Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay

Ngày 28/04/2014 14:35 PM (GMT+7)

Vừa được nhận giải thưởng "Nhà quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh", nam diễn viên đã có những chia sẻ rất chân thành về cuộc đời mình.

Tối 27/4 vừa qua, diễn viên - doanh nhân Hải Anh đã vinh dự nhận giải thưởng "Nhà quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh" vì những cố gắng không mệt mỏi trong việc gây dựng thương hiệu thời trang dành cho phái nữ và việc tạo công ăn việc làm cho hơn 500 lao động tại miền Bắc. Trong buổi trao giải, nhiều doanh nhân khác đã bất ngờ bởi Hải Anh không chỉ là 1 nam diễn viên nổi tiếng, luôn được "ưu ái" với các vai phản diện mà anh còn là một doanh nhân thành đạt.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 1

Diễn viên - doanh nhân Hải Anh tại hàng ghế Đại biểu.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 2

9 năm theo học chuyên ngành tiếng Nga - cựu học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nguyễn Vũ Hải Anh được cử sang nước bạn theo học ngành sư phạm vào năm 1992 với tương lai trở thành một thầy giáo giảng dạy ngoại ngữ.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 3

Số phận sẽ an bài nếu như Liên Xô không bất ngờ tan rã, anh chuyển hướng sang học kinh tế. Sau những gì học được ở Nga, anh tiếp tục ở lại trong một thời gian dài để làm việc và tích luỹ kiến thức. Tự nghiền ngẫm rằng muốn kinh doanh, Hải Anh thấy mở công ty riêng thì không thể chỉ dựa vào kiến thức sách vở, kể cả là sách vở của "Tây" mà phải là tự học. Do đó, anh đã có nhiều năm làm thuê cho các công ty dầu khí, công ty thời trang để lấy kinh nghiệm.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 4

Vào những năm 2007 - 2009, chứng khoán làm mưa gió trên thị trường, có những ngày anh kiếm cả tỷ bạc một cách dễ dàng. Tiền đến quá nhanh khiến anh phạm sai lầm. Vào lúc này, khủng hoảng kinh tế đã cho anh một bài học nhớ đời. Anh chia sẻ "Cái sai lớn nhất là không đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi cơn say kiếm tiền, cơn say gỡ gạc và cuối cùng là mất hết toàn bộ gia tài". Chỉ trong một thời gian ngắn, cơn khủng hoảng trên thị trường vào năm 2008, 2009 đã cuốn đi toàn bộ tài sản lên tới cả chục tỉ của anh.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 5

Loay hoay làm lại từ đầu khi trắng tay, suy đi tính lại, Hải Anh quyết định bắt tay vào lĩnh vực thời trang. Nhiều người nói anh mạo hiểm, lại còn là đàn ông đi mở cửa hàng bán quần áo cho phụ nữ, nhưng Hải Anh quả quyết anh đã sai lầm 1 lần và không thể có lần 2.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 6

Làm lại ở tuổi 35, ngày nào anh cũng miệt mài làm việc tới 16 tiếng không nghỉ. Không chỉ loay hoay tìm hướng đi, anh còn phải bỏ nhiều công sức tìm hiểu thị hiếu của phụ nữ. Và cũng chính công việc đã giúp anh tìm thấy người bạn đời - người luôn cùng anh kề vai sát cánh trong mọi hoạt động kinh doanh cũng như đời thường.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 7

Sau nhiều năm gây dựng, cho tới nay, chuỗi cửa hàng thời trang của anh đã có mặt trên 7 tỉnh thành. Tham vọng lớn của chàng diễn viên "phản diện" sẽ mang thương hiệu của mình "phủ sóng" 63 tỉnh thành.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 8

Dù đã là ông chủ với kinh tế dư dả, nhưng Hải Anh vẫn không từ bỏ nghiệp diễn. Bởi nghiệp diễn đã đưa anh tới gần với khán giả và được khán giả yêu mến. Những vai diễn phản diện hay những vai diễn hài đã giúp anh ghi lại những ấn tượng sâu đậm. Không buồn vì chưa từng một lần được thử sức ở vai chính diện, nam diễn viên cho biết "Vì cái mặt tôi ngô ngố nên các đạo diễn hay tin tưởng giao cho những vai ngố. Nhưng đời và diễn là hai cái tách bạch. Hết diễn tôi lại khôn"

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 9

Nam diễn viên bên những người thân yêu trong ngày vui.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 10

Nam diễn viên Hải Anh hạnh phúc bên hậu phương vững chắc.

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 11

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 12

Hải Anh nhớ lại những ngày trắng tay - 13

HH Biển Vân Anh - cô em gái thân thiết của gia đình nam diễn viên cũng có mặt để chung vui với người anh trai.

HX
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz