Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn

Ngày 09/08/2015 15:02 PM (GMT+7)

Cuộc đời của những diễn viên Minh Hằng, Mai Hoa hay Mỹ Duyên luôn có những may mắn, bất ngờ nhưng cũng đầy chông gai, trắc trở.

Nhắc đến NSƯT Minh Hằng, Mỹ Duyên hay Mai Hoa là khán giả nhớ ngay đến những vai diễn gai góc mà họ đã thể hiện trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Ở ngoài đời thực, họ cũng trải qua đủ cung bậc của đời sống.

NSƯT Minh Hằng: Chuyện đời như cổ tích

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 1

Minh Hằng thời trẻ

Ấn tượng về Minh Hằng từ ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, tính cách hài hước, dễ gần, và hơn hết đó là sự nghiêm túc khi quan niệm về nghề và cái tâm của cô trong nghệ thuật. 

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Minh Hằng cũng hết sức tình cờ. Vào năm Minh Hằng đang học lớp 8, người bạn thân của cô thi vào Nhà hát tuổi trẻ, khi đi thi có nhờ Minh Hằng đến diễn phụ cùng. Nhưng cuối cùng, cô bạn thi trượt, còn Minh Hằng thì lại được giữ lại. Cô gắn bó với Nhà hát tuổi trẻ, với nghệ thuật từ đó. Cùng với NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Hằng thuộc lớp diễn viên kịch nói đầu tiên của Nhà hát tuổi trẻ được đào tạo một cách bài bản.

Tham gia ở cả 3 lĩnh vực nghệ thuật: sân khấu, điện ảnh và truyền hình, có thể nói, ở lĩnh vực nào, NSƯT Minh Hằng cũng tạo được những mốc son in dấu để rồi tỏa sáng. 

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 2

Minh Hằng và các đồng nghiệp tại nhà hát Tuổi trẻ

Ít người biết rằng, Minh Hằng lấy chồng năm 21 tuổi, cuộc hôn nhân ấy cũng sớm đổ vỡ và họ còn chưa kịp có con. Minh Hằng đã sống một mình 25 năm, 25 năm đằng đẵng đi về lẻ bóng. 25 năm ấy, nghĩa là tuổi xuân của cô trôi đi một cách buồn bã, uể oải. Nhất là cô lại có một tâm hồn nghệ sỹ mơ mộng, thích làm thơ và vẽ tranh. Cô đã từng ngậm ngùi tuyên bố: “Sống một mình cũng hạnh phúc”.

Khi được hỏi về lý do tại sao cô lại khó chọn được ý trung nhân, Minh Hằng chia sẻ rằng cô quá kỹ tính: "Trước kia gặp người không thích là tôi quay ngoắt đi ngay. Ai ăn uống mồm miệng lem nhem là tôi chán nhất."

Nhưng hình như đã đến lúc trời đất động lòng trước người đàn bà đẹp này. Cuộc đời của cô có vẻ giống một câu chuyện cổ tích, càng về cuối càng có hậu. Người chồng thứ hai của cô cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và khi gặp Minh Hằng, ông như bị tiếng sét ái tình dẫn dụ, kiên trì bám trụ theo đuổi cô ròng rã 8 năm trời.

Người chồng hiện tại của Minh Hằng là một tiến sỹ toán học, vốn là người dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh, con cháu của cụ Nguyễn Huy Tự, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao. Anh am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ. Giờ đây, trông cô luôn rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng cô vẫn đi thăm các trường dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Lần nào lấy tiền cát sê đóng phim xong, cô cũng phải trích bằng được một phần ra để thực hiện những chuyến đi từ thiện, như cô bảo để thỏa mãn trái tim mình, dẫu không nhiều nhặn gì nhưng thấy lòng mình ấm áp.

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 3

Minh Hằng hạnh phúc với người chồng hiện tại

Hỏi sao quen 8 năm mà chị mới đồng ý cưới (Minh Hằng kết hôn lần 2 năm 2005, khi chị đã ngoài 40 tuổi), Minh Hằng cho biết: "Tại tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với anh ấy, một tiến sĩ toán học? Tôi đã vấp ngã một lần, giờ nếu không suy nghĩ chín chắn chắc sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa. Ngần ấy năm chúng tôi là bạn của nhau. Tuổi này dường như không còn sự vồ vập, khao khát như hồi trẻ nữa mà tình yêu cứ chín dần theo thời gian. Tôi cũng không hình dung cuộc sống của mình lại có bước ngoặt lớn như thế."

Minh Hằng vốn không thích nói quá nhiều về gia đình, về những người thân bên cạnh. Cô chỉ chia sẻ rằng, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy hạnh phúc khi có một người chồng luôn ở bên cạnh cô trong những bước thăng trầm của cuộc sống. Hiện nay, tuy làm chủ hai nhà hàng sang trọng ở Hà Nội nhưng cô vẫn thích tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho chồng.

Ông trời tước đoạt của Minh Hằng quyền sinh nở nhưng bù lại cô có những đứa con nuôi ngoan ngoãn. Cô thấy mình may mắn khi được sống trong gia đình hiện nay. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu thương cô như một người mẹ. Với cô, “tình yêu, hạnh phúc ở tuổi này cũng giản dị thôi. Đi xa có người nhớ, về nhà có người thương, mệt mỏi có người hỏi han, lúc vui, lúc buồn có người chia sẻ”. Và trên con đường không đơn độc ấy, cô hẳn là một nghệ sỹ hạnh phúc.

Diễn viên Mai Hoa: Lúc đau khổ nhất coi như mình đang diễn

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 4

Mai Hoa (trái) trong một cảnh phim Đời cát. 

Bộ phim Đời cát của đạo diễn Thanh Vân đã làm thay đổi nhiều cuộc đời. Trong đó có cuộc đời của diễn viên Mai Hoa, người đã được đạo diễn Nhuệ Giang (vợ đạo diễn Thanh Vân - PV)  “nhắm” vào vai bà Thoa (chứ không thể là ai khác) trong phim của chồng. 

Trước khi nhận được vai bà Thoa, diễn viên Mai Hoa suốt nhiều năm trời vẫn lặng lẽ đi về sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần với những vai diễn phụ. Chị theo học nghề diễn, nhưng điện ảnh vốn không hào phóng sẻ chia thành công cho tất cả những ai miệt mài đeo đuổi nó, nhất là với những người “khiêm tốn” về nhan sắc như chị.

Vai diễn ấy đã thành công hơn cả mong đợi. “Bà Thoa” đưa cái tên Mai Hoa tỏa sáng tại LHP Châu Á Thái Bình Dương năm 2000. Chị nhận được giải thưởng từ tay diễn viên danh tiếng Lương Triều Vỹ. Thành công ấy xứng đáng là ước mơ cả đời của nhiều người đeo đuổi nghiệp diễn.

Khi nhắc đến Mai Hoa, đạo diễn Thanh Vân vẫn kể: “Ở Mai Hoa có cái gì đó run rẩy... Mai Hoa không giống với các diễn viên chuyên nghiệp khác khi làm việc. Nghĩa là, với người khác, có thể làm tốt từ đầu đến cuối vai diễn, nhưng với Mai Hoa thì có những khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc cô ấy run rẩy, thăng hoa, diễn tốt xuất thần, và yêu cầu đặt ra với quay phim, đạo diễn là phải “bắt” được những khoảnh khắc ấy”. 

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 5

Mai Hoa giờ đã làm vợ, làm mẹ, và sống cùng con tại Úc.

Sau Đời cát và 1 vai diễn nhỏ trong Người Mỹ trầm lặng, Mai Hoa trở về với cuộc đời của mình, giản dị và lặng lẽ. Năm 2005, chị lấy chồng (khi chị đã 38 tuổi) và theo chồng định cư tại Úc. Lý giải về nguyên nhân chị từ bỏ mọi thứ ở Việt Nam để theo chồng sang Úc, bắt đầu lại cuộc sống từ con số 0, Mai Hoa cho biết: "Tôi vốn nhận ra từ lâu, mình không phù hợp với đời sống của một người nổi tiếng lụa là se sua. Đồng thời, tôi cũng hiểu cái cuối cùng người phụ nữ cần là gì. Trước đó, tôi từng nhiều lần tự hỏi mình liệu có đủ đam mê đi với nghề đến cuối đời mà không cần gia đình không. Câu trả lời là không. Vậy là tôi quyết định đi. Tôi đi để trở thành người phụ nữ đúng nghĩa, đi để làm vợ, làm mẹ." Và Mai Hoa nói rằng không hối tiếc về những việc mình đã quyết. Ở đó, chị đã chào đón thành viên mới của gia đình.

Ở Úc, Mai Hoa vừa học vừa làm người phụ nữ gia đình, vừa sinh con. Đáng tiếc, trong quá trình đó, gia đình chị xích mích và tan vỡ.

Trở về Việt Nam thời gian gần đây, Mai Hoa chia sẻ trên một tạp chí: "Thời điểm khó khăn nhất, lúc ở Úc, tôi đã nghĩ, thôi thì mình cứ coi như đang vào vai diễn người phụ nữ cực khổ đi, một vai diễn không có máy quay, không có ánh sáng. Khi hóa thân thành nhân vật, mình khóc với người ta, mình mạnh mẽ vậy, sao khi chuyện đến, mình lại không sống được. Người ta sống được, mình cũng sẽ sống được chứ! Cứ nghĩ như thế mà tôi đi qua những gập ghềnh của số phận."

Và giờ đây, Mai Hoa cho rằng bình yên hay hạnh phúc là cảm giác bằng lòng hay không với những điều mình có. "Ở tuổi này, tôi vẫn được đến trường, có một đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn và cá tính, có mối quan hệ tốt với chồng cũ, có bạn bè. Tôi thực ra còn thấy mình nhận được nhiều ân sủng, vì được sống nhiều cuộc đời. Có mấy người được sống một cuộc đời ở trong nước và một cuộc đời ở nước ngoài như tôi chứ! Tôi nghĩ, bây giờ nếu có cơ hội, tôi vẫn đóng tốt các vai diễn cùng khổ ấy."

Diễn viên Mỹ Duyên: Tin vào duyên may

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 6

Mỹ Duyên được mệnh danh là cô gái có đôi mắt ngây thơ nhất điện ảnh Việt những năm 1990.

Mỹ Duyên tên đầy đủ là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, chị đã được định hướng trở thành một diễn viên múa balê giống như mẹ nhưng định mệnh lại đưa Mỹ Duyên thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Tình nhỏ làm sao quên, Trái tim chó sói, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Đất khách, Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp,… 

Vóc dáng nhỏ bé và gương mặt hồn nhiên, Mỹ Duyên thường được giao những vai diễn trẻ hơn tuổi thật của mình và đóng cặp với những diễn viên nam cũng ít tuổi hơn mình.

Hỏi chị sao vẫn cứ giữ được mãi nét mặt sáng rỡ trẻ trung như vậy, Mỹ Duyên bảo có lẽ chị không để mình muộn phiền hay suy nghĩ quá nhiều về những điều không hay. “Nói vui thế thôi, sự già dặn nằm lại trong tâm hồn. Bây giờ mà cho tôi đóng những vai hồn nhiên, nhí nhảnh chắc… thôi quá. Tôi thấy mình đã đủ chín muồi, đủ trải nghiệm để thể hiện những vai… già, có số phận rồi” - Mỹ Duyên cười.

Cuộc sống của một người, hạnh phúc hay đau khổ, bình yên hay sóng gió đều hiển hiện trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt. Vậy mà với Mỹ Duyên, hình như thời gian và những niềm riêng chưa từng ghi dấu trên gương mặt chị. Ai quen biết chị cũng nói Mỹ Duyên bây giờ vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ như chị của mấy mươi năm về trước.

"Có một khoảng thời gian tôi hoàn toàn bị mất phương hướng, không biết mình cần gì. Ra đường vẫn nói cười vui vẻ, làm việc và đầy những dự định nhưng khi trở về nhà một mình lại không có ai để nói chuyện. Tôi có con chó nhỏ, tôi ăn gì nó ăn nấy, tôi buồn, nó cũng ngồi cạnh bên. Sáng nào dậy trễ thì con chó ngồi ngay cạnh giường khều khều cho tôi thức. Cứ thế mà sống, không biết trong cuộc đời này còn có ai cần mình, đợi mình” - Mỹ Duyên trầm ngâm nhớ về khoảng thời gian chị phải trải qua những cảm xúc lặng lẽ trong đoạn đời 30 năm cô độc.

Thành công nào cũng có cái giá của nó. Phía sau hào quang của những giải thưởng điện ảnh, của những chiếc áo rực rỡ màu sắc trên sân khấu là cảm giác chông chênh thường trực của Mỹ Duyên. “Tôi có một tuổi trẻ rất khó quên, được đóng nhiều phim và cũng có những vai diễn khiến khán giả nhớ đến, yêu mến mình. Nhưng bây giờ ngay cả khi được chọn lựa, tôi cũng không muốn quay trở lại. Không muốn mình phải nếm trải thêm lần nữa cảm giác trĩu nặng phía sau hào quang, yêu công việc và cứ làm theo những gì mình muốn nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng mục đích và đâu là ý nghĩa của cuộc đời mình” - Mỹ Duyên tâm sự.

Mỹ Duyên bảo có lúc đã muốn… chọn đại, kết hôn với ai đó khi mình không còn trẻ nữa. “Nhưng tôi nghĩ hôn nhân đều có duyên số hết. Công việc cũng vậy. Tôi luôn tin vào những duyên may dù biết rằng nếu chỉ dựa vào đó thôi, chưa đủ. Luôn cần những nỗ lực, sáng tạo học hỏi từng ngày”. 

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 7

Mỹ Duyên và người chồng Việt kiều tên Hoàng Công Phước

Và duyên may đã đến với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên yêu và lập gia đình với một Việt Kiều ở Đức khi đã 42 tuổi.

Nói về sự lựa chọn hôn nhân này, Mỹ Duyên chia sẻ: "Quả thật tôi có rất nhiều chọn lựa cho cuộc đời mình. Cũng có nhiều người theo đuổi, rồi bạn bè muốn mai mối, giới thiệu cho những người giàu có, vị trí tốt trong xã hội… nhưng tôi cũng nói rõ với họ chỉ là bạn và từ chối. Tôi nghĩ hôn nhân là thứ vốn không thể tồn tại bền vững bằng cách đổi chác, tính toán được mất… Đó là thứ quan hệ đặc biệt, được xuất phát từ tình cảm chân thành. Nếu gọi là kén cá chọn canh, thì đó là cách tôi lọc lấy sự chân tình để có sự an tâm cho cuộc đời mình.

Khi biết tôi lấy chồng là một Việt kiều, ai cũng nghĩ chồng tôi là người giàu có để xứng với danh một kiều nữ theo thói quen suy luận thường thấy. Thật ra, chồng tôi chỉ là một Việt kiều nghèo, đi làm thuê lĩnh lương hàng tháng… Nhưng khi phải so sánh, chọn lựa, tôi thấy hiếm người đàn ông nào có thể lo chu toàn cho gia đình như anh ấy. Ảnh luôn thấu đáo trong suy nghĩ và biết cách làm cho tôi nhận ra đúng giá trị của mình. Theo tôi, đó là sự trân trọng vô cùng cần thiết cho cuộc sống chung giữa hai người từng rất xa lạ."

Chuyện đời chưa từng biết của những nữ diễn viên có hạnh phúc muộn - 8

Gia đình của NSƯT Mỹ Duyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Còn ngoài đời, Mỹ Duyên vẫn “vậy” - theo cách nói của chị, “vậy” có nghĩa là tiếp tục giữ vẹn nguyên những tính cách, cả những… nhược điểm của bản thân từ nào đến giờ. Không ghét ai, không “gây hấn”, không toan tính thiệt hơn và luôn hết lòng với công việc. Chỉ khác hơn là bây giờ Mỹ Duyên đã có thêm một tình yêu lớn lao không gì có thể đánh đổi, trầm tĩnh hơn, luôn nghĩ về người khác khi “cuộc sống của mình không còn là của riêng mình”. Đến nay, gia đình của chị đã đón thêm 1 thành viên nhí là cô con gái đã hơn 1 tuổi.

Theo K.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Diệp Chi