Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh

Ngày 26/07/2013 07:12 AM (GMT+7)

Quá nhiều điều đáng để ngẫm nghĩ đằng sau sự ra đi của người nổi tiếng.

Với những năm tháng gắn bó cùng showbiz Việt và những ca khúc in sâu trong tâm trí khán giả, sự ra đi của ca sỹ Wanbi Tuấn Anh được hàng triệu người biết đến và bày tỏ sự nuối tiếc. Trên tất cả các mạng xã hội, người người chia sẻ cảm xúc sau khi biết tin Wanbi qua đời. Ở các báo mạng, đâu đâu cũng đăng tải hình ảnh tang lễ với hai sắc màu trắng và xanh. Và ở trên khắp mọi miền, ngày hôm đó các ca khúc của Wanbi Tuấn Anh có lẽ được ngân lên nhiều nhất.

Thế nhưng đằng sau những nghĩa cử đẹp ấy, vẫn còn quá nhiều hành vi khó chấp nhận của một bộ phận khán giả với động cơ thật sự khó hiểu. Đáng buồn là sự vô tâm ấy lại diễn ra một cách mặc nhiên giống như cái giá phải trả của việc trở thành người nổi tiếng?

Những nút "Like" vô cảm

Những ngày qua, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đã nhận được mối quan tâm rất lớn từ khán giả. Hàng loạt những lời bình luận, chia sẻ, bày tỏ sự thương tiếc chàng ca sĩ trẻ xấu số lan tỏa khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng chính tại nơi mà con người vô tư bày tỏ cảm xúc này, nhiều fanpage đã được lập ra nhằm "câu like" với nội dung khó hiểu.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 1
Hàng loạt fanpage lập ra với mục đích khó giải thích.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều trang fanpage được lập ra với nội dung kêu gọi kiểu như 100 like thương tiếc sự qua đời của Wanbi Tuấn Anh, 100.000 like cầu mong cho Wanbi được ra đi thanh thản, 100.000 like R.I.P. cho Wanbi... Phải chăng một bộ phận cư dận mạng đang "thần thánh hóa" nút Like và tự biến mình thành kẻ kém hiểu biết?

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 2
Trang fanpage phản cảm nhất gây nhiều sự phẫn nộ.

Gây phẫn nộ và phản cảm nhất nhất là trang "1 triệu like để Wanbi hồi sinh". Thế nhưng ngạc nhiên hơn nữa, vẫn có rất nhiều cư dân mạng bấm like những trang này. Mặc dù bị chỉ trích thậm tệ, các fanpage trên vẫn điềm nhiên tiếp tục hoạt động và liên tục copy và đăng lại những thông tin về sự qua đời của Wanbi nhằm mở rộng lượng thành viên.

Điều đáng nói, dù ý đồ câu “like” thể hiện khá rõ và bị phản đối dữ dội, con số người tham gia fanpage vẫn tăng đến mức khó hiểu. Có trang chỉ sau chưa đầy 24 giờ lập đã tập hợp được gần 5 nghìn thành viên. Không ít người phỏng đoán, những trang fanpage này được lập ra không chỉ với mục đích câu “like” cho vui, mà nhằm tận dụng một sự kiện được nhiều người quan tâm với mục đích thương mại sau này.

Chen chân xin chữ ký thần tượng

Suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, cả con phố nơi gia đình Wanbi Tuấn Anh sinh sống trở nên tấp nập, rộn ràng. Lý do là vì bạn bè của Wanbi trong showbiz rất đông đảo, từ ca sĩ, diễn viên, đến hoa hậu, người mẫu... đều tập trung đến với khu phố này để tiễn đưa Wanbi.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 3
Thanh Thảo xuất hiện cùng Đan Trường trong vòng vây của khán giả ái mộ.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 4
Các khán giả reo hò khi được thấy thần tượng.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 5
Thanh Thảo chia sẻ về nỗi buồn trong lòng cô sau khi chứng kiến sự quá khích của khán giả.

Không chỉ người dân quanh đây mà ngay cả nhiều người ở nơi khác cũng tụ tập đông nghẹt trước con hẻm nhỏ để đón người nổi tiếng. Dùng mắt nhìn chưa đủ, họ còn phải kêu réo, bình luận, vỗ tay, cười cợt, thậm chí nhào vào người nghệ sĩ sờ mó hoặc xin chữ ký, chụp ảnh. Trẻ con cầm giấy bút đuổi theo xin chữ ký, người lớn dí sát điện thoại di động vào mặt nghệ sĩ chụp ảnh, quay phim mà không hề để ý đến cảm xúc trên gương mặt họ.

Giả mạo Facebook Wanbi và gia đình

Lập những fanpage câu Like với nội dung vô giá trị chưa đủ, lại xuất hiện trường hợp lập trang cá nhân giả mạo người đã khuất. Hai địa chỉ Facebook giả mạo Wanbi Tuấn Anh và em gái Quỳnh Mi bị phát hiện đã gây nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận.

Thật không thể tưởng tượng được trang cá nhân của một người đã khuất nhưng liên tục cập nhật thông tin về tang lễ với những dòng tâm trạng, cảm xúc đau đớn. Hoặc như trang giả danh em gái Wanbi, mặc dù cô đang đưa tiễn anh ra đài tang lễ nhưng ở trên mạng, vẫn có người thay cô viết status chia sẻ cùng khán giả?!

Hai tài khoản Facebook giả mạo này đã làm không ít người lầm tưởng và ấn follow vì nghĩ rằng đó là FB thật của Wanbi và Quỳnh Mi. Cho tới nay, lượng follow của Facebook giả mạo Wanbi đã lên tới gần 90.000, còn của Quỳnh Mi là gần 50.000 người.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 6
Trang facebook giả mạo Wanbi Tuấn Anh vẫn tiếp tục cập nhật status.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 7
Facebook giả mạo em gái Wanbi Tuấn Anh.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 8
Kẻ hâm mộ giấu mặt còn lập tài khoản Facebook ảo của nhiều người nổi tiếng để tự comment.

Khó hiểu hơn, khi vào Facebook tên Quynh Mi Nguyen (Laddiesattire) này, còn có thêm vài tài khoản "fake" của một số nghệ sĩ khác vừa được tạo và cũng vào comment để tăng sự chú ý. 

Những scandal của người... đi viếng

Hôm qua, trên một số trang cá nhân thuộc dạng hot của các blogger đồng loạt chia sẻ nhỏ to câu chuyện về một nhân vật là người nổi tiếng, khi đi dự đám tang Wanbi nhưng vẫy tay chào người hâm mộ như bước trên thảm đỏ. Sau đó, nhân vật này còn ngang nhiên chụp ảnh "tự sướng" trong đám tang và hối thúc mọi người dùng bữa.

Mặc dù chỉ nói vu vơ mà không hề có bằng chứng cụ thể, nhưng các khán giả nhanh chóng đưa ra phán đoán những người bị ám chỉ ở đây là Cao Thùy Dương. Thậm chí đã có rất nhiều bài báo đăng lại thông tin này và chỉ đích danh Hoa hậu Cao Thùy Dương với hành vi không thể chấp nhận được ở nơi trang nghiêm.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 9
Hoa hậu Cao Thùy Dương bị vu khống gây tổn hại danh dự.

Tuy nhiên, chính nhức bài báo và những hành vi vu khống này đã làm nhân vật chính mất ăn mất ngủ. Mặc dù chỉ có tâm ý đi viếng một người em trai đã khuất nhưng bỗng dưng cô trở thành tâm điểm của sự chú ý vì một truyện trên trời rơi xuống. Cao Thùy Dương cảm thấy mệt mỏi, khó lòng tập trung cho công việc và không muốn trả lời điện thoại của bất cứ ai.

Sau đó, để giúp cao Thùy Dương giữ gìn danh tiếng sau bao năm làm nghệ thuật của mình, người quản lý của cô đã lên tiếng đính chính toàn bộ sự việc. Theo đó, không hề có chuyện Thùy Dương vô cảm đến mức đứng tạo dáng chụp ảnh, và cô đến vào lúc nửa đêm - cũng không hề có những "nhân chứng sống" như kẻ cáo buộc lôi vào là Đông Nhi, Noo Phước Thịnh ngồi cạnh. Thùy Dương thừa nhận có sử dụng điện thoại để soi gương vì hôm đó trời mưa và cô cần chỉnh đốn tư trang.

Chuyện buồn sau tang lễ Wanbi Tuấn Anh - 10
Cô đến viếng Wanbi Tuấn Anh vì một lòng thành kính, không có chuyện chụp ảnh hay tạo dáng.

Hoa hậu cho rằng kẻ tung tin vu khống cô chỉ vì mục đích muốn được nổi tiếng trên mạng xã hội. Thùy Dương lựa chọn cách giải quyết là im lặng trong trường hợp này bởi theo cô, chuyện có liên quan đến người quá cố, không hay ho gì để đấu tố nhau trên mặt báo.

Như vậy, đằng sau sự ra đi của một người nổi tiếng là quá nhiều câu chuyện lùm xùm thật khó để đi tìm lời giải đáp về động cơ của nó. Chỉ biết một điều rằng sự vô cảm, nhẫn tâm vẫn còn tồn tại quá lớn trong xã hội này, và nó nếu chẳng làm người đã nhắm mắt được thanh thản thì cũng giống như những lưỡi dao vô tình như cứa vào da thịt người ở lại.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan