Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt!

Ngày 23/01/2013 00:54 AM (GMT+7)

"Dù không có duyên với nhau nhưng tôi luôn yêu mến, trân trọng anh và gia đình".

Ai cũng tưởng Hà Anh quá Tây, chỉ thích yêu trai "ngoại", kỳ thực cô siêu mẫu tài năng cũng từng trải qua mối tình với chàng người Việt đến độ... suýt nữa thì làm đám cưới.

Nhìn lại năm 2012, hàng loạt "kiều nữ’" trong showbiz Việt công khai bạn trai ngoại quốc, trong đó có Hà Anh. Tuy nhiên, khác với những ngôi sao khác, Hà Anh khá kín tiếng với báo giới về bạn trai mình. Có phải do lối sống không quen công khai chuyện đời tư, hay vì bạn trai Hà Anh đã “có thừa” nổi tiếng đối với công chúng?

- Thực sự thì điều này là quan điểm chung của cả tôi và bạn trai. Chúng tôi không muốn giấu diếm mối quan hệ của mình, nhưng một mặt, cũng rất muốn có những không gian riêng dành cho cả hai để có một cuộc sống bình thường, hạn chế sự bình luận, chú ý của công chúng.

Chúng tôi đều là người của công chúng nên thực sự khi ở bên nhau chỉ muốn là một người phụ nữ và một người đàn ông bình thường, giản dị như bao người khác mà thôi. Hơn nữa trong lúc làm việc, 100% nhiệt huyết tôi dành cho công việc. Quen với cách hoạt động độc lập từ khi là người mẫu quốc tế, tôi không bao giờ mang theo gia đình, người yêu, hay thậm chí là trợ lý để làm mình phân tán tư tưởng.

Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt! - 1
Siêu mẫu Hà Anh và bạn trai hơn cô 18 tuổi.

Lần đầu tiên Hà Anh gặp bạn trai – siêu đầu bếp Bobby Chinn trong hoàn cảnh nào?

- Ôi, thực ra lúc mới gặp gỡ tôi chẳng biết anh ấy là “siêu đầu bếp” hay gì đâu. Tôi chỉ biết rằng anh ấy rất vui tính, kể chuyện rất hài hước, lôi cuốn, làm tôi cười suốt. Đó là một lần tình cờ tôi tiếp xúc với anh trong một buổi gặp mặt của tôi với một vài đối tác - có một điều kỳ lạ rằng, tôi rất “kém” trong việc nhớ diện mạo người đối diện do công việc tôi phải gặp quá nhiều người mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ mặt anh cho đến 3 năm sau khi chúng tôi gặp lại nhau. Có lẽ duyên phận buộc mình nhớ về người đó chăng?

Từ giây phút nào Hà Anh nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy? Liệu có phải trái tim chị bị "đánh gục" vì những món ăn của Bobby Chinn?

- Chúng tôi gặp nhau nhiều lần và tình cảm có lẽ xuất phát từ sau những cuộc gặp gỡ thường xuyên đó. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản coi đó là một người bạn mới, nhưng hình như anh ấy đã “nhắm” tôi cho người “bạn đời” nên rất chịu khó hỏi thăm về gia đình tôi, thường xuyên hỏi han, lắng nghe các câu truyện hồi bé của tôi… Càng nói chuyện tôi càng có cảm tình với anh hơn bởi chúng tôi có nhiều điểm chung, nhiều đồng cảm trong công việc và cuộc sống. Và đến một lúc tôi nhận ra rằng anh ấy là một người cực kỳ “quyết tâm”, sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi nào tôi gật đầu. Thế là tôi đành “đầu hàng”.

Còn các món ăn của Bobby Chinn ư, dĩ nhiên rồi, tôi là người rất mê “ăn” mà.

Đây có lẽ là điều mà công chúng băn khoăn nhất: một cô siêu mẫu với vòng eo 58 có bạn trai là đầu bếp cừ khôi, cô ấy sẽ phải bảo vệ số đo thế nào đây? Nếu nói là Hà Anh ăn nhiều mà không mập sẽ chẳng ai tin đâu, chắc chắn chị có bí quyết gì chứ?

- À, thực sự nếu các bạn hỏi anh ấy sẽ biết rằng tôi rất ham ăn và ăn cũng không ít đâu. Bạn bè tôi cũng vẫn băn khoăn điều này, và họ còn cho rằng tôi bí mật ăn kiêng sau lưng họ (cười). Nhưng thực tình thì tôi cũng rất may mắn khi có một chế độ tiêu hoá tốt, form người tốt. Và bên cạnh đó, dù món nào cũng dám ăn, nhưng tôi ăn rất có “khoa học”, và dù ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, lượng phần ăn mỗi lần của tôi không nhiều. Tôi không ăn để no, tôi ăn vì cảm giám thích thú với ẩm thực, nên nếm mấy miếng là thích rồi.

Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt! - 2
Bobby Chinn là người vô cùng tâm lý!

Tiếp tục câu chuyện ăn uống, ẩm thực hình như là một đề tài khá hot trên kênh youtube cũng như blog cá nhân của Hà Anh. Thế nhưng ít thấy chị PR những món ăn của Bobby Chinn, điều này hơi lạ. Hà Anh có tình cảm đặc biệt với một món ăn nào do bạn trai chế biến không, hay tất cả các món đều quá tuyệt vời?

- Thực ra chúng tôi làm việc rất độc lập, đến với nhau khi cả hai đã có những thành công nhất định của riêng mình, nên chúng tôi cũng rất “tế nhị” để không can thiệp đến công việc của nhau. Mặc dù fan hâm mộ và người theo dõi blog của tôi lên tới con số hàng chục triệu tại Việt Nam nhưng cũng đâu có sánh bằng 350 triệu hộ dân đón xem chương trình của anh trên khắp Châu Á?

Chúng tôi không cần phải PR lẫn nhau, chỉ cần luôn ở bên nhau, ủng hộ về tinh thần, tình cảm cho nhau là quá đủ rồi. Các món ăn của Bobby nấu thường sử dụng kỹ thuật rất cao, với rất nhiều công nghệ hiện đại và các thành phần gia vị tinh tế. Nói thực, mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật mà từ khi quen anh tôi như càng nhận ra điều này. Hồi trước vào nhà hàng tôi chỉ biết ăn và khen ngon thôi chứ cũng chưa thực sự biết thưởng thức cho đến khi tôi hiểu về các công đoạn chế biến và sáng tạo ra nó.

Hỏi ngược lại, Hà Anh có tự tin với khả năng bếp núc của mình? Không biết một cô siêu mẫu vào bếp trông sẽ thế nào, cô ấy thường nấu những món kiểu gì nhỉ? Và "siêu đầu bếp" có bao giờ nhăn mặt trước các món ăn của "siêu mẫu" không?

Tôi vào bếp ư, sẽ rất hấp dẫn đó!!! Bạn hình dung nhé, đầu tóc tôi hơi bù xù một chút, mặc quần hotpants đeo tạp dề, nấu nướng và nhún nhảy theo điệu nhạc cùng một lúc, thỉnh thoảng nhấm nháp rượu vang nữa. Tôi tự học nấu ăn từ khi phải đi du học xa nhà. Hồi ở bên Anh, tôi luôn là “đầu bếp trưởng” cho các em, các bạn của mình và luôn tự hào là tôi nấu rất ngon.

Bobby khen tôi nấu ăn ngon tuyệt và chưa chê bao giờ. Vào bếp, anh còn làm bếp phụ cho tôi, như là thái hành, sắt tỏi… vừa làm rất điêu luyện anh vừa quan sát cách tôi nấu. Tôi thì không bao giờ cho anh có ý kiến kẻo làm hỏng “hệ thống” nấu nướng tôi tự đặt ra. Anh vẫn hay cười về thói bướng bỉnh này của tôi.

Trong bếp núc, anh ấy chỉ làm phụ bếp cho chị, hẳn là người đàn ông rất tâm lý. Đó có phải là điểm khiến chị bị anh ấy hấp dẫn?

- Đối với tôi, anh ấy luôn chăm sóc và nghĩ sâu xa cho tôi. Tôi là phụ nữ nên rất hay nhõng nhẽo, anh thích pha trà, chuẩn bị bữa ăn sáng, xếp vali cho tôi mỗi khi chúng tôi đi xa… Nói chung việc gì hơi nặng nhọc một chút là anh ấy giành làm cả. Và tôi cũng rất cảm kích về những cử chỉ săn sóc rất tỉ mỉ này.

Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt! - 3
Cặp hôi hoàn hảo đã cùng nhau đặt chân đến khắp nơi trên thế giới.

Hai người chênh lệch nhau khá nhiều tuổi (Bobby Chinn sinh năm 1964 còn Hà Anh sinh năm 1982), điều này có tạo nên cản trở gì trong cuộc sống thường ngày? Hà Anh có sợ bị bạn trai mắng mỏ, bắt nạt không?

- Thực sự nói tuổi tác trong tình yêu không thành vấn đề thì không đúng, bởi thực tế là những sự chênh lệch quá lớn có thể dẫn đến sở thích, lối sống, các mục tiêu trong tương lai của hai người sẽ khác nhau, điều này sẽ dẫn đến sự không hoà hợp trong cuộc sống của cả hai. Nhưng đối với Bobby, để nói một cách chủ quan thì cho đến thời điểm này, ngoài sự khác nhau về con số, mọi thứ đối với chúng tôi đều rất hoà hợp.

“Mắng mỏ” và “bắt nạt” ư? Chẳng ai mắng mỏ bắt nạt được tôi đâu. Tôi đâu có phải “vừa”, con gái Hà Nội nhé, gia đình truyền thống nhé, chưa kể ba tôi to cao đến 1m83. Ai mà dám “bắt nạt” tôi cơ chứ! (cười).

Có điều gì đặc biệt, thú vị về Bobby Chinn mà thậm chí chính bản thân chị cũng chưa từng thổ lộ với anh ấy?

- Anh ấy rất trẻ con. Lúc nào cũng nhiều năng lượng, đôi khi nhảy nhót khắp nhà, pha trò làm tôi cười. Tôi lại thuộc tính cách nội tâm. Tôi chỉ nói khi có cảm xúc, hoặc có hứng thú. Tôi rất “zen”, lúc nào cũng thư thái, còn anh ấy thì náo nhiệt. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy tôi là “người lớn” còn anh ấy là “trẻ con”. Nhưng mọi người đều bảo do tính cách có nhiều đối lập, tôi làm anh ấy “trầm” và “yên bình” hơn, còn anh ấy làm tôi bớt “suy tư” và “nghiêm túc” hơn. Thực sự nhiều khi tôi quá nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân mình.

Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt! - 4
Hà Anh muốn làm một cô gái giản dị, chân phương trong tình yêu.

Cảm hứng trong tình yêu có bao giờ tác động vào hoạt động nghệ thuật của Hà Anh, ví dụ như sáng tác một ca khúc mới, thả hồn vào một bản tình ca hay những lời thơ, những trang viết lãng mạn?

- Luôn luôn. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh và dám nghĩ dám làm (chắc điều này công chúng có thể hình dung được một phần qua những hoạt động, các bài phỏng vấn và phát ngôn của tôi). Tuy nhiên, đằng sau những quyết đoán công việc, tôi rất trọng tình cảm, và luôn muốn có thể trở nên yếu đối, mong manh bên người đàn ông của mình. Đọc các trang viết của tôi, chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ vì tôi có thể mơ mộng và “mít ướt” đến như vậy.

Việc một người nổi tiếng ra mắt một cuốn tự truyện không phải là điều quá mới mẻ. Sắp tới Hà Anh cũng sẽ có một cuốn sách của riêng mình. Liệu có điều gì bất ngờ như: một Hà Anh hoàn toàn khác với những gì công chúng từng biết, hay những "góc tối" của showbiz được tiết lộ như một số cuốn sách khác?

- Góc tối showbiz ư? Không, tôi luôn nhìn cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Tôi không bao giờ muốn tị hiềm, thù ghét bất cứ ai dù người đó có không ưa mình. Những góc tối trong cuộc sống ở đâu cũng có nên tôi không đổ lỗi hay lên án bất kỳ điều gì. Tuy nhiên tôi rất trung thực với cảm xúc của mình, từ những trăn trở, những khó khăn đến những trải nghiệm thăng hoa. Cuốn sách sẽ khắc hoạ rất chân thực về tôi, về thế hệ trẻ có nhiều hoài bão, ước mơ và trăn trở biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Quay trở lại quá khứ, hình như mối tình trước đây của Hà Anh cũng là với một chàng ngoại quốc. Nếu có người nói: “Hà Anh sính ngoại, chê đàn ông Việt…”, chị nghĩ sao?

- Tôi từng có 2 người bạn trai Việt Nam, với một trong hai người đó, suýt nữa là chúng tôi lập gia đình. Dù không có duyên với nhau nhưng tôi luôn yêu mến và trân trọng anh và gia đình. Họ là những người rất tuyệt. Tôi không bao giờ có ý nghĩ trọng ngoại mà “chê” đàn ông Việt đâu. Thực sự tôi quen với Bobby cũng vì một phần anh sống ở Việt Nam 17 năm rồi và nhiều thứ ở anh ấy rất “Việt” đấy!

Có người đàn ông nào là thần tượng của Hà Anh không, cả trong giới showbiz lẫn ngoài đời? Hà Anh cảm phục họ ở điểm nào?

- Tôi không có thần tượng, nhưng nếu để mê vẻ điển trai thì tôi rất mê diễn viên Tom Cruise, còn đối với những người bạn đồng nghiệp, tôi nghĩ diễn viên Đức Hải là người đàn ông Việt Nam hấp dẫn nhất về ngoại hình mà tôi từng gặp. Anh cũng có phong cách sống rất đáng quý. Tôi cũng rất yêu mến Hồ Trung Dũng. Mỗi lần anh cất tiếng hát cùng tôi là khiến trái tim tôi thật rung động. Ngoài đời, anh cũng là một người bạn rất chân thành và dễ thương của tôi.

Ca sỹ Thu Minh cũng có bạn trai ngoại quốc. Thu Minh mới tuyên bố sẽ hạn chế những hoạt động trong showbiz để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ trong năm 2013. Thế còn Hà Anh, chuyện làm mẹ nên đặt ở thì tương lai gần hay vẫn còn xa xôi?

- Làm vợ, làm mẹ thì tôi chưa nghĩ tới. Nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của tôi sẽ cân bằng hơn và sẽ không chỉ có công việc và công việc. Tôi sẽ dành thời gian để sống và tận hưởng cuộc sống. Đi đến nhiều nơi, tôi nhận ra rằng, những bữa ăn xa xỉ hay cả những phong cảnh lãng mạn nhất sẽ chỉ là vô nghĩa nếu không có người cùng tận hưởng.

Một năm hoạt động với vai trò ca sỹ đã qua, những sản phẩm âm nhạc của Hà Anh đủ "chất" với một bộ phận khán giả trẻ, đủ để đáp ứng tình cảm của mọi người. Nhưng có vẻ Model (Take my picture), From the very start vẫn còn kén người nghe, vẫn chưa làm khán giả ‘sướng tai’, liệu trong năm 2013 công chúng sẽ được thỏa mãn với một album đúng ‘chất’ Hà Anh chứ?

- Đây còn là cả một quá trình đóng góp nghệ thuật lâu dài, không chỉ 2013 mà còn sau này nữa nên tôi không tự tạo áp lực cho chính mình. Âm nhạc và hình ảnh của tôi, trước đến nay vẫn kén người nghe, người nhìn, bởi đây chính là phân khúc thị trường mà tôi lựa chọn. 

Cám ơn Hà Anh về cuộc trò chuyện!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan