Cổ Thiên Lạc: Sẵn sàng đối mặt thất bại

Ngày 09/05/2013 14:55 PM (GMT+7)

Với vẻ ngoài lạnh lùng, Cổ Thiên Lạc gây bất ngờ khi cho biết anh rất nặng tình.

Ấn tượng đầu tiên Cổ Thiên Lạc mang đến cho người khác là gương mặt lạnh lùng, nước da ngăm đen, thân hình cường tráng. Chỉ sau vai diễn trong Thần điêu hiệp lữ, Cổ Thiên Lạc trở thành một tiểu sinh có tên tuổi trong làng giải trí.

Anh quan niệm đóng phim thật đơn giản, không cần đóng nhiều, chỉ cần sau mỗi phim mình tham gia, người xem gật đầu nói: “Cũng được đấy chứ”, vậy là OK.

- Trước khi trở thành diễn viên, anh đã làm những công việc gì?

Tôi từng là nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, nhân viên phục vụ, thậm chí còn đi khuân vác. Vì vậy, tôi biết cách để hiểu cảm nhận của người khác. Tôi không bao giờ có cái nhìn khinh khi hay làm người khác khó xử.

- Anh còn nhớ cảm giác lần đầu đóng phim điện ảnh không?

On Fire đã giúp tôi hiểu thế nào là phim điện ảnh. Trong tác phẩm đầu tay này, tôi đã nỗ lực hết sức bởi tôi muốn chứng minh khả năng của mình với điện ảnh.

Cổ Thiên Lạc: Sẵn sàng đối mặt thất bại - 1

- Anh thích đóng phim truyền hình hay điện ảnh?

Mọi người nói TVB là ngôi nhà chung của người diễn viên, tôi cũng thấy vậy. Tôi có được rất nhiều cơ hội từ ngôi nhà này, do đó tôi thích đóng phim truyền hình hơn. Phim điện ảnh khi quay thì tụ họp lại, lúc đóng máy thì ai về nhà nấy, có khi mấy năm sau mới gặp lại nhau. Diễn viên tham gia khó xây dựng được tình bạn thân thiết, cho dù có tình cảm với nhau cũng nhanh phai nhạt.

Trong khi đó, quay phim truyền hình rất gian khổ, có khi mất nửa năm trời. Mỗi ngày đều làm việc cường độ cao quả là một thử thách với sức khỏe của diễn viên.

Đôi khi, tôi còn gặp được những dạo diễn tốt. Họ không chỉ dạy tôi bí quyết đóng phim mà còn chỉ cho tôi cách ứng xử. Họ cổ vũ tôi làm người cần phải nỗ lực hơn, bởi muốn thành công thì bản thân phải tự tay với lấy, không thể ngồi chờ sung rụng. Đến nay, tôi thấy mình đã có nhiều thay đổi nhưng chưa thật sự cố gắng. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ thay đổi nhiều hơn.

- Tôi nghe nói trong tương lai, anh muốn theo đuổi lĩnh vực thời trang?

Đúng thế, tôi có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang, đó là một trong những giấc mơ của tôi. Song khi tỉnh mộng, tôi nhận ra muốn biến giấc mơ thành sự thật, cần phải có sự chuẩn bị tốt về nền tảng. Đó là lý do tôi tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc tìm kiếm nguyên liệu, là những nguyên liệu có trong cuộc sống.

Cổ Thiên Lạc: Sẵn sàng đối mặt thất bại - 2

- Vậy theo anh, làm cách nào để xây dựng năng lực bản thân?

Để thiết lập năng lực cho bản thân, đầu tiên bạn phải tin tưởng chính mình. Sau đó, cần biết tiếp thu ý kiến của người khác, nhất là các ý kiến phê bình. Quan trọng nhất lúc làm việc là khi đến giai đoạn cuối cùng, bạn phải can đảm đối diện với bản thân. Thêm nữa, cần thuộc nằm lòng câu: “Thất bại là mẹ thành công”.

- Tự nhận xét tính cách của mình, anh sẽ nói Cổ Thiên Lạc là người…

…sợ cô đơn.

- Anh ước mơ một cuộc sống thế nào?

Tôi thích nhất là ăn uống. Tôi có thể vào bất cứ đâu để ăn một bát mì hoành thánh, dù là quán bình dân hay nhà hàng nổi tiếng. Tôi có thể thưởng thức món ăn mà không quan tâm tới giá tiền. Cuộc sống như vậy là mãn nguyện rồi.

Tôi còn mơ ước điều gì nữa ư? Đóng một bộ phim mà ai cũng gật đầu khen hay trở thành ngôi sao màn bạc hàng đầu? Đó là điều không phải ai cũng làm được. Quan trọng nhất là phải biết thế nào là đủ.

- Hiện tại, anh muốn sở hữu gì nhất?

Sức khỏe. Khi con người không có sức khỏe, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Bao nhiêu năm qua, người làm anh cảm kích nhất là ai? Việc gì khiến anh xúc động nhất?

Ngày tôi còn bé, mẹ thường than thở: “Vì sao mình lại sinh ra đứa con trai như thế này? Con xem, chị họ con đậu đại học rồi”. Lúc đó, thành tích học tập của tôi rất bình thường, mẹ cho rằng tôi không có tiền đồ. Gia đình tôi quản con cái rất chặt, lúc nhỏ tôi giận lắm, chỉ mong lớn thật nhanh để được sống tự do.

Sau này phát sinh một số chuyện. Tôi đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ dành cho mình, họ đã khổ tâm vì tôi. Còn nhớ khi tôi ngồi tù, mỗi ngày bố mẹ đều đến thăm tôi bất kể mưa nắng. Sau giai đoạn đó, tôi mới biết thương cha mẹ, vậy mà họ không hề trách cứ tôi.

- Anh nghĩ thế nào về câu nói: “Anh yêu em”?

Ba từ ấy đối với tôi rất khó nói thành lời, “gắn bó một đời” lại càng khó nói. Nếu yêu, phải chân thành, khi chưa thực sự hiểu nhau thì chưa nên thể hiện tình cảm. Người ta hay nói phụ nữ dễ bị trai hư chinh phục, tôi không nghĩ vậy. Khi tìm người yêu, bạn cũng không thích một cô gái quậy phá đúng không?

Cổ Thiên Lạc: Sẵn sàng đối mặt thất bại - 3

Tôi không phải tuýp đàn ông hời hợt trong tình yêu. Có khi chia tay rồi, ba bốn năm sau tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Thỉnh thoảng chạm vào vết thương, tôi vẫn thấy đau lòng.

- Anh mơ ước cuộc sống sau hôn nhân ra sao?

Đó là một cuộc sống giản dị, là sự thăng hoa của người đàn ông và phụ nữ, hỗ trợ, quan tâm lẫn nhau, dựa vào nhau để sống hạnh phúc. Tôi muốn bà xã của mình ít tham gia công việc xã hội mà dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

- Nếu không hoạt động giải trí, anh sẽ làm gì?

Tôi muốn đến một nơi không ai biết đến mình, xây dựng một cuộc sống mới. Lúc đó, tôi được tự do làm những điều mình thích mà không lo bị ai phát hiện. Có thể tôi sẽ làm tiếp tân nhà hàng hay người rửa bát. Bây giờ tôi mới nhận ra, một cuộc sống đơn giản mới là điều tốt nhất.

- Anh nên nhớ, vị trí của người nổi tiếng khác xa với những người bình thường, anh cần phải chuẩn bị kỹ tâm lý.

Tôi biết, mỗi chúng ta sẽ có lúc nếm mùi thất bại. Chúng ta phải biết chấp nhận từ bỏ thành công, hào nhoáng của quá khứ. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp hiện tại.

Chúc anh sớm có được cuộc sống như mong muốn.

Tuýp phụ nữ lý tưởng

Cổ Thiên Lạc hy vọng người phụ nữ tương lai của mình đừng cao quá, phải hoạt bát và hiểu anh. Sau khi kết hôn, anh muốn sống chung với gia đình, bên vợ hoặc chồng đều được.

Dự kiến tháng sáu tới, bộ phim Đào xuất thiên sinh sẽ công chiếu. Trong phim, Cổ Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân lại có cơ hội hợp tác trong vai huynh đệ.

Theo Huệ Phạm (Her World)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ