăng đã gần 15 tuổi. Khi Tuấn Thăng đã có gia đình mới thì Hiền Thục vẫn “chăn đơn, gối chiếc”, ngày càng trẻ trung, an nhiên hơn trong đời sống. Suốt thời gian dài không nhắc đến tên nhau, gần đây, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và người cũ đã bớt phần căng thẳng. Thậm chí, họ còn cùng nhau góp mặt trong chương trình ca nhạc do Tuấn Thăng tổ chức.

Hỏi Hiền Thục về nỗi lo con gái thiếu hụt tình cảm của cha, cô cho biết: “Cuộc sống của Gia Bảo vắng cha từ khi cháu sinh ra chứ không phải chứng kiến cảnh cha mẹ đổ vỡ. Tôi không biết nên gọi đó là may mắn hay bất hạnh! Chỉ biết rằng, càng lớn, cháu càng hiểu biết, nhạy cảm, không bao giờ hỏi về cha vì sợ mẹ sẽ buồn. Hai mẹ con tôi cứ thế dựa vào nhau mà sống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chia sẻ mọi nỗi niềm”, cô nói.

Nữ ca sĩ tâm sự, niềm vui lớn nhất của cô bây giờ là những lúc rảnh rỗi, có thời gian, đưa con đi chơi, dạy dỗ con gái học hành và lắm khi nhí nhố như… hai chị em. Cô không bao giờ cho con cảm giác mẹ mình là một người nổi tiếng, càng không tạo cho Gia Bảo áp lực hay sự tự mãn về điều đó. Thỉnh thoảng cô vẫn cho con gái mình cùng xuất hiện trong một số sự kiện từ thiện hoặc ủng hộ cho trẻ em nghèo. Có nhiều lời mời Gia Bảo tham gia quảng cáo với thù lao lớn nhưng bà mẹ một con thường từ chối để con được sống hồn nhiên, “vô trùng” với sự xô bồ, phức tạp của môi trường giải trí.

Theo Lữ Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao