Chuyện ít biết về ca sĩ "nóng tính" nhất showbiz Việt

Ngày 31/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Một Nathan Lee nóng tính, sẵn sàng bật lại bất kì ai không ưa anh, nhưng đằng sau đó là gì?

"Đắng lòng"vì đôi khi vẫn bị nhầm là người mẫu

Nathan Lee sinh tại Hà Nội, lớn lên tại New York, Paris, trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi, từng là gương mặt Á châu sáng giá của công ty Elite Model Management. Anh đã chụp hình cho nhiều tạp chí của Mỹ, Pháp cũng như một số thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi về VN, Nathan Lee gây bất ngờ cho khán giả bởi anh tuyên bố sẽ không hoạt động người mẫu mà chỉ làm ca sĩ. Dù từng là host chương trình VN's Next Top Model mùa đầu tiên, làm giám khảo Siêu mẫu VN, giám đốc điều hành và giám đốc sáng tạo cho 2 tờ tạp chí thời trang tại Việt Nam khi mới chỉ 24 tuổi, song, Lee cho biết anh chỉ muốn được nhớ đến với vai trò ca sĩ - người sáng tác nhạc. Lần duy nhất và cũng là cuối cùng mà anh xuất hiện trên sân khấu trong vai trò người mẫu tại VN đó là trong chương trình Fashion Star 2013. Dù vậy, báo chí và công chúng đôi khi vẫn ''ưu ái'' nhắc tới Lee như một người mẫu đi hát, và điều đó khiến chàng trai này khá "đắng lòng".

"Báo chí VN từng thích khai thác tôi ở vai trò người mẫu bởi đúng là tôi có quá trình hoạt động lâu năm ở nước ngoài từ khi còn rất trẻ. Nhưng theo dõi quá trình hoạt động tại Việt Nam thì sẽ thấy rõ rằng tôi chỉ xuất hiện ở vai trò ca sĩ, do đó tôi muốn nói rằng khi đánh giá về một người thì nên dựa trên công việc hiện tại của người đó. Công việc người mẫu đến với tôi hoàn toàn tình cờ, nó chưa bao giờ là niềm đam mê của tôi nhưng tôi biết ơn nó vì từ đó mà tôi có được nhiều cơ hội tuyệt vời khác, được đi khắp nơi trên thế giới, sống và trưởng thành theo cách của riêng của tôi.''

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 1

Nathan Lee làm người mẫu ở nước ngoài từ rất sớm

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 2

Về VN, Lee từng làm giám khảo một số cuộc thi người mẫu

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 3

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 4

Tuy nhiên, anh chỉ muốn được nhớ đến với vai trò ca sĩ - người sáng tác nhạc

Từ năm 2011 tới nay, Nathan Lee đã cho ra mắt 12 sản phẩm âm nhạc, trong đó phải kể đến: H, Thức, M và LoveLee - CD tiếng Anh cover lại những ca khúc nổi tiếng của các huyền thoại âm nhạc thế giới. Ngoài ra, chàng ca sĩ còn đóng vai nam chính kiêm nhà sản xuất âm nhạc bộ phim "Nữ vệ sĩ". Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim cuối cùng mà Lee nhận lời tham gia, bởi sau đó, anh nhận ra mình không hợp với phim ảnh vì "quá vất vả, tốn thời gian" và "không hiểu tại sao đạo diễn lại có thể giao cho Lee một vai hiền, trong khi Lee đáng ra phải đóng vai ác hoặc đóng phim... ma".

Thời gian gần đây, Lee gây chú ý với hàng loạt ca khúc hit như: Say, Xinh, Hạ. Có thể nói, với bất cứ ca khúc nào, Nathan Lee đều thể hiện sự cầu toàn, kĩ lưỡng trong việc thực hiện. Anh tự biên tập, sản xuất, sáng tác nhạc, tự dàn dựng bè phối, lên ý tưởng album, concept chụp hình... Vì thế, khi cầm trên tay "đứa con tinh thần" của Lee, dù thích hay không, khán giả cũng cảm nhận được tư duy rất văn minh, óc sáng tạo và sự trân trọng mà anh dành cho tác phẩm nghệ thuật của mình.

Chàng "công tử" cô đơn

Nathan Lee sinh ra trong một gia đình có bố làm quan chức ngoại giao lớn và mẹ là một tiến sĩ marketing nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ anh đã không may mắn khi phải sống thiếu tình cảm gia đình khi 4 tuổi bố mẹ ly hôn.

Trong một lần chia sẻ về đời sống riêng tư với báo giới, Lee tự nhận mình từng là một cậu nhóc "cực kỳ khó bảo", thậm chí trong mắt mọi người,  anh còn là một đứa con hư. Hư theo kiểu không biết nghe lời, hư theo kiểu từ nhỏ đã có cá tính riêng, quái tính, khác biệt đến mức phần lớn mọi người đều ghét. Có người còn cho rằng, Lee là người... ngoài hành tinh vì cách suy nghĩ lập dị của anh không thực sự giống một đứa trẻ con bình thường.  "Hồi nhỏ tôi ma quái trong mọi góc sống, tôi không giống ai cũng chẳng bao giờ chịu nghe lời ai. Một lần, khi về Việt Nam chơi, tôi nghịch rải bả chuột khắp xóm, đến khi lũ chuột bốc mùi inh cả xóm, bố mẹ tôi đã bị hàng xóm mắng vốn tới tấp. Tôi còn nhớ năm lớp 5 cũng học... đòi yêu cô bé trong lớp, để rồi đập mặt lên bàn khóc khi "nàng thơ" của tôi chuyển trường khác. Từ nhỏ tôi đã mê hát và biết rằng mình còn tồn tại được là nhờ nghệ thuật".

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 5

Nathan Lee có bố làm quan chức ngoại giao

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 6

Và mẹ anh là tiến sĩ marketing

Tuổi thơ của Lee gắn với những điều không vui đến mức giờ đây anh không có ý định nhớ lại nó. Năm 9 tuổi, anh từng bỏ đi bụi và như một người mất phương hướng vì thực sự không tìm thấy đâu là mái ấm của mình. Rất may sau đó gia đình đã tìm anh, bởi nếu không chàng trai này sẽ có thể sẽ tìm đến cái chết để giải thoát cho sự bế tắc của bản thân.

"Hồi nhỏ, tôi rất nhiều lần bỏ nhà đi vì tôi không cảm thấy hạnh phúc trong gia đình vào thời điểm ấy. Tôi không nhớ chính xác nhưng đến 9 tuổi, tôi đã bắt đầu đi bụi. Nếu nhà không tìm, tôi bỏ đi luôn và sẽ không về. Tôi thật sự không muốn nhớ đến tuổi thơ của mình.Thời điểm đó, tôi như một người mất phương hướng và những lần tìm đến cái chết là cách tôi ngu dốt kiếm tìm sự giải thoát cho riêng mình. Nói chung, tuổi thơ tôi không đơn giản cũng như mọi thứ trong cuộc sống của tôi chưa bao giờ đơn giản hết".

Nỗi cô đơn dai dẳng đeo bám Lee cho đến cả khi lớn, trở về Việt Nam, trong khi các gia đình quây quần đón Tết cổ truyền thì chàng trai này lại lủi thủi một mình bởi bố mẹ đều ở xa và có gia đình riêng. Anh thường xuyên đón năm mới một mình ở Sài Gòn, trước đây là Paris, và chưa bao giờ trong cuộc đời anh có một cái Tết sum vầy cùng gia đình. "Tôi chẳng bao giờ tự thưởng cho mình điều gì khi Tết đến. Tôi không thích Tết, nhất là từ khi sống và học ở nước ngoài hay khi về Sài Gòn. Tết là lúc tôi cô đơn nhất, là lúc tôi chẳng làm được gì cả. Thường thì những lúc cô đơn tôi bù đắp khoảng trống đó bằng công việc nhưng Tết thì ai cũng được nghỉ, về quê… và mình phải đối mặt với sự thật phũ phàng là ồ, năm nay mình lại một mình. Lúc trước tôi còn suy nghĩ nhiều về điều này nhưng giờ tôi đã quen và hiện tại tôi lại có vẻ thích thú với nó".

Cũng chính bởi cô đơn và cá tính khác biệt từ nhỏ, mà Nathan Lee dồn toàn bộ tình cảm vào âm nhạc. Anh là một trong số những ca sĩ có thể tự sáng tác ca khúc cho mình. Âm nhạc song hành cùng Nathan Lee bao năm qua, đó cũng là nơi để anh trút bỏ mọi nỗi niềm, để anh thể hiện ''chất ngông, chất điên" trong con người mình: “Tôi nghĩ những người không may mắn thiếu thốn tình cảm gia đình, họ thường đi tìm một niềm hạnh phúc khác đó là sáng tạo nghệ thuật" - Lee tâm sự.

Trong số đó, Lee đặc biệt thích hát phòng trà, bởi ở đó, với một lượng khán giả chỉ vài trăm người, chủ yếu là cac fan, những người bạn thân thiết, cảm xúc của anh rất trọn vẹn, anh luôn được là chính mình. Vì thế,  để tri ân khán giả, để giải tỏa cảm xúc trong lòng, Lee thường tổ chức những đêm nhạc riêng tại phòng trà, và anh luôn thành công, hạnh phúc và thăng hoa trong vòng vây khán giả của mình khi đó.

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 7

Lee đặc biệt thích hát phòng trà

Yêu, ghét đều hết mình

Không có một gia đình trọn vẹn bên cạnh, Lee đã từng rung cảm với phụ nữ từ rất sớm. Ở nước ngoài, chuyện đó cũng là bình thường. Năm 13 tuổi, anh  có mối tình 2 năm với một người phụ nữ hơn anh nhiều tuổi. Nhưng ngay khi người ấy có người khác, Lee nói lời chia tay.

Sau đó, anh đến với một người mà anh đã gặp từ trước, người đó bằng tuổi Lee. Cuộc tình ấy cũng kéo dài cũng không lâu. Khi vào nghề người mẫu, Lee yêu tiếp một đồng nghiệp. Mối tình này kéo dài 7 năm, sâu đậm đến nỗi Lee và cô bạn gái người Hy Lạp từng dọn về nhà sống chung bởi "khi có 20 cuộc điện thoại/ngày, 7 lần gặp mặt/tuần và 30 ngày tương tư/tháng vẫn là chưa đủ".

Yêu nhau mãnh liệt là thế, nhưng đến khi Lee về VN, thì một thời gian sau cả hai chia tay,  theo Lee thì tội cho người đó nếu phải về VN theo anh. Ngày mới về VN, Lee bị nhiều người lầm tưởng là anh yêu Phương Mai, thậm chí hai người còn gọi nhau là vợ chồng. Nhưng những người bạn thân trong giới đều biết, Lee và Mai chỉ là bạn bè, anh em vì nhiều điểm giống nhau và chơi hợp với nhau.

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 8

Nathan Lee và bạn gái cũ Leto Laman người Hy Lạp

Bạn thân của Nathan Lee trong giới không nhiều vì Nathan Lee rất ngại giao tiếp. Nhưng anh đã chơi với ai là hết mình vì người đó. Thậm chí, nhiều khi Lee sẵn sàng "sừng cổ" cãi nhau với một ai đó để bảo vệ bạn. Tuy nhiên, Lee cũng rất nhạy cảm và dễ tổn thương khi bạn bè không hiểu mình. Anh không phân biệt và lựa chọn đối tượng để làm bạn, miễn là tình cảm, vui tính, chân thành thì sẽ có khả năng làm bạn với Lee.

Với những người không ưa mình, Lee sẵn sàng block, xóa nick và chặn mọi liên lạc, nhưng những người yêu mến anh, đặc biệt các fan, Lee rất biết cách chiều chuộng. Anh hay tổ chức offline giao lưu với mọi người. Với ngôn ngữ tiếng Việt rất tốt dù ở nước ngoài từ nhỏ, Lee thường lên trang cá nhân trò chuyện, trải lòng về bản thân, tự nhận làm trò cười cho những người follow anh bởi những câu nói khá sắc sảo, thậm chí đôi khi hơi "đanh đá" nhưng luôn rất dí dỏm. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh bị dính hàng loạt scandal vì chuyện phát ngôn trên trang cá nhân trong thời gian qua.

Nói về những điều này, Lee cho biết: "Nếu tôi phát ngôn trên truyền thông thì mới là điều tôi muốn chính thức tuyên bố với mọi người. Còn trên trang cá nhân, đó là khi tôi trò chuyện tếu táo, bỗ bã với những người bạn thân thiết của mình, không thể dựa vào đó để đánh giá tư cách con người tôi. Nhiều người ngoài đời nói chuyện còn ghê hơn như vậy, nhưng họ không bị soi và không bị đánh giá như tôi".

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 9

Nathan Lee và "người yêu tin đồn" Phương Mai

"Cậu bé to xác", nhạy cảm, dễ tổn thương...

Năm 12 tuổi, Lee sang Pháp sống với mẹ. Trong suốt thời gian đó, anh không sống trong cộng đồng người Việt mà phát triển như một ''thằng Tây con'' thực thụ. Nhưng dù ở đâu thì Lee chưa bao giờ nhạt màu trong đám đông, anh khẳng định, mình luôn là một "dị nhân". Anh cho biết cá tính khác người của anh là hoàn toàn do ''trời sinh'' và đôi khi cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ vì đã không là một người con hoàn hảo.

Vào các mùa hè, Lee thường về VN  với bà ngoại. Bà chính là người giúp Lee vượt qua nhiều thứ, bà yêu Lee theo cách rất riêng, thường là định hướng cho anh nhưng không bao giờ ép buộc người cháu này bất cứ điều gì. Chính điều đó đã khiến Lee dần thay đổi. Tuy nhiên, sự thẳng thắn, cá tính như khi ở phương Tây của Lee thì vẫn còn. Khi bảo Lee sửa điều này, anh bảo rất khó bởi bởi nếu như vậy, thì Lee sẽ không được sống đúng với con người thật của anh. Bên cạnh đó, Lee hạn chế tối đa giao tiếp, không quan tâm tới những người không ưa mình, không ghét ai và chỉ dành thời gian cho những người mình yêu mến.

Ca sỹ Ngọc Anh, người luôn coi Nathan Lee là một người em thân thiết và bé bỏng đã có những nhận xét rất đúng về ca sĩ này:

"Lee trông cao to thật đấy, nhưng tính cách rất trẻ con, thậm chí, đôi khi rất bồng bột nữa! Lee sống ở trong môi trường của Tây thì hợp hơn của Việt Nam. Lee hay làm mất lòng mọi người vì tính Lee quá thẳng thắn và không biết giả lả.

Đằng sau sự trẻ con, bồng bột thì Lee rất tốt tính, tình cảm và biết cách giúp đỡ mọi người. Nếu chơi lâu năm sẽ hiểu và yêu nó. Còn không chơi, sẽ hoàn toàn là cho rằng nó như thế này, thế kia. Nói chung Lee thật sự có 1 tâm hồn trẻ thơ trong 1 cơ thể lực lưỡng. Nó rất nhạy cảm, rất nghệ sỹ, lại cũng rất nông nổi..."

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 10

Ngọc Anh luôn coi Nathan Lee là người em thân thiết và bé bỏng

Quả vậy, người ta vẫn thường bảo, những người "ruột để ngoài da" thì không nguy hiểm.  Vì thế, Lee nóng tính, thẳng thắn nhưng  không "khó chơi", không thù dai như nhiều người "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" trong showbiz và ngoài đời. Song, nếu để làm hài lòng bản thân và các fan - những người luôn yêu mến anh vô điều kiện thì Lee có thể thoải mái phát huy tính cách "ngông, hơi điên điên khùng khùng" của anh. Còn nếu muốn làm hài lòng số đông, nhất là những khán giả khó tính, luôn coi nghệ sĩ như người "làm dâu trăm họ" để mổ xẻ, phân tích, thì Lee sẽ phải thay đổi một số thứ, nhất là tính "thẳng như ruột ngựa" trước đây.

Trên trang cá nhân, Lee vẫn hóm hỉnh tự nhận mình mới chỉ 19, 20. Tuy nhiên, đam mê âm nhạc của chàng trai này thì khao khát và mãnh liệt hơn số tuổi thực của anh rất nhiều. Lee từng cho biết, anh muốn được ghi nhận bởi cả giới chuyên môn và khán giả. Và trong hành trình đó, nếu nhìn qua, sẽ còn nhiều người không thích Lee vì vô vàn lý do. Những người hiểu hơn một chút thì thấy anh hài hước, nhiệt tình, tốt bụng dù hơi "khẩu xà tâm phật". Người thực sự thân thiết thì thấy đằng sau tính cách trẻ con đó là cả một sự nhạy cảm, thông minh, sâu sắc, đặc biệt là một tài năng không thể phủ nhận cùng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng để khẳng định mình, để trải lòng, và để quên đi nỗi buồn cá nhân...

Chuyện ít biết về ca sĩ quot;nóng tínhquot; nhất showbiz Việt - 11

"Lee thật sự có 1 tâm hồn trẻ thơ trong 1 cơ thể lực lưỡng. Nó rất nhạy cảm, rất nghệ sỹ, lại cũng rất nông nổi..."

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ